Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trúc mã là trapboy - 1

Cập nhật lúc: 2024-10-13 05:50:36
Lượt xem: 301

Hắn không quên được mối tình đầu, vì thế hết lần này đến lần khác lợi dụng tôi để thăm dò trái tim cô ta.

 

Tình cảm tôi dành cho hắn là từ yêu thích đến tổn thương, tiêu hao hầu như không còn.

 

Sau khi quyết định rời đi, hắn mang đôi mắt đỏ hoe nhìn vào chữ “Không phải bạn bè” mà tôi viết đằng sau bức ảnh chúng tôi chụp cùng nhau: "Không phải là em không chỉ muốn trở thành bạn bè của anh thôi sao?”

 

Đã từng như vậy.

 

Tôi nói: “Điều đó có nghĩa là chúng ta không còn là bạn bè nữa”.

 

1

 

Gần đây Chu Phóng đến trường tôi rất thường xuyên, bởi vì hắn lại chú ý một bạn nữ trong lớp chúng tôi.

 

“Bỏ đi,” Tôi cầm sách đi về phía căn tin: “Cô ấy đã có bạn trai, bọn họ là thanh mai trúc mã, hai ngày trước nhà trai đã thổ lộ rồi.”

 

Chu Phóng sửng sốt một chút, sau đó hỏi: “Cậu cảm thấy khả năng tôi đoạt được là bao nhiêu?”

 

Tôi dùng ánh mắt “cậu có phải có bệnh nặng hay không” nhìn hắn, hắn dường như bị biểu tình nghiêm túc của tôi chọc, phì cười.

 

“Đùa chút thôi, coi như tới ăn chực bữa cơm, tôi rất thích căn tin trường cậu.”

 

Buông bỏ rất dứt khoát, hai đầu lông mày không thấy nửa phần mất mát. Đây chính là Chu Phóng, người có đôi mắt hoa đào nhìn cái gì cũng thâm tình, nhưng thực tế đối với ai cũng không quan tâm.

 

Hắn có thể mãnh liệt theo đuổi một người, nhưng cũng không có bao nhiêu khó khăn để dứt bỏ.

 

Chu Phóng thờ ơ đi bên cạnh tôi, ngoại hình ưu tú thu hút không ít ánh mắt, hắn nhận mãi cũng quen rồi/

 

Bữa trưa của chúng tôi là cơm trộn nồi đá.

 

Chu Phóng theo thói quen muốn chuyển cơm trộn trước mặt tôi sang bên mình định giúp tôi trộn. Động tác ngăn lại của tôi đổi lấy ánh mắt nghi hoặc của hắn.

 

“Tôi tự mình làm là được.”

 

Chu Phóng cười khẽ: “Lần nào không phải tôi giúp cậu chứ?”

 

Tôi thích ăn cơm trộn nồi đá, nhưng trước đây cảm thấy muốn trộn đều đồ ăn và tương với cơm có chút phiền phức, Chu Phóng sẽ không hề oán hận giúp tôi trộn xong rồi đưa cho tôi. Nhưng dường như hắn đã quên, lần cuối cùng giúp tôi trộn cơm đã là chuyện một năm trước.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/truc-ma-la-trapboy/1.html.]

 

Tôi đã sớm có thói quen tự mình làm, dù sao cũng là thứ tôi thích, nên tự mình phụ trách thì tốt hơn. Tôi cũng không thể gửi gắm hy vọng vào việc tìm một người nguyện ý giúp tôi trộn cơm cả đời được.

 

Chu Phóng không thèm để ý, hắn buông tay, chống cằm hứng thú nhìn tôi trộn cơm, đột nhiên tiếp tục đề tài lúc trước: “Người khác là thanh mai trúc mã, chúng ta cũng là thanh mai trúc mã, người ta đã tu thành chính quả, hay là hai chúng ta cũng thông qua một chút nhỉ?”

 

Tôi và Chu Phóng đều là lớn lên trong trại trẻ mồ côi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, từ tiểu học đến trung học phổ thông đều học cùng lớp, cho đến đại học mới tách ra. Nhưng học viện thương mại của hắn cách trường tôi cũng chỉ nửa giờ đi xe. Quả thật cũng coi như là thanh mai trúc mã.

 

Tôi nhìn hắn một cái, nuốt cơm trong miệng xuống mới lắc đầu trả lời: “Không qua được một chút.”

 

Chu Phóng bật cười: “Có cần ghét bỏ như vậy không? Tốt xấu gì tôi vẫn là trai đẹp học giỏi mà?”

 

Chu Phóng đúng là rất được hoan nghênh, ngoại hình đẹp mắt, thành tích cũng tốt, chỉ là quá bạc tình.

 

Từ khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học đến nay, mới hơn một năm, bạn gái đã thay đổi vài lần, trong đó có hai người là sinh viên nữ trường chúng tôi.

 

Hắn thích sự mới lạ, thách thức và chinh phục. Những cô gái kia đều cho rằng mình có thể trở thành ngoại lệ của hắn, kết quả không ai ngoại lệ cả.

 

Nhưng thật ra trước kia Chu Phóng không phải như vậy. Hắn đã từng trong trẻo nhưng lạnh lùng tự kiềm chế, đối với bất cứ chuyện gì cũng rất nghiêm túc. Nghiêm túc học tập, nghiêm túc sống. Nghiêm túc làm việc cùng tôi vì những mục tiêu riêng của mình. Cho đến năm lớp 11, hắn và Tần Nhiễm đường hoàng yêu đương.

 

Nhưng kết thúc năm lớp 11 đối phương liền xuất ngoại, mối tình đầu của Chu Phóng kết thúc trong thất bại.

 

Sau khi Tần Nhiễm rời đi, cả người Chu Phóng đều rơi vào trạng thái chán chường.

 

Ở thời điểm quan trọng như lớp 12, tôi mất rất nhiều sức lực mới kéo tâm tư của hắn trở về đặt ở việc học tập.

🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺

 

May mà kết quả rất khả quan, chúng tôi đều thi đậu vào trường mình mong muốn, tôi cho rằng tất cả đều trở lại quỹ đạo.

 

Nhưng mà cũng không phải. Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, Chu Phóng nhanh chóng có bạn gái, không đến một tháng đã chia tay.

 

Ngày khai giảng đại học nói với tôi gặp được người tình trong mộng, sau khi huấn luyện quân sự xong lại giải tán.

 

Trong thời gian hơn một năm, tôi nhìn hắn nói chuyện hết bạn gái này đến bạn gái khác, ai cũng đều không được lâu.

 

Tôi không rõ lúc trước Tần Nhiễm và Chu Phóng chia tay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến tính tình hắn thay đổi lớn như vậy.

 

Nhưng tôi phải chấp nhận sự thật rằng trúc mã của tôi đã trở thành một trapboy.

 

Loading...