Trọng sinh, tôi thay cha xử lí mẹ ngoại tình! - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-07 15:30:38
Lượt xem: 1,962

Tôi theo dõi trên livestream mấy ngày thì thấy mẹ tôi và Thời Duệ đã thay đổi rất nhiều. 

Tuy bối cảnh buổi phát sóng trực tiếp vẫn là trong một ngôi nhà gỗ đổ nát nhưng trang phục của hai người đã thay đổi, từ hàng chợ thành hàng xa xỉ, đắt tiền, trông như một người nghèo đột nhiên trở nên giàu có.

Chiếc vòng vàng to trên tay mẹ tôi cũng có giá mấy chục nghìn tệ.

Sau đó, tôi hỏi giáo viên dạy lớp của Thời Duệ thì được biết mẹ tôi đã làm thủ tục cho nó nghỉ học và đang tập trung vào livestream.

Nhận thấy thời cơ đã đến, tôi đăng bản xem trước chương trình phát sóng trực tiếp bằng tài khoản Douyin của mình. Khi ngày càng có nhiều người phản hồi, tôi bắt livestream.

Trong video, tôi và cha đã phát trực tiếp, khuôn mặt hốc hác và đôi mắt trũng sâu.

So với khuôn mặt hồng hào của mẹ tôi và Thời Duệ, chúng tôi trông giống nạn nhân hơn.

Tôi chưa kịp nói gì thì màn hình công cộng bắt đầu cuộn lên và tất cả họ đều đang mắng tôi.

[Con khốn này, mày vẫn dám xuất hiện cơ à? Nhìn lại mẹ và em trai mày sống khốn đốn đến mức nào đi!]

[Quả nhiên, đúng là cha nào con nấy.]

[Mau trả lại tiền đi! Tôi mà là mẹ cô, tôi thà đẻ quả trứng ra chấm muối ăn cho ngon!]

Tôi phớt lờ những lời đó, ho vài tiếng rồi nói ra sự thật: 

"Tôi rất tiếc khi phải phát sóng trong tình trạng này, nhưng sự thật không như những gì mọi người nghĩ.”

"Xin hãy kiên nhẫn và xem một vài video trước." 

Trong video đầu tiên, mẹ tôi và người tình đang tay dan díu bên nhau rất hạnh phúc.

Tuy hơi mờ nhưng vẫn có thể biết rõ người trong video là mẹ tôi.

Đến video thứ hai, mẹ tôi và Thời Duệ âm mưu vào phòng ngủ, nhờ ba ruột của hắn mua thuốc diệt chuột để g.i.ế.c ba tôi.

Video thứ ba, gia đình ba người họ tụ tập lại và thực hiện kế hoạch ác độc của mình.

Sau khi ba đoạn video được phát sóng, bình luận trong phòng trực tiếp đã thay đổi.

[Cái quái gì vậy? Tôi đang bị dắt mũi à?]

[Tôi đã ăn phải trái đắng sao?]

[Không thể nào... chính Lý Thục Phân là kẻ ngoại tình? Thời Duệ là con trai của một kẻ ngoại tình sao?]

[Trời ơi, họ muốn g.i.ế.c Thời Trí Viễn với con gái của ông ta và chiếm đoạt tài sản của họ!]

Đồng thời, nhiều cư dân mạng tỏ ra nghi ngờ, cho rằng video có thể chỉnh sửa, chưa đủ cơ sở để làm bằng chứng.

Tôi quay lại và lấy ra giấy xét nghiệm DNA và vài bằng chứng khác nữa:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-toi-thay-cha-xu-li-me-ngoai-tinh/chuong-8.html.]

"Mọi người, việc này đã được bệnh viện và cơ quan chính quyền xác nhận. Nếu sai sự thật, tôi sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả."

"Tôi muốn nhắc nhở mọi người đừng để bị dắt mũi.”

"Mẹ tôi chưa bao giờ yêu tôi... Không tin thì, hãy nhìn đi!"

Giây tiếp theo, tôi giơ cao hai tay, để lộ những vết sẹo mà cô ấy đã đánh, cái này nối tiếp cái khác.

Mỗi vết thương là bằng chứng cho thấy cô ấy đã bạo hành tôi.

"Bà ấy luôn yêu thương em trai hơn tôi. Và nói rằng con gái sinh ra là để phục vụ đàn ông.”

"Cũng vì đó, mẹ đã giữ lại tiền lương của tôi và yêu cầu tôi trang trải chi phí cho Thời Duệ và không hề quan tâm cảm nghĩ của tôi như thế nào."

“Thẻ tiết kiệm của mẹ cũng là thẻ lương của tôi, bắt tôi hàng tháng đều cống tiền vào đó. Nhưng còn tôi thì sao? Để sống, tôi phải làm việc chăm chỉ hơn người thường, nếu không tôi sẽ c.h.ế.t vì không có tiền sinh hoạt.”

"Về phần cha tôi, ông ấy từ đầu đến cuối đều là nạn nhân. Xin đừng làm tổn thương ông ấy nữa."

Lời vừa nói ra, tâm trạng của cư dân mạng chuyển từ tức giận sang đồng cảm.

[Sao mà vẫn có người cổ hủ đến như vậy?]

[Là phụ nữ nhưng lại thích con trai hơn con gái, Lý Thục Phân đáng chết.]

[Một đám ngu ngốc còn rộng lòng từ bi đến mức còn tặng quà cho họ. Không thấy một chiếc áo phông có giá hàng nghìn tệ sao?]

[Tôi là bạn học cũ của Thời Duệ. Thằng này đã đi chiếc xe ô tô đắt tiền đến kí đơn nghỉ học, và bảo sau này mình sẽ trở thành người nổi tiếng trên mạng.]

Lợi dụng truyền thông, tôi giả vờ rộng lượng: 

"Và cha tôi sẽ đệ đơn ly hôn với cô Lý Thục Phân càng sớm càng tốt. Tôi hy vọng Thời Duệ sẽ ngày càng tiến xa hơn để trở thành người nổi tiếng trên Internet."

“Từ giờ trở đi, họ không còn liên quan gì đến gia đình tôi nữa. 

[Cố lên em gái, hãy cứ tiếp tục sống cho trọn vẹn.]

[Đúng vậy, cuộc sống sẽ tiếp diễn, đừng để hai đứa cặn bã này ảnh hưởng đến em.]

[Hãy chăm sóc cha thật tốt, cha vẫn là người luôn yêu thương em nhất.]

Khi tôi nhìn lại số người xem, nó đã vượt quá 200.000.

Nhiều cư dân mạng nhiệt tình đã tặng quà cho tôi và tôi hứa: 

“Tôi sẽ quyên góp tất cả phần thưởng tôi nhận được ngày hôm nay”.

“Có lẽ sau này tôi vẫn sẽ phát sóng, nhưng tôi sẽ tắt chức năng tặng quà. Tôi sẽ sống cuộc đời bằng chính đôi tay mình chứ không phải sự thương cảm của mọi người”.

Bình luận

1 bình luận

  • Vả mặt quá đã, rất mê nữ 9 hehe siu rcm mng đọc bộ nì

    lien 3 ngày trước · Trả lời

Loading...