Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trùng Sinh Ta Trở Lại Từ Quỷ Môn Quan - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-09-24 13:11:11
Lượt xem: 3,634

Tiền phu nhân nhíu mày, mắng ta là hồ đồ.

"Ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến thế sao?"

Ta lắc đầu, "Phu nhân đương nhiên không ngu ngốc. Nhưng nếu thật sự có người cáo trạng, chỉ một mình phu nhân có lẽ sẽ không ngăn được quan sai kiểm tra thi thể."

Bà lạnh lùng cười khẩy, "Ngươi có thể ngăn quan sai?"

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Ta nghiêm túc gật đầu, "Ta và Tiền gia không có quan hệ thân thích, thậm chí còn có thù, ta không cần phải giúp phu nhân nói dối."

"Ta làm sao biết ngươi có định nhân cơ hội này để phản lại ta hay không?"

"Phu nhân, ta đã không còn nhà cửa, phu nhân biết rõ một nữ nhân đơn độc trong xã hội này khó sống đến mức nào. Ta đã nói, ta muốn sống."

Bà nghiêm túc nhìn ta một hồi, bên ngoài lại vang lên tiếng thúc giục, cuối cùng bà đồng ý.

"Tốt, nếu ngươi thành công, ta sẽ tha mạng cho ngươi!"

Ta mỉm cười, ngoan ngoãn đi theo sau bà.

Nếu bà biết kẻ báo mật chính là ta, chắc hẳn sẽ tức giận lắm nhỉ.

Tên con trai của âm bà kia, thật ngu ngốc hơn cả mẹ hắn!

Chỉ cần để lại một tờ giấy trong túi áo của hắn, hắn đã như một con rối mà làm hết mọi việc theo ý ta.

11

Quan sai chỉ kiểm tra theo lệ, nghe xong lời khai của ta rồi nhận bạc của Tiền phu nhân, họ vui vẻ quay về.

Dù sao thì họ cũng là nam nhân, chuyện kinh thiên động địa thế này quả thực chưa từng nghe qua.

Sau khi quan sai rời đi, Tiền phu nhân liền điều tra toàn bộ phủ, nhưng không phát hiện ra điều gì, cuối cùng đành phải bỏ cuộc.

Tuy nhiên, bà vẫn giữ lời hứa, tha mạng cho ta.

Bà hỏi ta giờ đây muốn ở lại trong phủ làm gì.

Ta nói với bà: "Ta muốn cùng tiểu thư đi học."

Bà lại nhìn ta hồi lâu rồi đồng ý.

"Ngươi thật thông minh."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trung-sinh-ta-tro-lai-tu-quy-mon-quan/chuong-5.html.]

Ta mỉm cười, e thẹn cúi đầu.

Bà không biết, thật ra ta chẳng thông minh chút nào.

Chỉ là sau khi c.h.ế.t đi, linh hồn ta trôi dạt đến bên cạnh tỷ tỷ gái, chứng kiến tất cả.

Ta nhìn thấy ánh mắt đầy thương cảm của Tiền phu nhân khi nhìn đôi môi kinh khủng của tỷ tỷ gái, thấy bà can ngăn khi tiền lão gia định bẻ gãy chân của tỷ tỷ gái ta, thấy bà và tiểu thư làm sao lặn lội trong phủ sau khi tiền lão gia sinh ra con trai mới, cuối cùng bị người khác hãm hại đến chết.

Từ Tiền phu nhân, ta thấy được một chút đồng cảm dành cho phận nữ nhân, cũng thấy được con đường sống duy nhất trong thế cờ c.h.ế.t này.

Vì vậy, ta đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều năm, đã diễn tập trong đầu vô số lần.

Tiền phu nhân đương nhiên không phải là một người thiện lương, nên muốn sống sót trong tay bà không phải là chuyện dễ dàng.

May thay, cuối cùng mọi chuyện đều theo ý ta mong muốn.

12

Thời gian học cùng tiểu thư trôi qua bình lặng nhưng cũng vô cùng bận rộn.

Ta nỗ lực tiếp thu kiến thức, học những thứ mà kiếp trước ta chưa bao giờ có cơ hội, những thứ mà chỉ nam nhân mới được học.

Tiểu thư tò mò hỏi ta: "Mẫu thân nói sau này ta sẽ phải kén rể, nên phải học nhiều thứ, nếu không sẽ bị người khác lừa gạt."

"A Ương, tại sao ngươi lại cố gắng đến vậy?"

Ta xoa đầu nàng, nói: "Vì A Ương cũng không muốn bị người khác lừa gạt."

"Trong phủ có ai lừa ngươi không? Ta sẽ nói với mẫu thân, để mẫu thân giúp ngươi!"

Ta cười nói: "Người lừa A Ương nhiều lắm, kẻ lừa dối nhất chính là cái thế đạo này."

Nó nói rằng nam tôn nữ ti, nó nói rằng bó chân mới đẹp, nó nói rằng nữ tử không tài chính là đức.

Những người nam nhân ấy lừa gạt chúng ta rằng phải coi nam nhân là trời, là cương, là chủ, rằng chúng ta phải yếu đuối, phải hy sinh, phải dịu dàng, nhu mì. Ngược lại thì sẽ bị coi là vô đức.

Vì vậy, dù là đi chết, để cho đệ đệ có thể cưới được vợ, thì cũng xứng đáng.

"Nhưng giờ không còn ai lừa ngươi nữa mà."

"Không còn ai lừa A Ương, nhưng vẫn có hàng nghìn, hàng vạn A Ương đang bị lừa."

 

Loading...