Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài - Chương 210

Cập nhật lúc: 2024-07-04 18:05:43
Lượt xem: 406

Đời trước, sau khi Hà Loan Loan chết đi, linh hồn phiêu bạt rất lâu.

Lúc thì bay tới nơi này, lúc lại bay tới chỗ khác, chỉ lượm lặt được những thông tin rời rạc, cô chỉ có thể dựa vào trí nhớ từ từ chắp vá.

Vừa nãy cô đột nhiên nhớ ra một chuyện, ở đời trước, lúc này Hà Linh Linh đã kết hôn với Cố Viêm Lâm.

Có một ngày hai người người kia vô tình nói đến một tin tức trên báo, chính là tin một xưởng thuốc ở thành phố Tây Lâm nổ mạnh!

Chuyện đó làm chấn động cả nước bởi vì đã có mười mấy người chết trong vụ nổ, xưởng thuốc Trường Ninh cũng biến mất cùng với vụ nổ đó.

Sự cố đó được gọi là sự kiện “hai chín” vì nó xảy ra vào ngày mùng chín tháng hai!

Lúc ấy Cố Viêm Lâm còn thờ ơ nói: “Xưởng thuốc Trường Ninh cạnh tranh ác tính, bị nổ như thế là do đã đắc tội với người ta, gặp phải kết cục thế này cũng là số mệnh.”

Hà Loan Loan đột nhiên bừng tỉnh, hôm nay là mùng hai tháng chín!

Cô nhanh chóng quay đầu đi tìm Tang Lệ Na, lại phát hiện không còn thấy bóng dáng Tang Lệ Na đâu nữa!

Cô chỉ có thể chạy đi tìm trưởng ban Triệu, thông báo mọi người gấp rút đề phòng tai họa ngầm! Nghiêm khắc phòng ngừa những người khả nghi tiến vào xưởng!

Hà Loan Loan tìm được trưởng ban Triệu đã là chuyện của năm phút sau đó.

Trưởng ban Triệu vui vẻ nói: “Đồng chí Hà tới rồi, tôi nói với cô...”

Hà Loan Loan trực tiếp ngắt lời: “Mau! Mau gọi mọi người tới! Đi tìm những nơi có nguồn điện và mồi lửa, lục soát từng ngóc ngách trong xưởng, có lẽ sẽ có người lẻn vào xưởng thuốc giở trò xấu!”

Trưởng ban Triệu sửng sốt, lập tức hành động.

Một đám người đều tức tốc đi tìm người khả nghi.

*

Lúc này ở Hải thị.

Hà Linh Linh trang điểm hoa hòe lộng lẫy, lòng vui như nở hoa, cầm một xấp tiền đến trước mặt Cố Viêm Lâm tranh công: “Viêm Lâm, anh xem, đây là số tiền em kiếm được. Cao trị mụn này đã được bán ở những thành phố ngoài Hải thị, em tin tương lai em sẽ kiếm được rất nhiều tiền.”

Trần Thúy Hoa lấy cớ thăm người thân ra ngoài một chuyến, chính là để đến tỉnh Hà Đông sắp xếp mọi chuyện, chờ Lý Quốc Chấn xuất hiện là có thể thuận lợi nhận thân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/chuong-210.html.]

Mà Trần Thúy Hoa cũng đã sớm nói qua, cho dù Hà Loan Loan và Lý Quốc Chấn có cơ hội nhận thân thì bọn họ cũng có cách phá hỏng chuyện đó!

Tâm tình của Cố Viêm Lâm lại không tốt.

Chuyện làm ăn của anh ta gần đây thật sự không thuận lợi.

Không biết vì sao mà những người vốn có giao tình với nhà họ Cố đều xa lánh anh ta, muốn gặp mặt cũng không gặp được.

Bản thân Cố Viêm Lâm từng nghĩ cho dù cha mẹ không đưa tiền thì anh ta cũng có thể dựa vào những mối quan hệ đó, sẽ không đến mức khó khăn, cũng có thể khai thiên lập địa.

Nhưng ai ngờ bạn bè của cha mẹ không chịu gặp anh ta.

Đây chắc chắn là do Cố Dục Hàn ở sau lưng giở trò quỷ.

Cố Viêm Lâm khó chịu đến mức muốn g.i.ế.c người.

Nhưng anh ta nghĩ tới Hà Loan Loan thì lại không dám tới tìm Hạ Quân.

Còn Cố Trường Nghiệp chuyện gì cũng nghe Hạ Quân, cho dù có gặp được thì cũng vô dụng.

Anh ta suy nghĩ vài ngày, hôm nay quyết định ra tay.

Nếu Hà Loan Loan bất nhân thì cũng đừng trách anh ta bất nghĩa!

Tang Lệ Na là thứ ngu xuẩn, nghe vài câu châm ngòi đã kích động, Cố Viêm Lâm tìm tai mắt theo dõi Hà Loan Loan và xưởng thuốc Trường Ninh, biết hôm nay Hà Loan Loan sẽ tới xưởng thuốc nên đã cho người thông báo Tang Lệ Na ra tay vào hôm nay.

Chỉ cần một vụ nổ mạnh, đùng! Mọi chuyện đều kết thúc.

Nghĩ đến chuyện này, khóe môi Cố Viêm Lâm lộ ra nụ cười, hút một hơi thuốc rồi quay sang Hà Linh Linh: “Em nói cái gì?”

Hà Linh Linh bị bộ dáng này của anh ta dọa sợ, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói: “Em nói em kiếm được tiền.”

Cố Viêm Lâm nhìn chằm chằm số tiền trong tay cô ta: “Chút tiền này có tính là gì. Có một ngày em sẽ biết chỉ khi đứng trên đỉnh tài phú thì mới được xem là người giàu có thật thụ.”

Dù là nguyên thủ quốc gia thì cũng phải cầu xin anh ta!

Hà Linh Linh cái hiểu cái không, cô ta chỉ cảm thấy Cố Viêm Lâm càng ngày càng kỳ quái.

Bình luận

9 bình luận

  • Mấy truyện team dịch cuốn thật đấy mình thích kiểu nhân vật chính có não như dị nhưng truyện này buff kinh quá. Vẫn cảm ơn team dịch truyện nhó

    Dyne 1 tuần trước · Trả lời

  • Mình thích đọc truyện dài như vậy. Truyện hay, tuy hơi buff :)))) nam nữ 9 đều dễ thương. Cám ơn team đã dịch nha

    Vân 1 tháng trước · Trả lời

    • Dạ, cảm ơn b đã ủng hộ, b đọc mấy truyện dài khác mình đăng nhé, cũng hay lắm ạ

      Anh Lanh Chanh 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện rất hay và cảm động. Cảm ơn người dịch

    Lulu 1 tháng trước · Trả lời

  • bị lập chap rồi ad ớiiiii

    Na 2 tháng trước · Trả lời

Loading...