Trùng Sinh Làm Hoàng Phu Thanh Khâu - 3

Cập nhật lúc: 2024-07-07 05:37:44
Lượt xem: 395

Sau khi huyết khế hoàn thành, ánh mắt hoàng huynh nhìn Tô Phúc Phúc tràn đầy mê luyến và vui sướng. Rồi huynh ấy đắc ý liếc nhìn ta một cái. Phụ hoàng còn tưởng rằng hoàng huynh thật sự rất hài lòng với Tô Phúc Phúc, lúc này mới yên tâm. Sau đó người nhìn về phía ta và Đồ Sơn Nguyệt - công chúa của Hồ tộc.

Đồ Sơn Nguyệt có thân hình to lớn, khi ngồi đó, nhìn còn cao lớn hơn cả những thị vệ được tuyển chọn kỹ càng trong điện. Nhưng không thể phủ nhận rằng, tuy hiện tại nàng vẫn là một con hồ ly, nhưng trông nàng vô cùng cao quý, tao nhã và quyến rũ.

Phía sau, tám chiếc đuôi cáo xinh đẹp cuộn vào nhau. Rồi nàng nhìn ta, cất tiếng người: “Lại đây, Lữ Tâu!”

Giọng nói lạnh lùng của nàng mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự, khiến ta theo bản năng bước về phía nàng. Khoảnh khắc tiếp theo, Đồ Sơn Nguyệt đột nhiên giơ vuốt trái lên. Rồi nàng lộ ra móng vuốt sắc nhọn, đ.â.m về phía tim ta.

Ta biết Hồ tộc kết huyết khế phải dùng m.á.u ở tim, nên không dám nhúc nhích. Sau một thoáng đau nhói ở tim, Đồ Sơn Nguyệt đã lấy từ n.g.ự.c ta một giọt máu. Rồi nàng nhanh chóng hành động, kết khế ước với ta. Sau khi huyết khế kết thành công, các sứ thần đều thở phào nhẹ nhõm.

Trong mắt bọn họ, con người yếu đuối chẳng thể nào xứng với thú nhân cường tráng, dũng mãnh. Nhưng hoàng tộc Nguyệt quốc có huyết mạch đặc thù, có tác dụng an ủi rất tốt đối với thú nhân dễ rơi vào trạng thái điên loạn.

Bằng không, một khi thú nhân phát cuồng, tiến vào trạng thái cuồng hóa, thì chẳng còn cách cái c.h.ế.t bao xa. Thiên đạo vốn công bằng, ban cho thú nhân thân thể cường tráng, nhưng cũng trói buộc họ bằng xiềng xích tinh thần yếu đuối.

Sau khi hai vị hoàng nữ đã kết huyết khế thành công, liền chuẩn bị hồi quốc. Phụ hoàng chỉ mong họ mau chóng rời đi, không chút do dự gật đầu. Sau đó, ta và hoàng huynh mang theo “của hồi môn” của riêng mình, rời khỏi Nguyệt quốc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trung-sinh-lam-hoang-phu-thanh-khau/3.html.]

Đương nhiên, phụ hoàng vốn thiên vị hoàng huynh, của hồi môn người chuẩn bị cho huynh ấy đều là trân bảo trong quốc khố của Nguyệt quốc. Đến lượt ta, tự nhiên chẳng có gì tốt lành để cho.

Kiếp trước khi ta thành thân với Tô Phúc Phúc, phụ hoàng chỉ chuẩn bị vỏn vẹn ba rương đồ. Nhưng lần này, có lẽ vì người thành hôn với ta là Đồ Sơn Nguyệt - công chúa hùng mạnh của Hồ tộc.

Phụ hoàng nể mặt nàng, chuẩn bị cho ta mười rương của hồi môn. Ta không để tâm đến số lượng của hồi môn.

Thú nhân đa phần thân hình to lớn, sống đơn giản, những đồ sứ, trang sức, quần áo đẹp mà phụ hoàng dày công chuẩn bị cho hoàng huynh, trong mắt thú nhân, còn không bằng những chiếc bát lớn được mài từ đá, vừa chắc chắn lại vừa bền.

Trên đường về Thú Nhân quốc, ta và Đồ Sơn Nguyệt cùng đi một xe, còn hoàng huynh thì đi cùng Tô Phúc Phúc trên một xe khác. Thú nhân có tính chiếm hữu rất mạnh đối với bạn đời, không cho phép người khác chạm vào hay đến gần. Trong xe của chúng ta, không cho phép bất kỳ người hầu nào vào.

Vì Đồ Sơn Nguyệt có thân hình to lớn, nên bên trong xe ngựa chúng ta ngồi rất rộng rãi. Nhìn chiếc đuôi trắng muốt mềm mại của nàng, ta không nhịn được nuốt nước miếng. Chiếc đuôi cáo bóng mượt thế này, sờ vào chắc chắn sẽ rất thích.

Bình luận

2 bình luận

Loading...