Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài - Chương 245

Cập nhật lúc: 2024-07-02 13:09:16
Lượt xem: 308

Phó bí thư Hoàng lập tức dẫn theo người tự mình tới xưởng thuốc Trường Ninh, tỏ vẻ xin lỗi về chuyện này, xử trí hai người phụ trách xử lý giấy chứng nhận, hơn nữa còn nhấn mạnh khen ngợi cống hiến của xưởng thuốc Trường Ninh đối với nền kinh tế toàn thành phố cùng với dân chúng, còn khen thưởng một tấm cờ thưởng!

Xưởng trưởng Ngưu của xưởng thuốc Trường Ninh vốn là người thành thật giữ bổn phận, lập tức giảng hòa ngay, cũng biểu đạt cảm ơn phó bí thư Hoàng.

Cuối cùng giấy chứng nhận cũng được chứng thực, thế là việc trong xưởng cũng được làm xong nhanh chóng.

Còn Hà Loan Loan thì sao, đã sớm hẹn chỗ với Cố Dục Hàn, chờ xe của Cố Dục Hàn tới.

Anh bận rộn cả một ngày, mặt mày mang theo chút trầm lắng nghiêm túc, khoảnh khắc nhìn thấy vợ lại tức khắc trở nên ôn hòa.

Hà Loan Loan được Cố Dục Hàn nắm tay dắt lên xe rồi sau đó mới ngồi xuống đã phát giác trong lòng bàn tay có thêm một viên kẹo.

Cô không khách sáo, lột ra nhét vào trong miệng, vị ngọt ngào của kẹo mau chóng tràn ngập trong khoang miệng.

Dọc theo đường đi bởi vì có tài xế ở đây nên hai người không nói cái gì, nhưng xuống xe, Hà Loan Loan lập tức kể cho anh nghe chuyện mình làm ở thành phố.

"Em không phải người sẽ nhẫn nhịn, em nghĩ loại người này ngày thường khẳng định đã làm không ít chuyện ức h.i.ế.p dân chúng, cũng không biết việc này liệu có ảnh hưởng nhiều tới anh hay không?"

Sau khi làm, cô có hơi hối hận một chút, chính là sợ ảnh hưởng đến Cố Dục Hàn.

Mà Cố Dục Hàn lại nhéo cằm cô, cong môi cười: "Em không biết anh là kiểu người gì à?"

Nếu như anh gặp phải chuyện kiểu này cũng tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn, lúc ấy sẽ xử trí ngay.

Hà Loan Loan cười nhẹ nhõm: "Chính vì em biết anh là kiểu người thế nào cho nên đã quyết định làm như vậy. Nhưng mà sự việc hôm nay xét đến cùng vẫn là do anh gây ra đấy, cái cô Hoàng Vũ Vi kia thật sự rất phiền!"

Cố Dục Hàn ôm cô vào trong lòng: "Anh sẽ nhúng tay vào việc này, về chuyện của Hoàng Vũ Vi, anh sẽ nói rõ ràng với cô ta."

Hà Loan Loan dựa vào lồng n.g.ự.c rắn chắc ấm áp của anh, vừa lòng ừ một tiếng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/chuong-245.html.]

Nhưng không chờ Cố Dục Hàn gọi đến, điện thoại của phó bí thư Hoàng đã gọi tới rồi.

Trong điện thoại, đối phương xin lỗi và giải thích với thái độ rất thành khẩn, Cố Dục Hàn chỉ lạnh nhạt nói: "Nếu đã là chuyện do cô Hoàng gây ra thì cứ để cô ta tự mình tới xử lý là được, dù sao thì cô ta cũng đac là người trưởng thành rồi đúng không?"

Ngụ ý chính là xin lỗi không thành khẩn, không nhận!

Phải khiến Hoàng Vũ Vi thật sự biết sai lầm của mình và xin lỗi thì mới xong!

Phó bí thư Hoàng nghẹn họng, lại nói: "Đoàn trưởng Cố, ngài xem về sau ngài có yêu cầu gì, tôi đều nhất định sẽ..."

Cố Dục Hàn không chút khách sáo: "Phó thư ký Hoàng, chỉ sợ giữa chúng ta không cần phải thế, trừ một lời xin lỗi trịnh trọng phát ra từ đáy lòng cô Hoàng ra thì cái khác đều miễn hết."

Nói xong anh trực tiếp cúp điện thoại.

Chờ buổi tối Cố Dục Hàn về nhà đã phát hiện Hà Loan Loan tự mình làm một bàn đồ ăn lớn.

Sắc mặt Hạ Quân có chút uể oải.

Chính Chính và Phỉ Phỉ nhìn đồ ăn ngon đầy bàn nhưng cũng đều không động đũa.

Phải biết rằng trước kia hai con khỉ này mỗi lần anh trở về đều phải oán trách: "Chú ơi, chú mà còn không trở lại thì bonn cháu sẽ đói c.h.ế.t mất!"

Hai đứa bé đều chờ anh trở về mới bắt đầu càn quét, nhưng lần nào cũng không nhịn được mà ăn vụng một chút trước.

Cố Dục Hàn cười nói: "Phỉ Phỉ, ăn đi, không cần chờ chú, hôm nay làm có bánh gạo nếp đường đỏ, không phải cháu thích ăn món này nhất sao?"

Nói rồi anh vươn tay múc tới đút cho Phỉ Phỉ.

Nào ngờ Phỉ Phỉ ăn một miếng, bỗng nhiên lại khóc.

Cố Dục Hàn hơi bất ngờ: "Làm sao vậy?"

Bình luận

9 bình luận

  • Mấy truyện team dịch cuốn thật đấy mình thích kiểu nhân vật chính có não như dị nhưng truyện này buff kinh quá. Vẫn cảm ơn team dịch truyện nhó

    Dyne 1 tuần trước · Trả lời

  • Mình thích đọc truyện dài như vậy. Truyện hay, tuy hơi buff :)))) nam nữ 9 đều dễ thương. Cám ơn team đã dịch nha

    Vân 1 tháng trước · Trả lời

    • Dạ, cảm ơn b đã ủng hộ, b đọc mấy truyện dài khác mình đăng nhé, cũng hay lắm ạ

      Anh Lanh Chanh 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện rất hay và cảm động. Cảm ơn người dịch

    Lulu 1 tháng trước · Trả lời

  • bị lập chap rồi ad ớiiiii

    Na 2 tháng trước · Trả lời

Loading...