Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trừng trị con gái vô ơn và người chồng cặn bã - Chương 17

Cập nhật lúc: 2024-10-14 21:01:13
Lượt xem: 19

Nửa năm sau, tôi thấy tên Lộ Tu Viễn trên mấy tin tức xã hội.

 

Anh ta bị kết án 30 năm tù vì tội gi-ếc người.

 

Tôi vô cùng sốc khi đọc được tin tức này.

 

Thì ra có chút tuổi, Từ Liên liền trở thành một tiểu tam chuyên nghiệp, cô ta bắt đầu lừa gạt những nhân tình cũ trước kia.

 

Thủ đoạn rất đơn giản, thuê biệt thự cao cấp, mua hàng giả, và làm mọi thứ khiến cho đám người đó nghĩ rằng cô ta rất giàu có.

 

Sau đó vẽ ra viễn tưởng một tương lai đặc biệt tốt đẹp, hứa hẹn với nhân tình cũ về quãng đời còn lại có thể cùng hắn chung sống với nhau.

 

Lộ Tu Viễn chỉ là mục tiêu thứ tám của cô ta.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trung-tri-con-gai-vo-on-va-nguoi-chong-can-ba/chuong-17.html.]

Vốn dĩ với tính cách của anh ta thì nên giống như bảy người trước, sau khi bị lừa, phải cảm thấy xấu hổ và không dám báo cảnh sát mà tuyệt vọng cút về nước.

 

Nhưng không biết tại sao anh ta lại cắt đứt quan hệ với mẹ già và đứa con gái của mình, ngoài mấy triệu trong tay ra thì anh ta chẳng còn gì.

 

Vì vậy sau khi bị Từ Liên lừa thành một kẻ nghèo rớt mồng tơi, anh ta hỏi thăm xung quanh rồi tìm được Từ Liên, ép cô ta phải trả tiền cho mình.

 

Từ Liên đương nhiên từ chối, nói một vài lời khiêu khích anh ta.

 

Trong cơn nóng giận, Lộ Tu Viễn đã lỡ tay đánh ch-ếc cô ta.

 

Tôi đã hoàn toàn buông bỏ, giống như một người ngoài cuộc chỉ có chút thổn thức mà thôi.

 

Vốn dĩ Lộ Tu Viễn dựa vào mấy trăm triệu tiền gửi ngân hàng cùng khoản trợ cấp hưu trí mỗi tháng là có thể sống thoải mái.

 

Nhưng đáng tiếc, anh ta vẫn không thấy hài lòng.

Loading...