Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TRỌNG SINH, TÔI TỪ CHỐI LÀM BẢO MẪU CHO BẠN THÂN! - CHƯƠNG 3

Cập nhật lúc: 2024-10-08 14:46:19
Lượt xem: 827

Đã tan làm rồi, thấy tôi cứ nghe điện thoại hết cuộc này đến cuộc khác, không ngừng nghỉ.

Dương Hạo không nhịn được nữa, anh ta ngắt lời tôi đang nói chuyện điện thoại: "Thật ngại quá, chúng tôi thật sự có việc gấp cần nhờ cô giúp đỡ."

Tôi cười lạnh, việc gấp gì chứ.

Chẳng qua là La Vũ Thần đã làm thụ tinh trong ống nghiệm ở bệnh viện chúng tôi, hai vợ chồng họ muốn cấy ghép cả ba phôi thai còn lại cùng một lúc.

Để nâng cao tỷ lệ sống sót của thụ tinh trong ống nghiệm, bệnh viện thường cấy ghép hai phôi thai.

Cấy ghép ba phôi thai là một hành vi vi phạm quy định.

Kiếp trước, La Vũ Thần vừa khóc vừa cầu xin tôi: "Cậu cũng biết là thể chất của tớ rất khó thụ thai. Mỗi lần cấy ghép hai phôi thai, đến lần thứ ba tớ mới mang thai được một đứa. Cho nên, dù cấy ghép cả ba phôi thai cùng một lúc, với thể chất của tớ, chắc chắn sẽ không đậu cả ba đâu, đậu được một đứa là may lắm rồi."

Lúc đó tôi còn hỏi cô ấy: "Nếu mang thai nhiều quá thì sao?"

Cô ấy chính trực nói: "Giảm thai!"

Chuyện sau đó cô ấy mang thai hai trong ba phôi, khuyên giảm thai lại kiên quyết không chịu, tôi lười nhắc lại.

Tôi cúp điện thoại, Dương Hạo mở lời, quả nhiên là chuyện này.

Tôi đẩy ghế ra sau, tỏ vẻ rất khó xử, nói rằng mình không thể giúp được gì.

Tôi chỉ vào điện thoại, không tiếc nói dối để lảng tránh: "Các cậu vừa nghe thấy rồi đấy, điện thoại tôi reo liên tục. Tại sao? Vì có một bệnh nhân, kiểu như bới lông tìm vết, cứ vin vào việc tôi vi phạm quy định trong quá trình điều trị mà khiếu nại. Các cậu không biết đâu, bây giờ bệnh viện quản lý rất nghiêm ngặt."

"Tôi còn chưa vi phạm gì mà người ta đã kiện tôi lên phòng y tế rồi. Nếu lần này tôi nhờ đồng nghiệp khoa sinh sản giúp các cậu, thế thì đúng là vi phạm thật, ôi chao, tôi sợ lắm, thật sự không dám."

Nghe tôi nói vậy, trên mặt La Vũ Thần hiện lên vẻ thất vọng.

Dương Hạo cười lạnh một tiếng: "Người ta không muốn giúp, cô còn không nhìn ra sao? Biết điều thì chúng ta đi nhanh đi."

Tôi trước đây, sẽ vội vàng biện minh rằng mình không phải không muốn giúp, chỉ là trái với nguyên tắc nên không tiện giúp, còn bây giờ tôi lười giải thích, họ muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Từ chối người khác, không cần lý do.

Tôi dựa lưng vào ghế: "Tùy cậu hiểu thế nào. Tôi chỉ biết một điều, là một nhân viên y tế, việc gì vi phạm quy định tôi sẽ không làm."

La Vũ Thần vẻ mặt khó tin: "Tiểu Mễ, chúng ta là bạn bè nhiều năm, chẳng lẽ không thể vì tôi mà phá lệ một lần sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-toi-tu-choi-lam-bao-mau-cho-ban-than/chuong-3.html.]

Kiếp trước, tôi luôn vì La Vũ Thần mà phá vỡ nguyên tắc của mình, còn kiếp này, tôi muốn giữ vững giới hạn của bản thân.

Tôi lắc đầu: "Bó tay rồi."

Dương Hạo vừa kéo La Vũ Thần ra ngoài, vừa không quên mỉa mai: "Thật là chính trực liêm khiết, bác sĩ Vương."

Tôi không nói gì, bày ra vẻ mặt lạnh lùng tiễn khách.

Hai người họ hậm hực bỏ đi.

04

Biết được La Vũ Thần mang thai, là từ một người bạn chung của chúng tôi.

Hóa ra từ sau lần tôi từ chối giúp đỡ cô ấy, cô ấy đã chặn tôi.

Cũng không phải là chặn thẳng thừng, mà là kiểu chặn xem được một số bài đăng nhất định.

Bạn tôi hơi ngạc nhiên: "Cậu không biết cô ấy mang thai à? Thời gian trước, cô ấy đăng lên mạng xã hội rất phô trương, còn đăng hẳn chín tấm ảnh."

Nghe nói trong đó có bốn tấm ảnh chụp Dương Hạo nấu ăn cho cô ấy từ nhiều góc độ khác nhau, bốn tấm ảnh chụp chai kem dưỡng da chống rạn da hàng hiệu từ nhiều góc độ khác nhau - do Dương Hạo mua, tấm ảnh chính giữa là ảnh của con gái lớn Tiểu Đường Quả.

La Vũ Thần nói với bên ngoài rằng mình mang thai ngoài ý muốn.

Cô ấy nói rằng mình không tham lam, chưa bao giờ có ý định sinh con thứ hai, luôn cảm thấy kiếp này có một cô con gái là đủ rồi.

Nhưng không thể cản được sự sắp đặt của số phận, một lúc đã sắp xếp cho hai đứa bé.

Bạn tôi thuật lại một cách sinh động: "Dù sao cũng là những sinh linh nhỏ bé đáng yêu, mình quyết định trân trọng duyên phận, trân trọng phúc phận."

"Chỉ là, vì quá vội vàng, bất ngờ và niềm vui đến quá đột ngột, nên chưa kịp uống axit folic. Hỏi cả nhà, bây giờ uống còn kịp không?"

Tôi thầm thấy buồn cười, làm thụ tinh trong ống nghiệm cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, tại sao cứ phải giả vờ là mang thai ngoài ý muốn chứ?

Nhưng, dựa trên nguyên tắc tránh rắc rối, tôi đã không vạch trần sự giả tạo của cô ấy trước mặt bạn mình.

 

Loading...