Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TRỪ TÔI RA, CẢ NHÀ ĐOÀN TỤ - Chương 12 - Hết

Cập nhật lúc: 2024-10-04 11:14:57
Lượt xem: 1,118

Cô bây giờ, đối với tôi, chỉ như một người xa lạ, đang rơi vài giọt nước mắt vô nghĩa, hy vọng dùng chúng để được tôi tha thứ và trở lại cuộc sống cũ.

 

Nhưng... tại sao tôi lại phải làm điều đó?

 

Có thể cô từng là đứa con tôi yêu quý, nhưng giờ thì không còn nữa.

 

Vì thế, tôi gạt tay cô ra, không một chút cảm xúc, nói với giọng điềm tĩnh: “Con gọi nhầm rồi, mẹ của con đã c.h.ế.t từ lâu rồi. Con nên trở về nơi con thuộc về và đừng xuất hiện trước mặt mẹ nữa. Nếu con còn quay lại, mẹ sẽ nhờ bảo vệ can thiệp, con hiểu chứ?”

 

Nói xong, tôi không quan tâm đến tiếng khóc của cô, mà quay lưng rời đi.

 

10  

 

Châu Nghi đã tìm tôi vài lần, nhưng tôi không gặp cô ta và đã quyết định không cần cô con gái này nữa.  

 

Có lẽ cô ta cũng cảm nhận được sự kiên định của tôi.  

 

Sau đó, cô ta không xuất hiện nữa.  

 

Tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, mỗi ngày đi dạo, làm gốm, hoặc đến trung tâm thương mại mua vài chiếc váy đẹp.  

 

Cuộc đời, giờ đây tôi cần phải tận hưởng thật trọn vẹn.  

 

Lần tiếp theo tôi nghe được tin tức về Châu Nghi là sau khoảng nửa tháng.  

 

Châu Nghi lúc nhỏ từng chịu nhiều tổn thương, tinh thần vốn đã có vấn đề. Khi đó, tôi từng ngày ở bên cạnh cô ta, giúp cô ta dần trở nên hoạt bát và vui vẻ trở lại.  

 

Bây giờ, cô ta bị tất cả mọi người bỏ rơi, ngay cả đứa con mà cô coi là mạng sống cũng không cần cô nữa.  

 

Cô ta viện cớ sẽ tự rời đi, đã tập hợp tất cả mọi người lại, nói rằng đây sẽ là bữa cơm đoàn tụ cuối cùng.  

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Sau khi ăn xong, cô sẽ rời đi, sẽ không bao giờ quay lại nữa.  

 

Và bữa ăn đó là do chính tay cô chuẩn bị.  

 

Còn xe cấp cứu cũng xuất hiện ngay trong đêm đó.  

 

Châu Nghi đã mua rất nhiều thuốc diệt chuột, thuốc diệt cỏ, và các loại độc dược khác có thể mua được trên thị trường.  

 

Cô trộn tất cả lại, bỏ vào trong các món ăn.  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tru-toi-ra-ca-nha-doan-tu/chuong-12-het.html.]

Đợi đến khi mọi người bắt đầu có triệu chứng trúng độc, cô khóa chặt cửa sổ và cửa ra vào, mở van khí gas.  

 

Khi mọi người phát hiện ra, cả gia đình đều đã sùi bọt mép, ngã gục trên sàn nhà, bất tỉnh nhân sự.  

 

Với đủ loại độc tố trộn lẫn, dù không ăn nhiều nhưng cũng không thể chịu đựng nổi, bởi vì khi được phát hiện thì đã quá muộn. Cả gia đình không một ai sống sót qua ngày hôm sau.  

 

Ngay cả Tần Kiều Kiều, đứa trẻ mới sáu tuổi, cũng đã mất mạng.  

 

Tin tức này còn trở thành chủ đề nóng trên khắp cả nước, mọi người bắt đầu lật lại quá khứ của họ.  

 

Người ta biết rằng Châu Văn Thanh là một kẻ tồi tệ đến mức không thể tha thứ.  

 

Biết rằng Tống Thiệu Hoa là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác.  

 

Biết rằng Dư Thư Trạch là một kẻ côn đồ, thích đánh nhau và quấy rối con gái, đáng ghét đến tận cùng.  

 

Biết rằng Dư Thư Vi thích giành giật bạn trai của người khác, giống hệt như mẹ cô ta.  

 

Biết rằng Tần Tường An cũng là một tên khốn, bị người đời chê bai khinh bỉ.  

 

Biết rằng Tần Kiều Kiều, dù còn nhỏ tuổi, nhưng sự lạnh lùng trong tâm hồn khiến người ta cảm thấy sợ hãi.  

 

Biết rằng Châu Nghi, mù quáng và ngu ngốc, cuối cùng phải nhận lấy quả báo.  

 

Cả nước đều biết về những con người này, đến mức khiến mọi người muốn phỉ nhổ vào họ.  

 

Còn tôi, cũng xuất hiện thoáng qua trên bảng tin nóng.  

 

Nhân cơ hội đó, tôi bắt đầu phát sóng trực tiếp, làm gốm online, và có rất nhiều người theo dõi.  

 

Nhiều người nghĩ rằng tôi đã chịu quá nhiều khổ đau và tặng tôi rất nhiều tiền.  

 

Nhưng tôi đã quyên góp toàn bộ số tiền đó để giúp đỡ những người thực sự cần.  

 

Còn về tôi—  

 

Từ nay về sau, không còn gì níu giữ, tôi sống nhẹ nhàng, thoải mái và tự do hạnh phúc.  

 

–Hết–

 

Loading...