Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TRỌNG SINH, TÔI TỪ CHỐI LÀM BẢO MẪU CHO BẠN THÂN! - END

Cập nhật lúc: 2024-10-08 14:52:47
Lượt xem: 1,338

Tôi lấy lại điện thoại, ra hiệu cho Cận Tử Duệ là "để em xử lý", rồi bật loa ngoài.

La Vũ Thần vẫn đang lải nhải, nói rằng có thể sắp xếp một mục đặc biệt trong bữa tiệc sinh nhật, để mấy đứa nhỏ bái kiến bố mẹ nuôi: "Để cuộc sống của chúng ta thêm phần ý nghĩa, để mọi người cảm nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn, cậu thấy sao?"

Kể từ khi sống lại, tôi luôn tự trách bản thân, kiếp trước tại sao lại để mình sống như một cỗ máy chăm con "Đức Hoa" của bạn thân.

Đó cũng là lý do tại sao kiếp này tôi vẫn chưa chặn La Vũ Thần.

Tôi muốn tìm ra nguyên nhân.

Bây giờ, cuối cùng tôi cũng đã hiểu.

Hóa ra cô ấy thật sự rất giỏi trong việc tô vẽ mọi chuyện. Dù là sự sắp xếp bất lợi cho người khác đến đâu, cô ấy cũng có thể tìm ra một lý do đường hoàng để áp đặt lên đầu họ, thuyết phục đối phương chấp nhận.

Còn tôi trước đây, luôn không thể nhìn thấu được lớp vỏ bọc bề ngoài, để thấy rõ bản chất sự việc.

Muốn từ chối La Vũ Thần, còn phải dựa vào phép thuật để đánh bại phép thuật.

Tôi nói: "Làm cha mẹ đỡ đầu cho con của người khác, không chỉ không tốt đẹp gì, mà ngược lại còn là chuyện chịu thiệt thòi lớn."

La Vũ Thần định ngắt lời tôi, nhưng tôi không để cô ấy làm vậy: "Chồng sắp cưới của tôi có một câu nói ở quê, không thể tùy tiện làm cha mẹ đỡ đầu cho người khác."

"Bởi vì mỗi người cả đời có thể có bao nhiêu đứa con gọi mình là ba mẹ, là do ông trời định sẵn. Nhận con của người khác làm con nuôi, con gái nuôi, tương đương với việc chiếm mất suất của con cái mình. Con của người khác gọi nhiều rồi, có thể con cái của mình sẽ không vào được cửa nhà mình nữa."

"Cho nên, ép người khác làm mẹ đỡ đầu cho con mình, chẳng phải là hại người ta sao?"

Cận Tử Duệ ngồi bên cạnh liên tục gật đầu.

La Vũ Thần lắp bắp, ấp úng một hồi lâu mới nói được một câu: "Không phải cậu nói cậu không kết hôn, không sinh con sao?"

Tôi cười khẩy: "Đó là vì tôi chưa gặp được người phù hợp! Kết hôn sinh con vốn dĩ là lựa chọn của cuộc đời, gặp được người phù hợp, tôi cũng có thể vừa kết hôn vừa sinh con!"

La Vũ Thần chế giễu: "Con người thật sự là thay đổi thất thường. Nhớ là cậu mới vừa nói, thật ra cậu cũng không thích trẻ con lắm."

Cận Tử Duệ lên tiếng bênh vực: "Cậu ngay cả nghe cũng không biết nghe à? Rất nhiều người thật ra chỉ là không thích trẻ con của người khác, chứ không phải không thích con của mình!"

La Vũ Thần im lặng một lúc lâu, đầu dây bên kia truyền đến tiếng "tút tút", cô ấy đã cúp máy rồi.

Tôi chặn và xóa toàn bộ thông tin liên lạc của La Vũ Thần.

Cận Tử Duệ nhận xét: "Đáng lẽ nên làm vậy từ lâu rồi. Anh đã nói với em anh từng mơ một giấc mơ chưa? Trong mơ ngày nào em cũng giúp cô ấy trông con? Đừng nói là cô ấy, ngay cả amh cũng tin rằng em thật sự thích trẻ con rồi đấy."

Tôi tinh nghịch nhìn Cận Tử Duệ: "Ai nói với anh là em thích trẻ con? Vẫn chưa quyết định có sinh hay không đâu!"

Cận Tử Duệ ôm tôi vào lòng: "Chuyện con cái, chắc chắn sẽ tôn trọng ý kiến của em. Khi nào em suy nghĩ kỹ rồi, lúc đó sinh. Nếu thật sự sinh con, chúng ta sẽ thuê người giúp việc, anh cũng nhất định sẽ cùng em chăm con."

"Anh đảm bảo, tuyệt đối sẽ không để em sống thành La Vũ Thần."

11

Không ngờ lần nữa nghe được tin tức của La Vũ Thần, lại là do bạn bè nói cho tôi biết, nhà cô ấy có người nhảy lầu, còn lên cả tin tức xã hội địa phương.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-toi-tu-choi-lam-bao-mau-cho-ban-than/end.html.]

Phản ứng đầu tiên của tôi là Tiểu Đường Quả xảy ra chuyện rồi.

Kiếp trước, con bé vì thi trượt mà nhảy lầu. Kiếp này, lại vì nguyên nhân gì?

Click vào đường link, không ngờ lại là tin tức La Vũ Thần ném hai đứa con trai sinh đôi từ cửa sổ tầng mười tám xuống đất.

Theo phản ánh của hàng xóm, trước khi sự việc xảy ra, La Vũ Thần thường xuyên phát điên ở nhà, la hét ầm ĩ, nói rằng mình bị lừa, bị con cái trói buộc, cả đời này coi như xong rồi.

Ngày xảy ra chuyện, cô ấy dẫn hai đứa con trai sinh đôi đi chơi ở khu chung cư, vì sau sinh bị yếu cơ sàn chậu, trước mặt các bà mẹ khác ở khu chung cư bị són tiểu mà không biết, quần bị ướt một mảng lớn, cảm thấy quá mất mặt nên vội vàng bỏ chạy.

Sau khi về nhà, lại xảy ra cãi vã với mẹ chồng.

Trong lúc xúc động, mẹ chồng cô ấy cầm d.a.o làm bếp lên, dọa sẽ c.h.é.m c.h.ế.t cô ấy.

Cô ấy thì túm lấy hai đứa con trai sinh đôi định ném xuống dưới lầu: "Mẹ làm cho rõ ràng nhé, con ném không phải là con trai của La Vũ Thần, mà là cháu đích tôn nhà họ Dương đấy!"

Cả hai người đều đang trong trạng thái kích động, không ai chịu nhường ai, mặc dù cảnh sát đã có mặt, nhưng vẫn dẫn đến bi kịch.

Hai đứa con trai sinh đôi lần lượt bị ném xuống lầu, La Vũ Thần thì bị c.h.é.m trọng thương, cả ba mẹ con đều không qua khỏi, mẹ chồng La Vũ Thần bị bắt giam.

Tiểu Đường Quả vì đang đi học, nên may mắn thoát nạn.

Dương Hạo sau khi sự việc xảy ra, đã nhanh chóng đưa Tiểu Đường Quả đến trường tiểu học nội trú.

Kỳ thi tuyển sinh cấp 2, vì ăn cơm ở căng tin, nên con bé không bị đau bụng.

Phát huy bình thường, con bé đã thi đỗ vào trường trung học trọng điểm của thành phố.

Bạn bè người quen biết chuyện, đều cảm thấy xót xa.

Mấy ngày sau, điện thoại của tôi nhận được một tin nhắn.

【Cảm ơn dì Tiểu Mễ, thật ra con cũng không quên những chuyện trước kia, kiếp này con nhất định sẽ không sống giống như mẹ con. - Tiểu Đường Quả。】

Xem ra, Tiểu Đường Quả cũng đã trọng sinh. Hơn nữa kiếp này, con bé đã luôn kiềm chế không đến bám lấy tôi, cũng là muốn để tôi bắt đầu một cuộc sống mới.

Tôi thấy lòng ấm áp, suy nghĩ một chút, rồi trả lời con bé: 【Sinh con vốn dĩ là điều kỳ diệu và tốt đẹp, đừng vì trải nghiệm của một số ít phụ nữ mà phủ nhận điều này. Chăm chỉ học hành, khỏe mạnh trưởng thành nhé! Để cuộc sống sau này của con có thêm nhiều lựa chọn hơn!】

【Một người phụ nữ muốn làm mẹ chỉ nên có một lý do duy nhất, đó là, cô ấy đã sẵn sàng.】 Câu này tôi đã gõ ra rồi, nhưng lại suy nghĩ một chút, rồi xóa đi, bởi vì cảm thấy nói điều này với con bé bây giờ thì quá sớm.

Bởi vì ngay cả tôi, cũng vẫn chưa sẵn sàng.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Từ từ pha một tách trà hoa nhài, rồi lại cầm một cuốn tiểu thuyết lên, định bụng sẽ tận hưởng cho thoải mái.

Ánh nắng chiếu vào, chậu lan bên cửa sổ nở hoa, hương thơm thoang thoảng phảng phất quanh chóp mũi, đắm chìm trong cuộc sống an nhàn, tâm trạng bình yên và tươi đẹp.

(Hết)

 

Loading...