Trùng Sinh Làm Hoàng Phu Thanh Khâu - 9

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:31:05
Lượt xem: 357

Sau đó lại nói với Đồ Sơn Nguyệt: "Nguyệt Nhi, gần đây con có xuất hiện tình trạng điên loạn tinh thần nữa không?"

Đồ Sơn Nguyệt nhanh chóng đáp: "Mẫu hoàng yên tâm, con hiện tại cảm thấy rất tốt."

Nói xong, còn nhìn ta một cái. Ta không khỏi trong lòng khẽ động.

Chẳng lẽ, Đồ Sơn Nguyệt đã từng xuất hiện triệu chứng tinh thần cuồng loạn rồi? Mặc dù ta không hiểu rõ lắm về tình hình của thú nhân, nhưng cũng biết, một khi tinh thần lực của thú nhân bắt đầu có vấn đề, thì cuối cùng tám chín phần mười sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.

Kiếp trước Đồ Sơn Nguyệt sau một tháng đột phá chín đuôi thất bại, chẳng lẽ có liên quan đến việc này sao?

Nhưng không phải nói huyết mạch hoàng thất Nguyệt quốc, có tác dụng an ủi đối với tinh thần lực của thú nhân sao? Hoàng huynh đã kết khế với nàng, chẳng lẽ nàng sẽ không nhờ hoàng huynh giúp nàng chải chuốt tinh thần lực sao?

Muôn vàn ý nghĩ vụt qua trong đầu, ta không nhịn được siết chặt hai tay, nhanh chóng hiểu ra mọi nguyên do.

Hoàng huynh vốn vì Đồ Sơn Nguyệt đi săn mà trong lòng sợ hãi, không dám đến gần.

Mà Đồ Sơn Nguyệt lại là công chúa hồ tộc kiêu ngạo, để nàng cúi đầu trước hoàng huynh, cầu xin hắn giúp đỡ chải chuốt tinh thần lực của mình, đó cũng gần như là điều không thể. Cho nên dù Đồ Sơn Nguyệt đã ký kết huyết khế với hoàng huynh, nhưng kiêu ngạo như nàng, đương nhiên cũng không ép buộc hoàng huynh an ủi tinh thần lực cho nàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trung-sinh-lam-hoang-phu-thanh-khau/9.html.]

Khó trách sau này khi Đồ Sơn Nguyệt chết, hoàng huynh là phu quân của Đồ Sơn Nguyệt, lại trở thành món đồ chơi để thú nhân khác an ủi. Nếu không có sự cho phép của nữ hoàng, dù là vì thể diện của hồ tộc, hoàng huynh cũng tuyệt đối không thể rơi vào kết cục như vậy.

Chỉ có thể nói, nữ hoàng có lẽ đã điều tra ra sự thật hoàng huynh chưa từng an ủi Đồ Sơn Nguyệt, nên mới giận dữ với hắn. Nếu những gì ta đoán là sự thật, thì kết cục của hoàng huynh kiếp trước, thật sự là đáng đời. Nhưng kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không để Đồ Sơn Nguyệt đi vào vết xe đổ.

Sau khi ta và Đồ Sơn Nguyệt gặp nữ hoàng, hoàng huynh cũng theo Tô Phúc Phúc cùng nhau tiến vào.

Phụ thân của Tô Phúc Phúc là tộc trưởng tộc Bức Phàm Bản thể của tộc Bức Phàm tuy không được người ta yêu thích, nhưng tộc này một khi hóa thành hình người, lại đều sinh ra tuấn tú khác thường, mị lực mười phần.

Nếu không thì cũng sẽ không đến cả nữ hoàng cũng bị mê hoặc, còn sinh ra Tô Phúc Phúc.

Nhưng mà dù có đẹp đến đâu cũng là chuyện sau khi hóa hình, tộc Bức Phàm trước khi hóa hình, quả thật là không được ưa nhìn cho lắm, nên thái độ của nữ hoàng đối với Tô Phúc Phúc vẫn luôn là không lạnh không nhạt.

Kiếp trước ta và Tô Phúc Phúc cùng nhau đi bái kiến bà, bà chỉ nói một câu "Biết rồi", liền đuổi chúng ta đi.

Mà lần này, nữ hoàng đối với Tô Phúc Phúc và hoàng huynh dường như cũng vậy.

Ta và Đồ Sơn Nguyệt vừa mới rời đi không lâu, thì thấy Tô Phúc Phúc và hoàng huynh cùng nhau đi ra. Nhìn tốc độ yết kiến này thì biết, nữ hoàng căn bản không nói gì nhiều với họ. Lúc này, Tô Phúc Phúc đột nhiên dang cánh bay một cái, dừng lại trước mặt chúng ta.

Bình luận

2 bình luận

Loading...