Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài - Chương 329

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:22:46
Lượt xem: 431

Nhân tính là thứ đáng sợ nhất.

Bất luận ở thời đại nào, một cô gái độc thân xinh đẹp một mình đi ra ngoài đều sẽ bị người khác chú ý tới.

Hà Loan Loan không thấy bất ngờ.

Cũng đã chuẩn bị xong từ trước.

Cô trốn ở cửa, trong tay là bình xịt phòng thân.

Có một con d.a.o thò vào khe hở ở cửa, cậy chốt giữ cửa ra từng chút một.

Rồi sau đó hai tên thanh niên rón ra rón rén đi vào.

Hà Loan Loan đột nhiên bắt đầu phun bình xịt phòng thân cùng với nước ớt cay về phía bọn họ!

"A!!!"

Đôi mắt của hai người bị phun đến mức thấy đau đớn ngay lập tức, hoàn toàn không mở ra được!!

Rồi sau đó Hà Loan Loan trùm chăn mền lên trên người bọn họ, trực tiếp vung một cây gậy đập vào người bọn họ!

Bốp bốp bốp!!

Vài cái đã đánh người tới mức hôn mê!

Sau đó, Hà Loan Loan đi tìm bà chủ nhà trọ ngay.

Bà chủ đang trông nhà trọ mà ngủ gà ngủ gật, cho nên hai kẻ vô lại vừa rồi đi vào mà bà ấy cũng không hề phát giác.

Nghe Hà Loan Loan nói có kẻ vô lại đi vào, bà ấy sợ tới mức nháy mắt không còn buồn ngủ nữa!

Sau khi đi vào, những người khác trong nhà trọ đều bị đánh thức.

Lúc này cũng đã 5 giờ rồi!

Bà chủ đánh thức ông chủ dậy, đám người tới dự thi ở mấy phòng bên cạnh đều vô cùng sợ hãi, nhanh chóng kiểm tra đồ đạc của mình!

Vừa kiểm tra liền phát hiện, tiền và đồng hồ đeo tay của không ít người đều đã bị trộm đi!

Kỳ thi thời này đều phải tự mình mang đồng hồ xem thời gian, bởi vì trường thi không có đồng hồ, không thể xem thời gian.

Nếu không mang theo đồng hồ thì rất khó khống chế thời gian làm bài.

Mà có vài người lặn lội đường xa tới thi, rất có thể tiền và đồng hồ đeo tay trên người đều là đồ đi mượn!

Nếu đánh mất thì bản thân không thể chống đỡ được qua ba ngày thi!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/chuong-329.html.]

Kiếp trước Hà Loan Loan đã từng nghe nói, có thí sinh vào thành phố thi kết quả mất tiền, bất đắc dĩ tuyệt vọng nhảy sông tự sát.

May mà, hai kẻ vô lại này mới tiến vào căn nhà trọ đầu tiên, trộm đồ xong còn chưa kịp đi thì đã bị Hà Loan Loan đánh nằm sõng soài.

Một nữ sinh mặt tròn tóc ngắn sắc mặt trắng bệch, sau khi lục soát ra tiền của mình từ trên người tên vô lại thì nước mắt rơi như mưa!

"Cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô! Đồng chí, nếu không nhờ có cô thì chắc chắn tôi sẽ không thể nào đi thi được nữa! Tổng cộng tôi chỉ mang theo có bấy nhiêu tiền, là mẹ tôi đi chạy vạy khắp nơi đấy." Nữ sinh mặt tròn hết sức chân thành.

Mấy người khác cũng đều đua nhau nói lời cảm ơn.

Chỉ có một nam sinh cao gầy tóc ngắn trong đó nhìn Hà Loan Loan, bỗng nhiên nói: "Các người đều đã tìm được tiền của mình rồi, nhưng tiền của tôi thì chẳng thấy đâu! Tôi mang theo ba mươi đồng, hiện tại chỉ còn tám đồng năm hào!"

Bà chủ nói thẳng: "Chờ lát nữa cảnh sát sẽ đến!"

Nơi này cách cục cảnh sát không xa, chỉ hơn mười phút sau, quả nhiên cảnh sát đã tới.

Nhìn thấy dáng vẻ hai tên vô lại trẻ tuổi bị Hà Loan Loan đánh đến đôi mắt sưng đỏ, trên người toàn là vết m.á.u ứ, khóc lóc thảm thiết, khoé miệng của cảnh sát đều co giật.

Đây là lần đầu tiên nhìn thấy "kẻ vô lại" thảm như vậy!

cảnh sát điều tra một phen, trên cơ bản thí sinh ở nhà trọ đều nói đã tìm lại được tiền của mình, đồng hồ cũng đều tìm thấy hết.

Chỉ có nam sinh cao gầy kia khẳng định mình mang theo ba mươi đồng tiền, chỉ tìm được tám đồng năm hào.

Thậm chí anh ta còn bỗng nhiên mở miệng chỉ trích Hà Loan Loan: "Cô thật sự không quen biết kẻ vô lại này à? Một cô gái như cô, làm sao đánh thắng được hai tên đàn ông? Thật sự không phải các người thông đồng cùng nhau trộm tiền ư? Bọn họ chỉ bị mất tiền lẻ, nhưng tôi mất tới ba mươi đồng đấy! Có phải cô đã lấy tiền của tôi đi không?"

Hà Loan Loan thấy cạn lời.

Mà cảnh sát cũng cảm thấy không thể hiểu nổi, ai ngờ chàng trai cao gầy kia lại nói thẳng: "Tôi kiến nghị đưa nữ đồng chí này đi điều tra!"

Anh ta trông có vẻ lòng đầy căm phẫn, làm Hà Loan Loan thật sự không hiểu nổi, nhưng một hồi lâu bỗng nhiên nghĩ tới cái gì.

Ngày hôm qua lúc vào ở, sách của Hà Loan Loan thư đã từng rơi ở cửa, là chàng trai này nhặt lên.

Anh ta còn tự chủ trương mở ra nhìn một lát.

Thành tích có tốt hay không, thật ra chỉ cần xem bài tập đã làm là có thể nhìn ra được.

Lúc ấy chàng trai đã hết sức kinh ngạc, bởi vì anh ta nhìn thấy một đề thi quen thuộc, Hà Loan Loan lần lượt viết ba cách giải ở bên trên!

Đây là lần đầu tiên anh ta trông thấy người có thành tích tốt như vậy!

Nếu cạnh tranh cùng người như Hà Loan Loan thì khả năng anh ta có thể thắng quá nhỏ.

Cho nên người như Hà Loan Loan, có thể bớt đi kẻ nào hay kẻ nấy.

Tốt nhất là hôm nay cảnh sát đưa Hà Loan Loan đi, đi điều tra, để Hà Loan Loan không thể tham gia kỳ thi mới tốt!

Bình luận

9 bình luận

  • Mấy truyện team dịch cuốn thật đấy mình thích kiểu nhân vật chính có não như dị nhưng truyện này buff kinh quá. Vẫn cảm ơn team dịch truyện nhó

    Dyne 1 tuần trước · Trả lời

  • Mình thích đọc truyện dài như vậy. Truyện hay, tuy hơi buff :)))) nam nữ 9 đều dễ thương. Cám ơn team đã dịch nha

    Vân 1 tháng trước · Trả lời

    • Dạ, cảm ơn b đã ủng hộ, b đọc mấy truyện dài khác mình đăng nhé, cũng hay lắm ạ

      Anh Lanh Chanh 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện rất hay và cảm động. Cảm ơn người dịch

    Lulu 1 tháng trước · Trả lời

  • bị lập chap rồi ad ớiiiii

    Na 2 tháng trước · Trả lời

Loading...