Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài - Chương 168

Cập nhật lúc: 2024-07-04 08:04:49
Lượt xem: 384

Tâm tình Dương Ba có chút phức tạp, anh ta ngồi ở mép giường hít mây nhả khói, thật ra anh ta cũng không mong Cố Dục Hàn xảy ra chuyện, trước giờ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tổn thương thân thể Cố Dục Hàn.

Anh ta chỉ không ưa Cố Dục Hàn dựa vào người nhà ở Kinh thị, chạy đến nơi này đoạt hết nổi bật.

Bọn họ là đồng đội, là chiến hữu, Cố Dục Hàn xảy ra chuyện đại biểu cho việc anh ta cũng có thể xảy ra chuyện.

Anh ta vẫn hiểu cái gọi là môi hở răng lạnh.

“Nghe nói bọn họ tới biên giới chi viện, bây giờ nhiệt độ bên đó đã xuống rất thấp, địa thế trong núi cũng phức tạp, tình thế vô cùng gian nan, cũng không tiện đưa thức ăn qua đó. Cố Dục Hàn là nhóm thứ hai đi chi viện, nhóm thứ ba tới chi viện lại không tìm thấy đám người Cố Dục Hàn, chuyện cung cấp thức ăn và liên lạc sau đó cũng không thực hiện được.”

Hứa Đồng trừng to mắt: “Trời đã lạnh như vậy, trong núi còn lạnh hơn! Chỉ cần không có thức ăn, cho dù thể lực tốt thế nào cũng không chịu được quá hai ngày!”

Cô ta càng nói càng vui, Dương Ba nhíu mày: “Được rồi, cô câm miệng đi, nghe thấy tiếng của cô là tôi lại thấy phiền!”

Hứa Đồng hừ một tiếng, xoay người bò vào ổ chăn.

Đừng tưởng rằng cô ta không biết, trong lòng Dương Ba chắc chắn còn phấn khởi hơn cô ta!

Bên ngoài gió lạnh thổi rào rạt, tuy trong phòng có bếp lò nhưng vẫn không đủ ấm áp, ngẫm lại giờ này khắc này trong núi, gió bắc gào thét, nhiệt độ ban đêm càng lạnh đến mức có thể khiến người ta đông cứng, dù Cố Dục Hàn có là thần tiên thì có thể chịu được bao lâu chứ?

Qua mấy ngày nữa, tin tức Cố Dục Hàn xảy ra chuyện sẽ truyền về đây, đến lúc đó Hà Loan Loan sẽ thành quả phụ!

Hứa Đồng không kiềm nén được cảm giác vui vẻ đang dâng lên trong lòng.

Trời thật sự rất lạnh, đã vào tháng chạp rồi, lúc Hà Loan Loan chui vào ổ chăn lại càng nhớ Cố Dục Hàn hơn.

Thân thể anh một năm bốn mùa đều nóng hầm hập như lò lửa lớn.

Trước đây có Cố Dục Hàn ở nhà, cô ngủ đến nửa đêm đã đổ đầy mồ hôi, không nhịn được đẩy anh ra một chút.

Nhưng bây giờ cô phải ngủ một mình, ngủ đến nửa đêm vẫn không cảm nhận được hơi ấm, cũng nhờ Hạ Quân cẩn thận rót một túi nước ấm nhét vào ổ chăn cho cô, cô mới thấy khá hơn một chút.

Thật ra Hà Loan Loan có rất nhiều cách sưởi ấm, cô có thể tiến vào không gian.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/chuong-168.html.]

Nhưng không biết vì sao cô cứ muốn rúc trong ổ chăn chờ đợi, ngây ngốc nhìn gối đầu của Cố Dục Hàn.

Càng ngày càng nhớ anh.

Hà Loan Loan thở dài một tiếng, nghe gió bắc thổi xào xạc trên nóc nhà, không dám nghĩ tới chuyện Cố Dục Hàn bây giờ đang ở đâu, có bị lạnh bị đói không.

Cô căn bản ngủ không được, một hồi lâu sau vẫn quyết định vào không gian xem thử!

Thân hình cô chợt lóe lên rồi xuất hiện ở nông trường, nơi này quanh năm đều có nắng, trời xanh mây trắng, đám gà con trong chuồng gà đang nhàn nhã ăn lương thực, số rau dưa, thảo dược cô trồng đã phát triển rậm rạp, chỉ là mấy thứ này bây giờ không hề hữu dụng với Cố Dục Hàn.

Hà Loan Loan cân nhắc một hồi lâu, đảo mắt nhấn mở thương thành!

Cô có thể dựa vào ý niệm để đưa đồ vật tới bên cạnh mình vậy chẳng phải cũng có thể dùng ý niệm chuyển đồ vật đến chỗ Cố Dục Hàn sao?

Lúc Cố Dục Hàn còn ở nhà, cô đã từng đã làm một ít túi giữ nhiệt mini cho anh tiện mang theo, phòng ngừa trường hợp cần dùng đến.

Khi đó Cố Dục Hàn nói bản thân không sợ lạnh, cơ bản chưa từng dùng tới.

Còn có một loại bánh nén khô, thể tích rất nhỏ nhưng có thể chống đói rất tốt.

Hà Loan Loan nhanh chóng chuẩn bị sáu chiếc túi giữ nhiệt mini và bốn gói bánh nén khô, sau đó nhấn mở tính năng chuyển phát hỏa tốc của thương thành, tính toán dùng ý niệm gửi đồ qua đó.

Ai ngờ một dòng tin nhắn lại nhảy ra!

“Phí chuyên chở năm ngàn đồng, mời xác nhận thanh toán!”

Hà Loan Loan:??? Còn không bằng đi cướp đi!

Số tiền cô kiếm được bây giờ cộng với số cha mẹ để lại khi trước cũng chỉ có hơn bảy chục ngàn đồng, phí chuyên chở này một lần tốn năm ngàn đồng!

Nhưng vì như thế mà Hà Loan Loan càng hoài nghi Cố Dục Hàn hiện tại đang rơi vào nguy hiểm, nếu không sao phí vận chuyển lại đắt như vậy?

Cô nhanh chóng nhấn nút thanh toán, tuy cảm thấy thịt rất đau nhưng vẫn chấp nhận!

Bình luận

9 bình luận

  • Mấy truyện team dịch cuốn thật đấy mình thích kiểu nhân vật chính có não như dị nhưng truyện này buff kinh quá. Vẫn cảm ơn team dịch truyện nhó

    Dyne 1 tuần trước · Trả lời

  • Mình thích đọc truyện dài như vậy. Truyện hay, tuy hơi buff :)))) nam nữ 9 đều dễ thương. Cám ơn team đã dịch nha

    Vân 1 tháng trước · Trả lời

    • Dạ, cảm ơn b đã ủng hộ, b đọc mấy truyện dài khác mình đăng nhé, cũng hay lắm ạ

      Anh Lanh Chanh 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện rất hay và cảm động. Cảm ơn người dịch

    Lulu 1 tháng trước · Trả lời

  • bị lập chap rồi ad ớiiiii

    Na 2 tháng trước · Trả lời

Loading...