Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài - Chương 196

Cập nhật lúc: 2024-07-03 00:39:15
Lượt xem: 332

Ngày đó Hà Thủ Phúc về nhà một chuyến, sớm đã chìm vào giấc ngủ.

Nhưng cứ nghĩ tới lời nhắc nhở của Hà Loan Loan là ông ấy lại thấy bất an trong lòng.

Ông ấy bị Trần Thúy Hoa lừa nhiều năm như vậy, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, cho dù bên ngoài đã tối mịt nhưng ông ấy vẫn lén lút bò dậy chạy lên trấn trên.

Ai biết cũng trong đêm đó, nhà họ Hà đã bị người ta phóng hỏa thiêu sạch sẽ!

Người trong thôn chạy đến trấn trên tìm Hà Thủ Phúc, thông báo cho ông ấy chuyện này.

Lúc Hà Thủ Phúc đưa con trai và con dâu về tới nhà nhìn thấy cảnh đó, lập tức lạnh lòng!

Nếu lúc đó bọn họ ở nhà thì tất cả đều mất mạng!

Đây là có người muốn mưu hại bọn họ!

Hà Thủ Phúc nhanh chóng đi báo án, vì trận hỏa hoạn này không chỉ thiêu rụi căn nhà của Hà Thủ Phúc mà cũng đốt sạch hết phân nửa căn nhà của hàng xóm, đây là sự cố gây hậu quả nghiêm trọng, lại phát hiện ra dấu chân người ở phía sau hiện trường xảy ra hỏa hoạn, thoạt nhìn là do người gây án để lại!

Cảnh sát tức tốc triển khai điều trai.

Vừa lúc kia trong đồn công an có một vị cảnh sát nhân dân từng nói chuyện với Cố Dục Hàn vài câu, cậu ấy vô cùng sùng bái Cố Dục Hàn, biết Hà Thủ Phúc là cha vợ của Cố Dục Hàn, nhà ở của ông ấy bị thiêu rụi nên càng để tâm việc này.

Thôn Đông Phong bắt đầu tra xét một vòng, nghiêm khắc đả đảo tội phạm lưu manh, cả thôn đều chuẩn bị trận địa sẵn sàng nghênh đón kẻ địch!

Người của Trần Thúy Hoa lập tức tìm đường chạy thoát, không dám ở lại trong thôn thêm một phút nào.

*

Cao trị mụn dưỡng trắng da của Hà Loan Loan vừa bán ra thị trường chưa được một tuần mà đã có khách hàng nhìn thấy chuyển biến rõ rệt.

Da dẻ trở nên tinh tế hơn, những nốt mụn nhỏ và tơ máu trên mặt không còn nữa, màu da rõ ràng trắng lên một ít!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/chuong-196.html.]

Những người phụ nữ tranh nhau mua sắm, ai lại không muốn bản thân trở nên xinh đẹp chứ?

Nhiệt độ dần dần tăng cao, doanh số của cao nứt da rõ ràng bị sụt giảm, nhưng doanh số của cao trị mụn dưỡng trắng da này lại bắt đầu tăng lên.

Xưởng thuốc An Khang bên cạnh đã rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết.

Xưởng thuốc Trường Ninh lại càng rực rỡ.

Hà Loan Loan biết cao trị mụn dưỡng trắng da này hẳn sẽ thu về không ít tiền, bây giờ tinh lực của cô phải dồn vào những chuyện khác.

Bình thường phải đến Trạm Y tế làm việc, ngoài ra còn có một số việc khác phải làm.

Thứ nhất là phải nghĩ cách liên hệ với cha cô khi ông ấy rời khỏi căn cứ bí mật.

Thứ hai là chuẩn bị nghênh đón kỳ thi đại học vào tháng bảy tới.

Thứ ba, Hà Linh Linh và Cố Viêm Lâm đã lâu không xuất hiện, có lẽ là đã đến nơi khác, cô phải nghe ngóng xem hai người kia đã đi lâu, có lẽ Hà Linh Linh sẽ đến hội họp với Trần Thúy Hoa.

Hứa Thiết Ngưu đã c.h.ế.t nhưng cũng không để lại chứng cứ chứng minh Trần Thúy Hoa có tham dự vào những án kiện trước đó, nhưng Hà Loan Loan chắc chắn những chuyện này có liên quan tới Trần Thúy Hoa!

Nếu để lại Trần Thúy Hoa và Hà Linh Linh, đời này của cô khẳng định không được sống yên ổn.

Cô phải tìm cơ hội tống Trần Thúy Hoa và Hà Linh Linh vào tù!

Chuyện liên hệ với Lý Quốc Chấn cũng không dễ xử lý như vậy.

Cố Dục Hàn cũng nhắc tới: “Chuyện căn cứ bí mật bên kia dù chúng ta có điều động hết tất cả quan hệ thì cũng chỉ biết được thời điểm ông ấy rời khỏi đó, muốn biết cụ thể hơn cũng không được. Hà Linh Linh chắc chắn không chết tâm, cô ta nhất định sẽ nghĩ cách nhận thân trước em. Nếu bọn họ thật sự gặp được cha trước em, rất có thể bọn họ sẽ chiếm được cơ hội này.”

Hà Loan Loan cũng không sốt ruột, cô biết loại người tham lam như Hà Linh Linh và Trần Thúy Hoa sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhưng cô đã có tính toán của mình.

“Yên tâm đi, em đã lên kế hoạch cả rồi.”

Bình luận

9 bình luận

  • Mấy truyện team dịch cuốn thật đấy mình thích kiểu nhân vật chính có não như dị nhưng truyện này buff kinh quá. Vẫn cảm ơn team dịch truyện nhó

    Dyne 1 tuần trước · Trả lời

  • Mình thích đọc truyện dài như vậy. Truyện hay, tuy hơi buff :)))) nam nữ 9 đều dễ thương. Cám ơn team đã dịch nha

    Vân 1 tháng trước · Trả lời

    • Dạ, cảm ơn b đã ủng hộ, b đọc mấy truyện dài khác mình đăng nhé, cũng hay lắm ạ

      Anh Lanh Chanh 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện rất hay và cảm động. Cảm ơn người dịch

    Lulu 1 tháng trước · Trả lời

  • bị lập chap rồi ad ớiiiii

    Na 2 tháng trước · Trả lời

Loading...