Trùng Sinh Làm Hoàng Phu Thanh Khâu - 1

Cập nhật lúc: 2024-07-07 07:25:51
Lượt xem: 570

Nguyệt Quốc thua trận, ký kết hiệp ước hòa thân. Ta và Thái tử hoàng huynh phải đến Thú Nhân quốc hòa thân. Vừa mới trọng sinh, bên tai ta đã vang lên giọng nói của phụ hoàng. "Nguyệt Hoa, Nguyệt Bạch, đây là hai vị công chúa Thú Nhân quốc sẽ hòa thân với các con, ai chọn trước?" Chưa kịp để ta trả lời. Hoàng huynh Nguyệt Hoa đã vội vàng hô lên: "Phụ hoàng, con muốn chọn công chúa tộc Ba Đặc." Nghe những lời này, ta biết rằng, hoàng huynh cũng như ta, đã được trọng sinh.

Kiếp trước sau khi hiệp ước hòa thân được ký kết, Thú Nhân Quốc đã phái sứ giả mang đến chân dung của các công chúa được chọn để hòa thân. Bởi vì họ chưa hóa thành hình người, nên bức chân dung chính là hình dạng nguyên bản của họ. Một người là công chúa tộc Hồ cao quý, thanh nhã và đầy mê hoặc, Đồ Sơn Nguyệt. Người còn lại là công chúa tộc Bức Phàm với làn da đen như than, Tô Phúc Phúc. 

Hoàng huynh khi ấy đã không chút do dự chọn Bạch Hồ Đồ Sơn Nguyệt làm thê tử. Ta đành phải thành thân với Tô Phúc Phúc, người có vẻ ngoài xấu xí. Nhưng không ai ngờ rằng, chưa đầy một tháng sau khi thành thân. Đồ Sơn Nguyệt, người được Thú Vương kỳ vọng rất nhiều, đã chế.t thảm vì cố gắng đột phá Cửu Vĩ, đến chế.t vẫn không thể hóa thành hình người.

Sau khi Đồ Sơn Nguyệt c.hết, hoàng huynh luôn tìm cách trở về Nguyệt Quốc. Nhưng phụ hoàng chỉ đáp lại rằng, vì hòa bình giữa hai nước, dù ch.ết hắn cũng chỉ có thể chế.t ở Thú Nhân quốc. Không còn sự che chở của Đồ Sơn Nguyệt, hoàng huynh mang trong mình dòng m.á.u đặc biệt của Nguyệt Quốc, đã trở thành món đồ chơi để các thú nhân khác chải chuốt tinh thần lực.

Nhưng Tô Phúc Phúc, công chúa tộc Bức Phàm mà ta chọn, lại sau ba năm đột phá thành công, trở thành huyết cơ xinh đẹp, bí ẩn và mạnh mẽ vô song. Trong cuộc thi tuyển chọn hoàng thái nữ của Thú tộc, nàng dễ dàng đánh bại các ứng cử viên khác, trở thành người kế thừa của Thú tộc. Hơn nữa, nàng còn tuyên bố trước mọi người rằng, nàng có thể trở nên mạnh mẽ như vậy, một phần là nhờ công lao của ta. Vì vậy, nàng sẽ chọn một ngày lành tháng tốt, biến ta thành ma cà rồng, để ta mãi mãi bên cạnh nàng.

Sau khi biết chuyện này, hoàng huynh vô cùng đố kị với ta. Hắn tìm đến ta, thừa lúc ta không đề phòng đ.â.m con d.a.o găm sắc nhọn vào tim ta. Nhưng không ngờ, khi mở mắt ra lần nữa, chúng ta đều đã trở về ngày chọn lựa đối tượng hòa thân ở kiếp trước.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trung-sinh-lam-hoang-phu-thanh-khau/1.html.]

Phụ hoàng thấy hoàng huynh, người luôn có con mắt tinh tường, lại chọn công chúa tộc Bức Phàm xấu xí, rất đỗi ngạc nhiên. Liền cau mày nhìn hắn, "Nguyệt Hoa, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Thành thân của người thú là phải ký khế ước, một khi đã quyết định thì không có khả năng thay đổi." 

Hoàng huynh lại kiên định gật đầu, "Phụ hoàng, con đã suy nghĩ kỹ rồi, con muốn công chúa tộc Bức Phàm."

 Thấy vậy, phụ hoàng chỉ đành gật đầu. Chẳng hề hỏi ý kiến của ta lấy một lời.

Sau đó, phụ hoàng nói với sứ giả Thú Nhân Quốc: "Hai vị hoàng tử đã chọn lựa xong rồi, vậy thì làm phiền các ngươi truyền tin về nước đi."

 Sứ giả Thú Nhân Quốc gật đầu. Đối với họ mà nói, sự lựa chọn và ý kiến của ta không hề quan trọng. Sau khi sứ giả Thú Nhân Quốc rời đi, hoàng huynh ghé sát tai ta, đắc ý nói: "Nguyệt Bạch, lần này, cơ hội trường sinh bất lão là của ta rồi." 

Ta giả vờ ngơ ngác nhìn hắn, như thể không biết gì cả. "Hoàng huynh, huynh đang nói gì vậy?

Thấy vậy, hoàng huynh càng thêm kiêu ngạo, đắc ý, như thể ta chẳng biết mình đã đánh mất thứ gì. Nhưng hắn không hề nhận ra, ta đang cố gắng hết sức để kìm nén khóe miệng, không cho nó nhếch lên. Hoàng huynh tốt của ta, ta thật sự phải cảm ơn huynh đã giúp ta thoát khỏi biển khổ. Túi m.á.u của tộc Bức Phàm, ai thích làm thì làm!

Bình luận

2 bình luận

Loading...