Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài - Chương 427

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:26:26
Lượt xem: 369

Sau khi Lý Quốc Đống trở lại Kinh Thị, mang theo ba đứa con trai lần lượt đi du lịch một phen.

Kinh Thị liền truyền ra tin đồn nhảm nhí, không ít người đều nói, Lý Quốc Chấn rất có thể muốn đi theo anh cả cùng tới nước Mỹ Lệ.

Cùng lúc đó, có lẽ Hà Loan Loan cũng muốn qua đó.

Đối với lời đồn như vậy, không có ai đáp lại.

Mary tìm được Cố Viêm Lâm, quyết tâm phải thành công: "Lý Quốc Đống đã từng đến căn cứ thí nghiệm bí mật của Lý Quốc Chấn, tạm thời chưa lấy được số liệu thí nghiệm cụ thể, nhưng chuyện này không sao hết, chỉ cần biết địa chỉ, chúng ta nghĩ cách lấy được số liệu thí nghiệm này thì sau đó Lý Quốc Chấn chắc chắn sẽ xong đời."

Sau khi Lý Quốc Chấn xảy ra chuyện, muốn khiến Hà Loan Loan sắp lâm bồn gặp nguy hiểm thật sự quá đơn giản.

Đương nhiên, vào thời điểm quan trọng này, Cố Dục Hàn cần phải rời xa nhà.

Cố Viêm Lâm nhớ rõ, gần đây, biên giới phía Đông Nam sẽ xảy ra chiến loạn, với thân phận của Cố Dục Hàn thì khẳng định phải qua đó.

Quả nhiên, sự việc đã đi theo quỹ đạo mà Cố Viêm Lâm dự đoán.

Cố Dục Hàn thật sự phải đi công tác vào lúc Hà Loan Loan sắp lâm bồn.

Tuy rằng là chấp hành nhiệm vụ bí mật không công bố ra bên ngoài, nhưng dựa vào tin tức mà nhà họ Lý và nhà họ Cố truyền ra, Cố Dục Hàn thật sự đã rời nhà.

Cố Viêm Lâm rất kích động, lập tức bố trí sắp xếp ở bên phía Lý Quốc Chấn.

Mary thì tiến hành trao đổi với Lý Quốc Đống, biết được bốn người cha con Lý Quốc Đống sắp đến lúc về nước.

Chớp mắt đã vào đầu xuân.

Hà Loan Loan cảm thấy mình sẽ sinh bất cứ lúc nào.

Cô đặt tất cả mọi việc trong tay xuống, cố ý chờ ngày chuyển dạ.

Mà nghĩ đến chuyện cha từng nói với cô trước đó, Hà Loan Loan vẫn có chút khẩn trương.

Tới hôm gia đình bác cả rời đi, Hà Loan Loan không tự mình đi tiễn mà cô chờ ở trong nhà.

Lý Quốc Chấn thì đi tiễn gia đình anh cả.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/chuong-427.html.]

Một đám người tới sân bay.

Lý Quốc Chấn đưa túi trong tay cho Lý Quốc Đống: "Anh cả, anh yên tâm, nhất định sẽ có ngày đó."

Trong ánh mắt Lý Quốc Đống toàn là vẻ không nỡ, mấy lần nước mắt nóng rực sắp sửa trào ra, cuối cùng vẫn nén xuống.

Cả đời, có lẽ ông ta chỉ có cơ hội trở về một lần này thôi.

Vùng đất đáng yêu này, chỉ sợ ông ta sẽ vĩnh viễn không còn có cơ hội được đặt chân đến nữa.

"Em hai hãy giữ gìn sức khỏe, chăm sóc tốt cho Loan Loan. Anh chờ tin tức tốt của em!"

Lý Quốc Chấn trịnh trọng gật đầu, hai anh em nắm tay nhau thật chặt!

Bỗng nhiên ngay lúc này, một đám người xông tới!

"Giáo sư Lý, chúng tôi nhận được tố cáo, ông bị nghi ngờ có liên quan đến việc giao số liệu quan trọng của quốc gia cho nhân viên từ bên ngoài tới! Lý Quốc Đống, xin các ông phối hợp với sự điều tra của chúng ta!"

Những người đó đi lên giữ Lý Quốc Chấn và Lý Quốc Đống lại.

Rồi sau đó nhanh chóng đưa đến cục công an!

Bởi vì liên quan đến cơ mật quan trọng của quốc gia, chuyện này hết sức nghiêm trọng.

Gần như toàn bộ nhà họ Lý đều bị bắt vào.

Cố Viêm Lâm thì thừa dịp cơ hội này, nhanh chóng dẫn người nghĩ cách vào phòng thí nghiệm của Lý Quốc Chấn.

Đáng tiếc, toàn bộ phòng thí nghiệm đều không tìm được tư liệu gì quá hữu dụng.

Miệng anh ta hùng hùng hổ hổ: "Lão già c.h.ế.t tiệt Lý Quốc Chấn này, không phải cả ngày đều đang nghiên cứu sao? Đồ nghiên cứu đâu rồi!"

Nhưng lần này, bên phía Mary đã bảo đảm nhất định Lý Quốc Đống sẽ vì vợ và cháu mình ở bên kia đại dương xa xôi mà vu oan hãm hại Lý Quốc Chấn.

Thật sự không thấy đò có ích trong phòng thí nghiệm của Lý Quốc Chấn, Cố Viêm Lâm quay đầu đến nhà họ Lý.

Hà Loan Loan đang ở trong nhà chờ tin tức.

Bình luận

9 bình luận

  • Mấy truyện team dịch cuốn thật đấy mình thích kiểu nhân vật chính có não như dị nhưng truyện này buff kinh quá. Vẫn cảm ơn team dịch truyện nhó

    Dyne 1 tuần trước · Trả lời

  • Mình thích đọc truyện dài như vậy. Truyện hay, tuy hơi buff :)))) nam nữ 9 đều dễ thương. Cám ơn team đã dịch nha

    Vân 1 tháng trước · Trả lời

    • Dạ, cảm ơn b đã ủng hộ, b đọc mấy truyện dài khác mình đăng nhé, cũng hay lắm ạ

      Anh Lanh Chanh 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện rất hay và cảm động. Cảm ơn người dịch

    Lulu 1 tháng trước · Trả lời

  • bị lập chap rồi ad ớiiiii

    Na 2 tháng trước · Trả lời

Loading...