TRÚC MÃ LIỆU CÓ THANH MAI - 4

Cập nhật lúc: 2024-07-06 23:07:32
Lượt xem: 185

V. Chương 4

Những người tham gia buổi cắm trại cuối tuần đều là bạn của Lục Tần Chấp. Từ Uyển vượt mặt tôi, ngồi lên ghế phụ xe Lục Tần Chấp. “ Xin lỗi nha Thính Thính, mình quen ngồi xe anh Lục rồi, ngồi xe khác mình dễ bị say xe.”

Ghế sau cũng đã đủ người.

Lục Tần Chấp nói “ Hay là không thì cậu sang xe của Lê Phỏng đi.”

“Đúng rồi đấy, hai người có thể tranh thủ nói chuyện mà.” Từ Uyển chớp chớp mắt. “ Dù sao tối hôm trước cậu còn add nick cậu ta mà.”

“ Cậu add nick cậu ta?” Lục Tần Chấp bắt ngay được Keyword.

Châu Dữ ngồi ở ghế sau cười cười “ Sao thế, em gái đổi mục tiêu rồi à?”. Nghe thấy lời này, sắc mặt Lục Tần Chấp hơi hơi thay đổi. Nhưng cũng chỉ là trong thoáng chốc, rồi quay ra nói với Lê Phỏng “ Lê Phỏng, giao cho cậu chăm sóc đấy.”

Sau đó giúp Từ Uyển lên ghế lái phụ, đóng sập cửa ngay trước mặt, chặn đứng cơ hội tôi lên ngồi xe cậu ta.

“ Cùng là bạn bè, đừng trách tôi không tạo cơ hội cho cậu nha.” Tên Lục đó thấp giọng nói, rồi đẩy tôi về phía xe của Lê Phỏng.

Nhưng ai mà thấu được tên Lê Phỏng đó lại lạnh lùng không đổi sắc : “ Xin lỗi nhé, xe tôi không chở gái lạ.”

Thật sự không cho tôi chút mặt mũi nào, khiến mọi người xung quanh cười ồ lên.

Tôi trở thành kẻ lập dị không ai thèm tiếp đón, cô đơn đứng giữa đường trong sự chế nhạo của mọi người. Từ Uyển cười to nhất hội.

Nên bị Lê Phỏng điểm mặt “ Cười cái gì? Cậu cũng không được.”

Nét cười biến mất trên gương mặt của Từ Uyển “ Ai thèm lên xe cậu”

Lê Phỏng nói mà chẳng ngại“ Ồ, xem cái tốc độ cướp ghế lái phụ của cậu nhanh thật nhỉ.”

Châu Dữ xuống xe điều hoà lại không khí, sau đó nhường ghế phía sau cho tôi, mình thì đi sang xe của Lê Phỏng.

Trên cao tốc, Từ Uyển và Lục Tần Chấp nói cười vui vẻ. Dừng xe ở trạm nghỉ, đám anh em nhộn nhạo hẳn lên trong nhóm chat.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/truc-ma-lieu-co-thanh-mai/4.html.]

Dữ : “ Lục, đừng có ỷ y vào em gái đó thích cậu mà bắt nạt người ta. Biết người ta thích mình còn giới thiệu cho Lê Phỏng.”

Lục Tần Chấp và Lê Phỏng là hai kiểu khác nhau. Người trước là cao thủ sát gái tình trường, kẻ sau là một tên kiêu ngạo lạnh lùng với cả thế gian. Làm gì có ai ghép Lê Phỏng với tôi thành một đôi.

Người luyện chó: “ Khương Thính Thính với Lê Phỏng đúng là trời sinh một đôi.”

Anh không làm chó: “?”

Dữ: “ Ai đây, vào nhóm từ khi nào vậy”

“ Người luyện chó” bị “ Anh không làm chó” sút khỏi nhóm chat.

Lê Phỏng lập tức nhắn tin cho nick phụ của tôi

“ Anh không làm chó” : “ Cậu làm cái trò gì vậy?”

Người luyện chó : “ Tôi có ảnh hai người nắm tay đó”

Tôi nhìn về ghế phụ của chiếc xe còn lại. Lê Phỏng với bộ mặt lạnh nhạt, lặng lẽ nhìn vào điện thoại, trên thực tế đang gửi đi 1 loạt icon kêu khóc gào thét thảm thiết qua điện thoại.

“Anh không làm chó”: “ Anh ơi anh tha cho thằng em này đi…. Ai chẳng có lúc sai lầm mà”...

“Anh không làm chó” thêm “ Người luyện chó” vào nhóm.

“Anh không làm chó” : “ À, cũng không có gì đâu, một thằng bạn ấy mà.”

“Anh không làm chó” : “ Thích ly gián quan hệ của tôi với Lục Tần Chấp đó mà.”

“:Dữ”: “ Chính ra ID hai người khá là hợp nhau đấy.”

“ Dữ”: “ Đương nhiên ngoài cậu ta không ai tin điều này đâu.”

“Dữ”: “ Hahahaha, em gái đó cho dù thích Từ Uyển cũng chắc chắn không thích cậu.”

“Anh không làm chó”: “.....”

Lục Tần Chấp bước ra từ trạm nghỉ cao tốc, thảy một bao đồ ăn vặt cho Từ Uyển: “Ấy, cảm ơn anh Lục”, Từ Uyển đáp. Mặt cô ta vui vẻ, rút từ trong túi ra một chai nước ép xoài.

“ Cái đó là của Khương Thính Thính”. Lục Tần Chấp lấy chai nước ép xoài từ trong tay Từ Uyển, quen thuộc nhét vào tay tôi “ Cậu ấy chỉ quen uống loại này.”

Mặt Từ Uyển sượng ngắt, vẫn cố gắng nói “ Đúng rồi, nãy em cũng định đưa cho cậu ấy”. Cô ta liếc nhìn tôi một cái, rồi chọc chọc vai Lục Tần Chấp.

“ Anh Lục, anh xem trong nhóm buồn cười không kìa. Lê Phỏng kéo ở đâu vào nhóm một kẻ gây hài.”

Lục Tần Chấp nhướn mày, tay lướt lướt màn hình nhưng cũng chỉ cười cười, không coi chuyện đó ra sao.

Xe vừa khởi động, Tần Uyển lại quay ra khều tôi ngay được “ Tiếc là cậu không có ở trong nhóm, nên đâu biết bọn tôi đang cười cái gì.”

Bình luận

2 bình luận

  • truyện hay quá, có ngoại truyện cuộc sống hạnh phúc của nu9 hok ạ:,)

    ru 5 ngày trước · Trả lời

    • Cmn truyện cực hay mà tiếc là ngắm quá, t chỉ mong nó có ending dài chút thôi mà 🥲

      Kim Câu Liên 1 tháng trước · Trả lời

      Loading...