Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài - Chương 387

Cập nhật lúc: 2024-07-02 14:14:55
Lượt xem: 416

Hà Loan Loan gặp mặt Hà Linh Linh.

Hà Linh Linh khẳng định Hà Loan Loan đã từng sai khiến cô ta đi lừa bán Phỉ Phỉ.

Còn Hà Loan Loan thì trực tiếp đưa chứng cứ mà mình lấy được vào tay từ trước đó trình lên cho cảnh sát.

Một loạt chứng cứ về việc Hà Linh Linh ở Hải Thị đã cho vay nặng lãi, đến sau này ở Tây Lâm cũng cho vay nặng lãi bức tử người khác, cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ rõ ràng, đủ để hình phạt của Hà Linh Linh tăng lên gấp bội.

Đôi môi đỏ của Hà Loan Loan khẽ mở: "Mặt khác, còn có một người làm chứng nữa sẽ đến tố cáo cô."

Sẽ lật đổ tất cả lời khai của Hà Linh Linh.

Hà Linh Linh còn chưa nghĩ ra thì người làm chứng đã tới rồi.

Không ngờ là Cố Viêm Lâm!

Ban đầu Cố Viêm Lâm cũng không muốn để ý tới Hà Linh Linh, nhưng Hà Loan Loan đã gửi một phần xét nghiệm ADN cho anh ta.

Đó là một phần kết quả xét nghiệm ADN giữa đứa con trai mà Hà Linh Linh mới sinh ra không lâu và Cố Viêm Lâm.

Bên trên thể hiện rõ ràng, đứa bé không phải của Cố Viêm Lâm!

Hà Linh Linh như bị sét đánh!

Cho dù Cố Viêm Lâm không quan tâm đến Hà Linh Linh nhưng khi biết Hà Linh Linh mang thai đứa con của kẻ khác lừa mình thì cũng không nhịn được!

Anh ta trực tiếp ra làm chứng, tố cáo Hà Linh Linh đã làm một loạt chuyện trái pháp luật, cũng chứng minh: "Trong lòng Hà Linh Linh căm hận Hà Loan Loan, đây là vu oan."

Hà Linh Linh cách hàng rào, trong ánh mắt đều là vẻ độc ác: "Hà Loan Loan! Cô sẽ không được c.h.ế.t tử tế đâu! Đồ ti tiện nhà cô!! Cô sẽ không được c.h.ế.t tử tế đâu!"

Cô ta kêu toáng lên, bỗng nhiên liền khuất phục, quỳ trên mặt đất kêu: "Cố Viêm Lâm! Tôi cầu xin anh! Đừng vứt bỏ đứa bé, đó là con của tôi! Là đứa con mà tôi mang thai mười tháng mới sinh ra được!"

Vì đứa nhỏ này, cô ta chịu đựng những khổ sở trong thời gian mang thai, chịu đựng cơn đau mở tử cung, đứa bé còn nhỏ như vậy, nó vô tội mà!

Nhưng Cố Viêm Lâm vẫn chưa đồng ý với Hà Linh Linh sẽ xử lý đứa bé kia như thế nào.

Đứa bé bị Cố Viêm Lâm trực tiếp mang đi, anh ta xem như là người cha trên hộ khẩu của nó.

Hà Loan Loan cũng không hao tâm tốn sức về chuyện này nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/chuong-387.html.]

Cô đã sớm sai người âm thầm theo dõi Cố Viêm Lâm, nếu như lại xảy ra chuyện gì thì người bị xử lý tiếp theo chính là anh ta!

Mỗi ngày Hà Linh Linh đều đau khổ cầu xin trong trại tạm giam, muốn gặp đứa bé.

Cuối cùng chỉ nhận được một tin tức, đứa bé đã bị Cố Viêm Lâm đưa đến cô nhi viện ở nơi khác rồi.

Cô nhi viện, đó là nơi gian khó khổ sở cỡ nào chứ!

Hà Linh Linh vô cùng căm hận!

Cô ta hận không thể lột da Hà Loan Loan, gặm thịt Hà Loan Loan, uống m.á.u Hà Loan Loan!

Cuối tháng tám, Hà Linh Linh bị phán xử tù có thời hạn ba năm.

Hôm tuyên án, cô ta đã gầy bảy cân rưỡi, cả người mảnh dẻ trơ xương, giống như kẻ điên.

Mà lúc này, Hà Loan Loan đã khai giảng.

Trong buổi lễ khai giảng, cô được trường học mời làm đại diện cho tân sinh viên lên phát biểu.

Hà Loan Loan cũng được chia ký túc xá, nếu lúc học tập bận rộn, cô cũng muốn về ký túc xá ở một đêm, lúc không vội thì có thể về nhà họ Lý hoặc là nhà họ Cố.

Hôm khai giảng, Cố Dục Hàn muốn đưa cô đến trường học, Hà Loan Loan lại từ chối.

"Với gương mặt này, vóc dáng này của anh, nếu như anh đến trường học khẳng định sẽ rất ồn ào, anh không biết có đôi khi thực sự không thể hiểu được lòng dạ đố kỵ của con người đâu, em vẫn không thể quá khoe khoang được."

Làm người là phải khiêm tốn một chút.

Cố Dục Hàn chỉ có thể từ bỏ: "Vậy được rồi, cũng may hiện tại anh đi làm ở Kinh Thị, về sau lúc bận sẽ ở đơn vị, lúc không bận thì có thể về nhà bất cứ khi nào."

Hiện tại anh được điều đến tổng quân khu Kinh Thị, vẫn là cấp bậc đoàn trưởng, làm việc dưới trướng người cậu Hạ Kính Đình, còn Hạ Kính Đình đã mang chức vị cấp phó quốc.

Nếu không phải bởi vì Cố Dục Hàn quá trẻ, Hạ Kính Đình đã muốn ra sức tiến cử đề bạt anh lên trên rồi.

Nhưng chính vì quá trẻ, đề bạt lên như vậy sẽ có người không phục.

Để Cố Dục Hàn ở Kinh Thị phát triển thêm hai năm, tóm lại đề bạt lên là chuyện sớm hay muộn thôi.

Nhưng người biết chuyện không có ai không hâm mộ anh, đây mới là tuổi trẻ tài cao!

Thậm chí có không ít người đã nhắm vào Cố Dục Hàn.

Bình luận

9 bình luận

  • Mấy truyện team dịch cuốn thật đấy mình thích kiểu nhân vật chính có não như dị nhưng truyện này buff kinh quá. Vẫn cảm ơn team dịch truyện nhó

    Dyne 1 tuần trước · Trả lời

  • Mình thích đọc truyện dài như vậy. Truyện hay, tuy hơi buff :)))) nam nữ 9 đều dễ thương. Cám ơn team đã dịch nha

    Vân 1 tháng trước · Trả lời

    • Dạ, cảm ơn b đã ủng hộ, b đọc mấy truyện dài khác mình đăng nhé, cũng hay lắm ạ

      Anh Lanh Chanh 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện rất hay và cảm động. Cảm ơn người dịch

    Lulu 1 tháng trước · Trả lời

  • bị lập chap rồi ad ớiiiii

    Na 2 tháng trước · Trả lời

Loading...