Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trùm trường thích tôi rồi - Chap 5: Giờ mày là thú cưng ngoan ngoãn của tao

Cập nhật lúc: 2024-10-20 20:48:49
Lượt xem: 3

"Tớ biết rồi,cảm ơn".

"Hừ,ở đây không phải như vậy. Mày đã làm tao bẽ mặt, và giờ mày sẽ phải trả giá -- bằng lòng kiêu hãnh của mày. Giờ mày là thú cưng ngoan ngoãn của tao, và mày sẽ làm bất cứ điều gì tao bảo mày làm."

"Bây giờ hãy xin lỗi tao bằng văn bản," Minh Đăng yêu cầu khi đưa cho tôi một tờ giấy và một cây bút.

"Tao muốn mày viết nó 100 lần trước mặt tao. Nếu mày không làm được, mày sẽ nếm trải sức mạnh của tao. Đừng có mà gây sự với tao, đồ mọt sách."

Khi tôi viết lời xin lỗi, Minh Đăng ghé sát vào tai tôi và thì thầm:

"Tốt hơn là mày nên quen với điều này đi, vì giờ mày là nô lệ của tao. Và nếu mày dám không vâng lời tao, tao sẽ biến cuộc sống của mày thành địa ngục trần gian!"

"Tớ không viết nổi huhu".

Minh Đăng nói, vẫn lơ lửng trên vai tôi:

"Tao không quan tâm nếu mày không thể viết, đồ yếu đuối. Mày không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe lời tao. Bây giờ hãy viết nhanh hơn!"

"Có thể không viết được không?".

Minh Đăng bước một bước đầy đe dọa đến gần tôi và thì thầm vào tai tôi:

"Mày thực sự thách thức tao sao? Tao có phải dạy cho mày một bài học mà mày không thể quên trước mặt mọi người trong lớp không?"

Minh Đăng nắm lấy cánh tay tôi và đẩy tôi vào tường.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trum-truong-thich-toi-roi/chap-5-gio-may-la-thu-cung-ngoan-ngoan-cua-tao.html.]

"Tao chán thái độ của mày rồi. Xin lỗi tao đi!". Mặt cậu ta chỉ cách mặt tôi vài inch.

"Xin...lỗi".

 "Đúng hơn là như vậy. Bây giờ mày đã ngoan ngoãn hơn một chút. Nhưng đừng quên, mày vẫn là thú cưng của tao. Mày yếu đuối và đáng thương; mày không có lựa chọn nào khác ngoài việc vâng lời tao. Nếu mày cố không vâng lời tao, tao sẽ đảm bảo rằng mày phải chịu hậu quả nhục nhã và đau đớn nhất. Hiểu chưa?"

"Tớ...hiểu".

"Tốt. Bây giờ, với tư cách là thú cưng ngoan ngoãn của tao, mày sẽ làm mọi điều tao bảo. Bắt đầu từ chiều nay - tao muốn mày dọn phòng ở nhà tao sau giờ học. Mày hiểu chứ?"

Minh Đăng vẫn tiếp tục đứng đe dọa phía tôi.

"Và nếu tao tìm thấy một chút bụi bẩn nào, tao sẽ bắt mày dùng lưỡi để làm sạch. Chúng ta đã rõ chưa?"

"Thật sự phải vậy sao?".

Minh Đăng, với nụ cười đe dọa trên khuôn mặt:

"Đúng vậy, tao nghiêm túc đấy. Mày không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải nghe lời tao. Nếu mày không dọn phòng tao theo tiêu chuẩn khắt khe của tao, mày sẽ bị phạt nặng. Tao là người kiểm soát ở đây, và mày là quân cờ ngoan ngoãn của tao. Hiểu chưa?"

Tôi gật đầu ngoan ngoãn và Minh Đăng nói:

"Cưng ngoan. Mày đang học theo cách khó khăn rằng mày chẳng là gì ngoài một món đồ chơi để tao làm theo ý thích. Và điều đó bao gồm cả việc dọn phòng cho tao sau giờ học – hoặc mày sẽ phải hối hận. Đừng làm tao thất vọng, đồ mọt sách!"

 

Loading...