Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài - Chương 281

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:45:19
Lượt xem: 502

Cuối cùng Từ Trưởng Tiến cũng cảm nhận được cơn đau khi bị kim đ.â.m của Trân Trân, anh ta cũng có chút oán trách trong lòng, mẹ anh ta thật độc ác!

Nhưng chuyện này có liên quan gì tới anh ta chứ?

Có phải anh ta đ.â.m kim đâu!

Anh ta tóm lấy cánh tay của Tào Quyên, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Vừa rồi cô lấy kim đ.â.m tôi, tôi không cẩn thận đẩy cô ngã, phóng viên đều ở đây cả, cô nói một câu đi, hai chúng ta có còn phải sống với nhau nữa không? Về sau tôi sẽ đối tốt với cô, bằng không một người phụ nữ như cô..."

Tào Quyên sụp đổ hất cánh tay anh ta ra hô to: "Tôi muốn ly hôn với anh!! Mười một cây kim, những mười một cây kim đ.â.m vào trong cơ thể của Trân Trân đấy! Tôi muốn để hung thủ là mẹ anh ngồi tù!! Khiến anh thân bại danh liệt!! Từ Trưởng Tiến, anh không phải con người!!"

Các phóng viên điên cuồng quay chụp, cả đám muốn Từ Trưởng Tiến trả lời.

"Nam đồng chí này, là mẹ anh đ.â.m kim sao? Chẳng lẽ đứa bé không phải ruột rà nhà các người sao? Vì sao các người lại phải làm như vậy?"

"Sao anh không trả lời? Chẳng lẽ là không dám trả lời? Hiện tại anh đang có tâm trạng thế nào, áy náy với đứa bé sao?"

"Vừa nãy nhìn thấy anh đánh vợ của mình, ngày thường anh cũng đều đánh cô ấy như vậy sao?"

Từ Trưởng Tiến nhắm mắt, hít sâu một hơi, anh ta chưa từng tiến vào hoàn cảnh lộn xộn như vậy!

Tào Quyên ôm mặt chạy đi, tiếng phóng viên ồn ào khiến anh ta lửa giận lan tràn, camera chụp anh ta tanh tách.

Anh ta đã có thể nghĩ đến, ngày mai mặt của mình sẽ lên các tờ báo lớn!

Từ Trưởng Tiến giơ tay đoạt lấy một camera trong số đó, đột nhiên đập xuống sàn nhà!!

"Tôi nói rồi!! Đừng chụp nữa!!"

Lúc Tào Quyên trở lại phòng bệnh, vừa lúc nghe thấy một tiếng vang lớn đó.

Hà Loan Loan nhanh chóng che lỗ tai của Trân Trân lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/chuong-281.html.]

Hai người đối diện, Tào Quyên nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Tôi nhất định phải ly hôn."

Vốn dĩ hôn nhân trong quân đội rất khó ly hôn, nhưng lần này sự việc thật sự rất ầm ĩ.

Đoàn trưởng Từ đập camera của phóng viên, bị chụp nhiều ảnh như vậy, mắt thấy tin tức càng ngày càng lên men lợi hại, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của tập thể!

Hơn nữa bà cụ Từ ẩu đả cảnh sát nhân dân, từ chối thẩm vấn, đồn công an bên kia cũng không tiện xử lý.

Điện thoại phỏng vấn của các tờ báo, đài truyền hình thậm chí còn gọi tới cả nơi đóng quân.

Cuối cùng, lãnh đạo bên trên cố ý mở cuộc họp về chuyện này, nghiêm khắc phê bình một vài bậc cha mẹ trọng nam khinh nữ!!

"Chúng ta vốn dĩ nên là tấm gương tốt cho dân chúng! Phụ nữ cũng có thể đội nửa bầu trời, chiến công của tôi có một nửa là của cô! Những lời này, các người đều quên hết sạch rồi ư?? Có người, thoạt nhìn ra người ra ngợm, trên thực tế không bằng heo chó!

Ngay cả chính con cháu của mình cũng không buông tha! Kim trong tay anh, có bản lĩnh thì đ.â.m lên trên người kẻ địch kìa chứ đừng đ.â.m lên trên người đứa bé chưa đầy nửa tuổi của mình!! Cô bé là con gái của anh, trên người chảy dòng m.á.u của anh đấy!! Mất hết cả mặt mũi rồi, con mẹ nó đúng là mất hết cả mặt mũi!!"

Chuyện này thật sự làm người ta phẫn nộ!

Bảo vệ ở nơi đóng quân tự mình trói bà cụ Từ mang đi điều tra.

Bà ta còn muốn làm ầm ĩ nữa, liên trưởng Tạ phụ trách áp giải bà ta lập tức móc s.ú.n.g ra đập lên trên bàn: "Bà cho rằng tôi sợ bà à?!"

Bà cụ Từ nhìn người đàn ông đen sì kia, cuối cùng sợ hãi...

Vài ngày sau, Trân Trân được phê chuẩn xuất viện, lãnh đạo bên phía xưởng quần áo cũng tới thăm Tào Quyên, lãnh đạo quyết định phê chuẩn cho Tào Quyên đưa con đến ở trong ký túc xá, ngày thường đi làm cũng có thể mang đứa bé đi.

Con về cuộc hôn nhân với đoàn trưởng Từ, sau khi Tào Quyên xin phép và thông qua khảo sát của lãnh đạo, họ đã được phê chuẩn ly hôn!

Đương nhiên cũng có điều kiện tiền đề, chính là Tào Quyên phải đồng ý không thể làm lớn chuyện này lên trên báo chí được nữa, sẽ ảnh hưởng tới danh dự tập thể!

Từ Trưởng Tiến phạm sai lầm, phải tiến hành xử lý đối với cá nhân anh ta!

Tổ chức vẫn luôn yêu cầu kỷ luật nghiêm minh, chuyện này ảnh hưởng lớn như vậy, nếu không xử lý thích đáng thì tức là những người khác có thể noi theo.

Bình luận

9 bình luận

  • Mấy truyện team dịch cuốn thật đấy mình thích kiểu nhân vật chính có não như dị nhưng truyện này buff kinh quá. Vẫn cảm ơn team dịch truyện nhó

    Dyne 1 tuần trước · Trả lời

  • Mình thích đọc truyện dài như vậy. Truyện hay, tuy hơi buff :)))) nam nữ 9 đều dễ thương. Cám ơn team đã dịch nha

    Vân 1 tháng trước · Trả lời

    • Dạ, cảm ơn b đã ủng hộ, b đọc mấy truyện dài khác mình đăng nhé, cũng hay lắm ạ

      Anh Lanh Chanh 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện rất hay và cảm động. Cảm ơn người dịch

    Lulu 1 tháng trước · Trả lời

  • bị lập chap rồi ad ớiiiii

    Na 2 tháng trước · Trả lời

Loading...