Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trọng sinh vả mặt chị gái thánh mẫu bạch liên hoa - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-21 18:01:14
Lượt xem: 2,946

Tôi khoanh tay trước ngực, như thể đang nhìn một tên hề nhảy nhót làm trò vui.

 

“Em nhận được học bổng vì thành tích của em tốt, ai có thành tích tốt cũng có thể nhận được, học sinh nghèo có thành tích tốt cũng có thể nhận được!”

 

“Chị không có bản lĩnh còn học người ta làm thánh mẫu, lố lăng thật đấy, chẳng khác nào vẽ hổ không thành, hoá vẽ chó!”

 

“Sao chị không trực tiếp lên núi Lạc Sơn, để Đại Phật đứng dậy, chị ngồi vào chỗ của ngài ấy luôn đi?”

 

(Truyện chỉ đăng tải trên page Nhân Sinh Như Mộng và web MonkeyD, các chỗ khác đều là ăn cắp không xin phép. Mọi người hãy đọc tại nơi được đăng tải đúng để ủng hộ nhà dịch nha)

 

 

2.

 

Triệu Thiến Thiến tức giận đến đỏ mặt, hai chữ “thánh mẫu” khiến chị ta không thể giữ được bình tĩnh.

 

Chị ta bắt đầu chỉ tay vào mặt tôi mà chửi mắng ầm ỹ.

 

"Triệu Lạc Lạc, bây giờ vây to cánh cứng rồi, dám nói chuyện với chị gái mình  như vậy, có tin chị về mách bố mẹ đánh cho một trận không?!"

 

"Chị không phải là thánh mẫu, chị đây đơn giản chỉ là một con người tốt bụng muốn giúp đỡ nhiều người cần sự trợ giúp hơn thôi!"

 

Tôi khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn chị ta.

 

Kiếp trước chị ta cũng thế này, để duy trì hình tượng thánh mẫu, chị ta đã lấy học bổng, quần áo, giày dép, túi xách và tiền sinh hoạt của tôi để quyên góp dưới danh nghĩa của mình.

 

Chị ấy luôn tỏ ra đó là lẽ đương nhiên, bắt đầu PUA tôi. 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

"Lạc Lạc, chúng ta phải học cách chia sẻ, giống như đem tặng hoa hồng, trên tay vẫn còn vương vấn hương thơm."

 

"Từ nhỏ em đã không phải lo về miếng ăn cái mặc, nhưng bên ngoài có nhiều người không có cơm trắng mà ăn, cả đời chưa từng mặc quần áo mới, đồ của em có thể giúp đỡ nhiều người khác."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-va-mat-chi-gai-thanh-mau-bach-lien-hoa/chuong-2.html.]

 

"Mẹ Teresa là tấm gương của chúng ta, chúng ta phải như bà ấy, giúp đỡ nhiều người cần hơn.

 

"Làm người không thể ích kỷ giống như em được!"

 

Ồ quao, nói ra một đống lời nói đầy chính nghĩa, mạnh mẽ như thế mà không bị líu lưỡi cái nào, quá giỏi, phải cho 10 điểm!

 

(Truyện chỉ đăng tải trên page Nhân Sinh Như Mộng và web MonkeyD, các chỗ khác đều là ăn cắp không xin phép. Mọi người hãy đọc tại nơi được đăng tải đúng để ủng hộ nhà dịch nha)

 

 

Nhưng chị ta chỉ nói những lời đó với tôi, và chỉ cần tôi làm, còn chị ấy thì chưa bao giờ quyên góp bất kỳ thứ gì của mình, thế nhưng lời khen ngợi của mọi người đều dành cho chị ta.

 

Chị ta còn luôn bôi nhọ tôi để làm nổi bật sự thánh thiện của mình.

 

Tôi đã hỏi lại chị ấy, nhưng bị chị ấy ác ý cắt ghép rồi đăng lên mạng.

 

Tôi đã bị cộng đồng mạng tấn công dữ dội, cuối cùng bị 1 fan cuồng tức giận đến mức tạ.t axit gây th.ương tích nặng.

 

Ban đầu, lẽ ra tôi còn có thể được cứu chữa kịp thời, thế nhưng Triệu Thiến Thiến lại nói với bác sĩ.

 

"Em ấy đã như thế này rồi, dù có cứu sống cũng vô ích, nếu có thể thì hãy hiến tặng các cơ quan noitang của em ấy để giúp đỡ nhiều người cần hơn!"

 

Thế là nhờ ơn chị gái yêu quý, tôi hẹo luôn, bàn phẫu thuật lạnh lẽo nhưng chắc vẫn chưa lạnh bằng lòng dạ của chị ta.

 

Thâm chí sau đó chị ta còn trở thành ngôi sao mạng, dựa trên xá.c và cái chế.t của tôi để  livestream bán hàng, kiếm được rất nhiều tiền và có tiếng là người đẹp có tâm hồn thiện lương.

 

Cuối cùng chị ta cưới một thiếu gia giàu có, sinh hai đứa con và sống cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

 

Có lẽ ông trời cũng thấy không công bằng, nên cho tôi sống lại một kiếp.

 

Lần này, để tôi chống mắt lên xem thánh mẫu sống được qua mấy tập phim ?

Loading...