Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trúc Mã Không Bằng Trời Ban - Chương 1,2,3: Tranh ca còn dặn em phải chăm sóc chị đấy.

Cập nhật lúc: 2024-10-07 08:50:47
Lượt xem: 570

Từ khi sinh ra, Tần Tranh đã chói sáng như vậy. Anh vốn đã có vẻ ngoài đẹp trai. Huống chi một người khi tập trung vào lĩnh vực mà mình có ưu thế, trong mắt người khác sẽ rực rỡ như ánh sáng. Chương trình "Trận Chiến Đỉnh Cao" với tiêu đề "Cô gái eSports giận dữ xé x/ác bạn trai cũ" chỉ có Tần Tranh tham gia một tập duy nhất. cuối cùng thì, anh đã dùng hình ảnh của mình để đẩy chương trình lên mức nổi đình đám. 

Tham gia chương trình eSports, tôi trở thành huấn luyện viên của bạn trai cũ nổi tiếng. Trong chương trình, anh thì bộc phát tính cách không chịu nghe quản thúc, còn tôi thì nghiêm khắc huấn luyện, nhưng anh lại nghĩ đó là cách tôi muốn tái hợp. 

Sau khi chương trình phát sóng, qua những tương tác đó của chúng tôi mà cư dân mạng đã khai quật quá khứ, hét lên vì quá ngọt ngào. 

[Cậu bé ngượng ngùng và cô gái eSports, thanh mai trúc mã, tôi thật sự thích cặp này!]

Ngày hôm đó, phát biểu của Tần Tranh - nhà vô địch thế giới - đứng đầu top tìm kiếm. 

[Giả tạo mà cũng ăn nổi à? Đừng cố gắng làm gì với bạn trai cũ nữa.]

[Trúc mã sao đấu lại trời ban, cô ấy không thích loại như anh đâu, cô ấy thích kiểu người như tôi cơ.] 

Về nhà, tôi cố hết sức dỗ dành đối phương. 

"Được rồi, được rồi, thích anh, thích anh nhất." 

1.

Tôi không ngờ mình lại gặp lại Từ Diệc Phàm. Nhất là trong chương trình eSports. Là một tuyển thủ eSports, trong thời gian nghỉ giải đấu, quản lý đã đưa tôi vào chương trình eSports làm huấn luyện viên. Một là muốn giúp đội tuyển nổi tiếng hơn một chút, hai là thấy tôi huấn luyện quá căng thẳng, muốn tôi nghỉ ngơi thoải mái hơn. 

Nhưng khi tham gia chương trình, tôi mới phát hiện ra tham gia chương trình eSports còn mệt hơn cả ngày đêm leo hạng ở câu lạc bộ. Đặc biệt là khi chương trình bắt đầu và ngôi sao cuối cùng xuất hiện. 

Khi MC gọi tên và xếp hạng của anh ta, tôi gần như sững sờ tại chỗ. Bình luận trực tiếp từ màn hình LED của khán giả ngay lập tức nổ tung: 

[Wooooooo! Nhìn xem ai kìa?]

[Từ Diệc Phàm! Đỉnh lưu! Chương trình "Trận Chiến Đỉnh Cao" làm thế nào mà mời được anh ấy tham gia vậy!]

[Sao trước đây không có chút tin tức nào về việc anh ấy sẽ tham gia nhỉ?]

[Chồng tôi! Chồng tôi sao lại tham gia chương trình eSports vậy?]

 

[Tôi không nhìn nhầm chứ? Từ Diệc Phàm hạng đỉnh phong ba mươi sao... Trình độ này chẳng phải đủ để trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp sao?]

Tôi - một tuyển thủ chuyên nghiệp đứng ở đây - lặng lẽ nghĩ: e là không đủ đâu. 

Hơn nữa tôi cũng rất tò mò, rõ ràng trước đây trong danh sách mời không có tên Từ Diệc Phàm. Sao anh ta lại bất ngờ xuất hiện trong chương trình này? 

Khi máy quay lướt qua dãy ghế của huấn luyện viên, tôi hiện rõ vẻ ngẩn ngơ. MC chủ động nhắc đến tôi: "Chúc Niên chắc không ngờ Từ Diệc Phàm sẽ đến đúng không? Nhìn cậu có vẻ rất ngạc nhiên." 

Nếu nét mặt vừa rồi của tôi cũng có thể tính là ngạc nhiên. 

Thấy tôi không trả lời, MC tiếp tục: "Có vẻ như Chúc Niên cũng là fan của Từ Diệc Phàm đúng không? Đúng vậy, con gái ai mà không thích Từ Diệc Phàm... Tôi muốn hỏi, Chúc Niên có muốn huấn luyện Từ Diệc Phàm không? Dù gì cũng đẹp trai, hạng cao nữa." 

Tôi hiểu rồi, đây là đang khen ngợi Từ Diệc Phàm. Hơn nữa, là khen ngợi thông qua tôi. 

Tôi nhìn MC vừa nói xong, trên màn hình LED liền xuất hiện một chuỗi dấu ba chấm: 

[…]

 

[…]

[Không chơi game à, lúc nào lại có nữ tuyển thủ trong game Hoang Dã vậy?]

[Ba năm trước đã có rồi mà, bạn thật sự không chơi game à.]

 

[Đây là ai? Chưa từng nghe thấy cái tên này.]

 

[Không phải chứ, đừng đọc tên thật của Chúc Niên, đọc ID của cô ấy đi, ít nhất cũng có chút nổi tiếng.]

 

[Đừng thế, để fan của anh ấy làm huấn luyện viên của anh ấy, liệu cô ấy có tranh thủ mà chiếm lợi không?]

 

[Điên à? Chị đẹp của chúng ta mà tranh thủ lợi dụng anh trai của các người sao? Các người nghĩ việc cô ấy là "Vạn nhân mê" trong Hoang Dã là đùa à?]

["Vạn nhân mê" cái khỉ gì! Nữ tuyển thủ eSports là vạn nhân mê mà còn tự hào được sao? Lần này đoạt á quân là vì mải mê yêu đương đúng không? Phụ nữ đừng đến phá hủy eSports!]

 

[Người trên kia điên à? Cắn gì mà cắn? Á quân là củ cải à?] 

Thật tuyệt, lại cãi nhau rồi. 

Lần này là fan circle và giới eSports cãi nhau. MC rõ ràng cũng thấy tình trạng trên màn hình LED, nụ cười châm biếm cứng ngắc lại, sau đó vội vã giới thiệu bốn huấn luyện viên cho khán giả. Là mùa thứ hai của chương trình eSports này, hệ thống thi đấu của chương trình đã tương đối hoàn thiện. Tổng cộng có 20 ngôi sao tham gia chương trình, những ngôi sao này sẽ được chia thành 4 đội, tiến hành huấn luyện và sau đó đấu đối kháng với nhau. 

Quá trình huấn luyện và thi đấu không khác gì so với các đội tuyển thực tế, cũng cần có bốn huấn luyện viên. Ở mùa trước, ban tổ chức đã chọn bốn tuyển thủ từ bốn đội tuyển chuyên nghiệp khác nhau để làm huấn luyện viên. 

Lần này cũng vậy. 

Tiếp theo là bước các ngôi sao này tự chia thành bốn đội, chọn đội trưởng, rồi đội trưởng sẽ chọn huấn luyện viên cho đội của mình. Không ngoài dự đoán, Từ Diệc Phàm là tuyển thủ nổi tiếng nhất, vừa lên đã trở thành đội trưởng và được ưu tiên chọn huấn luyện viên. 

Tôi đứng đó cùng với ba người khác: hỗ trợ hàng đầu của đội tuyển vô địch quốc gia lần này - Tiểu Phi, tuyển thủ ngôi sao của đội tuyển hàng đầu - Sát Thần, top-laner của đội tuyển eSports lão làng, và streamer hàng đầu trên nền tảng nổi tiếng - Lão Lỗ. 

So với họ, tôi có chút kém cỏi về độ nổi tiếng và thành tích. Nhưng Từ Diệc Phàm từ từ tiến lại phía tôi, tỏ vẻ ngẫu nhiên đứng trước mặt tôi. 

"Huấn luyện viên Chúc Niên, tôi chọn cô." 

Bình luận trực tiếp nổ tung: 

[??? Tại sao vậy?]

 

[Sao lại chọn người yếu nhất?]

 

[Người trên ý kiến chỗ nào à? Chúc Niên yếu chỗ nào?]

 

[Không phải, các người không cảm thấy câu 'Tôi chọn cô' rất kỳ diệu à?]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/truc-ma-khong-bang-troi-ban/chuong-123-tranh-ca-con-dan-em-phai-cham-soc-chi-day.html.]

 

[Thích thích thích! Cái gì cũng thích được! Người trên có phải tinh linh sóc không?]

Nhưng rất nhanh, khu bình luận không cãi nổi nữa. 

Bởi vì, fan của Từ Diệc Phàm vừa biết anh ấy tham gia chương trình trực tiếp này đã ùn ùn kéo đến. 

[A a a a a... chọn tôi chọn tôi chọn tôi!]

 

[Đừng chọn người khác! Anh chọn tôi đi!]

 

[Khuyên cô gái kia đừng đứng ở trong phúc mà không biết hưởng phúc! Đồng ý với anh ấy đi!] 

Từ Diệc Phàm trông rất đẹp trai, hơn nữa sự nổi tiếng cũng khiến anh thêm khí chất. Khi anh đứng trước mặt nói câu "Tôi chọn cô", thật sự có hơi giống kiểu đang ban ơn. 

Tôi thu hồi ánh mắt, không còn hứng thú với những dòng bình luận điên cuồng đó nữa. 

"Đừng chọn tôi, không có kết quả đâu." 

2.

Đây là lần đầu tiên có một "huấn luyện viên" từ chối sự lựa chọn của các ngôi sao! 

Từ Diệc Phàm nhướng mày, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Rõ ràng, anh đã dự đoán được tôi sẽ từ chối... sao có thể không đoán được chứ? 

Việc bất ngờ gặp lại bạn trai cũ trên chương trình, từ chối vì không muốn tiếp tục có liên hệ, thật sự là điều rất bình thường. 

Người thực sự ngạc nhiên có lẽ là những tuyển thủ đứng cạnh tôi. Đặc biệt là Tiểu Phi, cậu ấy thường hay thân thiết với tôi, lúc này còn kéo tay áo tôi, nhắc nhỏ: "Đang quay chương trình mà, cứ làm theo thôi. Cô nương à, chị bị làm sao thế?" 

Đúng vậy, trước khi tham gia chương trình này, quản lý của chúng tôi đã đặc biệt nhắc nhở tôi. Anh ấy nói tham gia chương trình này không cần phải thể hiện cá tính quá nhiều, chỉ cần làm theo kịch bản thôi, nếu quảng bá được cho đội thì càng tốt, nếu không thì coi như đi chơi một chuyến. 

Anh ấy nói vậy bởi vì ở mùa trước, đội của chúng tôi cũng từng cử một huấn luyện viên tham gia chương trình. Vì anh ấy hơi nghiêm khắc với các ngôi sao trong chương trình nên bị fan của họ chỉ trích thậm tệ. 

"Chúng ta không kiếm tiền từ làng giải trí, cần gì phải gây rắc rối với làng giải trí chứ?" 

Tất cả những lý lẽ đó tôi đều hiểu, nhưng tôi thật sự không thể làm huấn luyện viên của Từ Diệc Phàm. Nếu Từ Diệc Phàm thật sự muốn yên ổn với tôi, ngay từ đầu sẽ không chọn tôi. Anh ấy đã chọn tôi, chắc chắn là đang tính toán điều gì đó. 

Huống gì, việc tôi và Từ Diệc Phàm từng hẹn hò không phải là bí mật. Chỉ là hai chúng tôi làm việc trong hai lĩnh vực khác nhau nên chuyện này chưa bao giờ được đề cập đến. Tôi không muốn chương trình này khơi lại quá khứ và làm phiền đến cuộc sống của mình. 

Hơn nữa người khác không biết, nhưng tôi biết rõ: Từ Diệc Phàm chơi game dở đến mức nào, không phải chỉ cần cố gắng là có thể cải thiện được. Dù chỉ là một chương trình truyền hình, và dù chỉ làm huấn luyện viên, tôi vẫn muốn chiến thắng. Tôi không muốn thua, đặc biệt là vì một người sẽ kéo mình xuống. 

Vì vậy lời nhắc nhở của Tiểu Phi không làm tôi bận tâm, vì tôi biết nếu không làm rõ chuyện này ngay bây giờ, sau này Từ Diệc Phàm sẽ càng dây dưa không dứt. 

chỉ là tôi không ngờ, ngay sau khi tôi từ chối, Từ Diệc Phàm lại cười: 

"Huấn luyện viên Chúc Niên, chị chưa hiểu rõ luật chơi của chương trình à? Tuyển thủ chọn huấn luyện viên, và huấn luyện viên không có quyền từ chối đâu."

"Tôi đoán, chị từ chối tôi vì nghĩ thứ hạng của tôi là giả đúng không? Đừng lo, tất cả thành tích của tôi đều là tự tôi đạt được."

"Tại sao tôi thích trò chơi này? Có lẽ là vì tôi đã xem các trận đấu của huấn luyện viên rồi." 

[...Cái gì đây?]

  

[Từ Diệc Phàm bị từ chối? Sau khi bị từ chối, anh ấy còn tự mình dính lấy?]

[Không phải chứ... Ý của Từ Diệc Phàm là, Chúc Niên là thần tượng của anh ấy?]

  

[Cái gì? Từ Diệc Phàm tham gia chương trình này để theo đuổi thần tượng sao?]

[Dù các người không muốn chúng tôi ghép cặp nhưng mà...] 

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)

Tôi chăm chú nhìn Từ Diệc Phàm. Thấy anh ta cười đầy giảo hoạt, tôi liền hỏi MC: 

"Chị Tống, chương trình của chúng ta không có quy định huấn luyện viên không được từ chối tuyển thủ, đúng không? Chúng tôi không thể bị từ chối quyền được giáo dục công bằng chứ." 

2.

Cuối cùng tôi vẫn phải dẫn dắt đội đỏ của Từ Diệc Phàm. 

Từ chối một lần thì không sao, nhưng từ chối nhiều lần thì sự mâu thuẫn của tôi với anh ấy lại quá rõ ràng. 

Ngay sau đó, bốn đội đã có trận đấu "thử sức" đầu tiên, các huấn luyện viên chỉ cần ở hậu trường. Tôi gọi Lão Lỗ: 

"Anh Lỗ, anh có thể giúp tôi hỏi đạo diễn xem sao Từ Diệc Phàm lại bất ngờ tham gia chương trình không?" 

Lão Lỗ đã làm huấn luyện viên cho mùa trước nên có quan hệ khá tốt với cả đạo diễn lẫn khán giả. Vừa rồi anh ấy cũng nhận thấy sự bất thường của tôi, liền ra hiệu "OK" rồi chạy ngay đến phòng điều khiển. 

Ở bên cạnh, Tiểu Phi lại lén lút hỏi tôi: "Sao vậy, chị Niên và Từ Diệc Phàm quen nhau à? Đừng nói là chị thật sự là fan của anh ta đấy nhé?" 

Tiểu Phi là tuyển thủ mới của đội XGG bên cạnh, nhỏ hơn tôi hai tuổi, tuy trẻ nhưng rất có tài. Vì mối quan hệ giữa hai đội khá tốt, cậu ấy thường gọi tôi là "chị Niên". 

Tôi liếc cậu ấy một cái, cười hỏi: "Cậu cũng quan tâm đến chuyện này à?" 

"Liên quan gì đến em đâu." Tiểu Phi cười hì hì, gõ nhẹ ngón tay trên màn hình điện thoại: "Nhưng có người quan tâm đấy! Nếu Trịnh ca biết chị đến chương trình này để theo đuổi thần tượng, anh ấy chắc sẽ kích động mà bay về ngay." 

"Trước khi em đến chương trình này, Tranh ca còn dặn em phải chăm sóc chị đấy." 

Nhắc đến Tần Tranh, trong lòng tôi có chút d.a.o động. 

Lần này đội giành chức vô địch, Tần Tranh bận hơn chúng tôi rất nhiều. Dù ở chung một đội nhưng Tiểu Phi đã sớm về nước nghỉ ngơi, trong khi Tần Tranh vẫn phải ở nước ngoài để tham gia phỏng vấn... 

Vẻ mặt của Tiểu Phi tràn đầy sự trêu chọc. 

Tôi nhướng mày: "Thật trùng hợp... Từ Diệc Phàm là thanh mai trúc mã của tôi, cũng là bạn trai cũ." 

Ngay khi tôi vừa nói xong, sắc mặt của Tiểu Phi thay đổi hẳn. 

Tôi nhìn cậu ấy đứng dậy, chuẩn bị chuồn ra ngoài. Lúc cậu đứng lên, tôi thấy màn hình điện thoại của cậu đã lướt đến trang cá nhân của một người nào đó... 

Đúng lúc này, Lão Lỗ vừa đi hỏi đạo diễn xong quay lại. 

Anh ấy theo thói quen định châm một điếu thuốc nhưng thấy tôi ở đó nên bỏ qua, ngón tay vò vò điếu thuốc rồi cất vào hộp: 

"Anh hỏi được rồi... hôm qua mới xác nhận Từ Diệc Phàm tham gia chương trình nên bọn họ không kịp báo với chúng ta." 

Tiểu Phi đang định bước ra ngoài cũng dừng lại động tác.

Loading...