Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trừng trị con gái vô ơn và người chồng cặn bã - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-10-14 20:59:39
Lượt xem: 30

Lộ Tư Nhã ra vẻ sốt ruột, không bao lâu thì Lộ Tu Viễn xấu hổ lên tiếng.

 

“Tôi nghĩ ra một biện pháp, chính là…”

 

“Chính là cái gì?”

 

Lộ Tư Nhã vội vàng hỏi: “Ba, giá nhà thấp như vậy, nếu ba bỏ lỡ thì sẽ không còn nữa đâu.”

 

Nghe con gái nói vậy nên tôi cũng nói theo: “Đúng vậy, Tu Viễn, nếu có cách nào thì cứ nói với tôi. Để Tiểu Nhã có thể mua được nhà, khó khăn gì chúng ta cũng phải vượt qua.”

 

Trước kia, một vấn đề lớn như mua nhà cho dù tôi không quyết định được, tôi nhất định cũng sẽ hỏi vài câu.

 

Dù sao khi gặp chuyện thì hai ba con này cũng chả đáng tin cậy.

 

Hai người họ cũng biết tính tình của tôi nên đã chuẩn bị sẵn một dàn lý do để thoái thác.

 

Tôi không muốn bản thân mình phải thẳng thắn vạch trần sự giả tạo đó của họ.

 

Ánh mắt Lộ Tư Nhã nhìn tôi không còn cảm giác phiền chán như trước nữa, con bé ngượng ngùng nói: “Cảm ơn mẹ.”

 

Tôi có thể thấy được sự d.a.o động của nó, nhưng d.a.o động cũng chỉ là d.a.o động mà thôi.

 

Con bé sẽ không cảm thấy có lỗi với tôi chứ đừng nói là từ bỏ kế hoạch.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trung-tri-con-gai-vo-on-va-nguoi-chong-can-ba/chuong-9.html.]

 

Từ Liên cho con bé nhiều thứ lắm, nào là túi xách hàng hiệu, rồi mỹ phẩm cao cấp.

 

Và lời hứa vào làm việc cho các công ty lớn.

 

Lộ Tu Viễn lại càng không muốn mắc nợ tôi bất cứ điều gì.

 

Vì vậy, sau một hồi im lặng, anh ta nói: “Cách duy nhất là ly hôn giả.”

 

“Ly hôn giả sao?”

 

Tôi ra vẻ chần chừ và không nói gì nữa.

 

Lộ Tu Viễn vội bày tỏ ý kiến của mình: “Tần Thanh, cô yên tâm, đó chỉ là một cuộc ly hôn giả mà thôi, chờ mua được nhà chúng ta sẽ tái hôn.”

 

Lộ Tư Nhã cũng thuận theo sự sắp xếp của anh ta.

 

“Mẹ ơi, ba con đã lớn tuổi như vậy rồi, mẹ còn sợ ông ấy bỏ trốn sao?”

 

“Như vậy, tiền bán nhà sẽ được đưa vào tài khoản của mẹ, đến lúc đó chủ sở hữu ngôi nhà mới sẽ viết tên mẹ, có được hay không?”

 

Tôi hơi ngạc nhiên, trong kế hoạch của Lộ Tu Viễn và Lộ Tư Nhã, vốn dĩ họ sẽ không gửi tiền cho tôi.

 

Đây là kế hoạch của tôi.

Loading...