Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trọng sinh vả mặt chị gái thánh mẫu bạch liên hoa - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-07-21 18:10:00
Lượt xem: 2,998

Tôi đứng bên cửa sổ ký túc xá, vừa uống trà sữa vừa ăn tôm hùm đất, tận hưởng màn kịch này.

 

Chó cắn chó thật thú vị.

 

12.

 

Cuối cùng Triệu Thiến Thiến cũng phải tiếp tục cho học sinh nghèo tiền.

 

Vẫn là năm trăm đồng mỗi người mỗi tháng.

 

Số tiền này Triệu Thiến Thiến phải trích ra từ sinh hoạt phí của mình, chị ta phải sống dựa vào thẻ tín dụng.

 

Nhưng Vương Nhã giờ đã không còn coi trọng năm trăm đồng nữa, thỉnh thoảng lại đến ký túc xá đòi tiền Triệu Thiến Thiến, chị ấy không cho thì lấy đồ, từ kem đánh răng, sữa rửa mặt đến quần áo, máy tính bảng.

 

Cuối cùng Triệu Thiến Thiến không chịu nổi, bùng phát.

 

"Vương Nhã, tôi thật sự không còn tiền nữa, cô có ép tôi ch.ết cũng vô ích!"

 

Vương Nhã cười khẩy: "Ngoài kia có bao nhiêu người muốn cô ch.ết, nếu cô thật sự muốn ch.ết thì đã ch.ết từ lâu rồi."

 

(Truyện chỉ đăng tải trên page Nhân Sinh Như Mộng và web MonkeyD, các chỗ khác đều là ăn cắp không xin phép. Mọi người hãy đọc tại nơi được đăng tải đúng để ủng hộ nhà dịch nha)

 

 

"Cô không đưa tiền cũng được, chỉ cần cô làm chị dâu tôi, không những tôi không đòi tiền cô, mà nhà tôi còn cho cô tiền chi tiêu đấy."

 

"Tiền sính lễ hai mươi vạn sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của cô, lễ cưới đủ ba món vàng."

 

Triệu Thiến Thiến tức giận bừng bừng, giơ tay tát cô ta một cái.

 

"Cả nhà cô đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, anh trai cô là thứ gì, trong lòng cô không rõ sao?"

 

Mặt Vương Nhã tối sầm lại.

 

"Anh trai tôi thì sao? Không phải chỉ vì mua dâ.m rồi tạm giam ba lần sao? Điều đó chứng tỏ sinh lý anh tôi khỏe mạnh. Anh ấy tuy thấp một tí nhưng đẹp trai chất lượng tốt. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-va-mat-chi-gai-thanh-mau-bach-lien-hoa/chuong-11.html.]

 

Nếu không phải vì thích trình độ học vấn của cô cũng gọi là cao một chút, nghĩ rằng cải thiện được gene cho con của anh ấy, cô nghĩ tôi thèm để ý đến cô chắc?"

 

Nói xong, cô ta giơ tay tát Triệu Thiến Thiến hai cái.

 

Dù Triệu Thiến Thiến có lợi thế chiều cao nhưng sao có thể so với Vương Nhã từ nhỏ làm việc nặng nhọc, bị cô ta đè xuống đất đán.h cho 1 trận nổ đom đóm mắt.

 

Nếu không phải trưởng phòng ký túc xá kịp thời trở về, có lẽ Triệu Thiến Thiến đã bị đánh ch.ết.

 

Khi trưởng phòng kể chuyện này cho tôi, tôi cũng ngạc nhiên.

 

Tôi biết Vương Nhã kỳ lạ, nhưng không ngờ não bộ có vấn đề đến vậy.

 

Vương Nhã từ nhỏ đã bị bố mẹ trọng nam khinh nữ làm cho bị tổn thương tâm lý, trong lòng cô ta, phụ nữ sinh ra đã thấp hơn đàn ông một bậc.

 

Bố mẹ cho cô ta đi học đại học là ân huệ to lớn, cô ta phải trả cả đời.

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

Vì vậy việc cô ta muốn Triệu Thiến Thiến làm chị dâu cũng là điều dễ hiểu.

 

May mà hôm đó tôi không ở ký túc xá, tập trung làm thí nghiệm.

 

Nếu không, với tính cách của Triệu Thiến Thiến, cuối cùng tôi lại bị kéo vào cuộc.

 

Tôi cứ tưởng rằng họ sẽ cãi nhau mãi, nhưng không ngờ hai ngày sau họ lại làm lành, còn thân thiết hơn trước.

 

Khi tôi còn đang thắc mắc, trưởng phòng giải thích.

 

"Hình như Triệu Thiến Thiến đã tìm cho Vương Nhã một người khác làm chị dâu, nghe nói hai người họ đã gặp mặt ở cổng trường, anh trai Vương Nhã rất hài lòng, còn nói vài ngày nữa cả đám sẽ đi leo núi."

 

Tôi chợt nhớ lại hôm trước nhìn thấy Vương Nhã và anh trai cô ta ở cổng trường, họ cười với tôi rất tươi.

 

Ù mé, xem ra là nhắm vào tôi rồi.

 

Cũng phải thôi, Triệu Thiến Thiến ích kỷ lại căm ghét tôi, để thoát thân liền gán cho tôi làm việc này, quá bình thường.

Loading...