Trọng sinh, tôi thay cha xử lí mẹ ngoại tình! - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-07 12:28:06
Lượt xem: 243

Tôi nhìn cha lặng lẽ bước ra khỏi phòng ngủ.

Ông nhìn về phía Thời Duệ, rồi đi thẳng vào bếp, lấy sườn ra với vẻ mặt khó chịu, bẻ ngô và nấu một nồi súp lớn.

Một giây tiếp theo, ông lấy trong túi ra một gói thuốc và đổ vào mà không cần suy nghĩ.

Đôi mắt tôi mở to vì sốc, toàn thân tôi run lên.

Sau hơn mười giây, cuối cùng tôi cũng tỉnh táo lại và một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi. Không, dù thế nào đi nữa, tôi phải ngăn chặn, ngăn cha tôi phạm phải sai lầm!

Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng mặc quần áo và bấm số.

Bên kia, giọng nói quen thuộc của cha tôi vang lên:

"Con gái, khuya rồi sao không ngủ đi mà còn gọi điện cho cha? Con gặp phải vấn đề gì hả?"

“Con lúc nào cũng trầm tư suy nghĩ, không chia sẻ chuyện gì với cha.”

"Đừng sợ, chỉ cần cha còn sống, sẽ không có ai dám bắt nạt con đâu."

“Nếu không đủ tiền thì cứ nói với cha, cha sẽ chuyển tiền cho con.”

Giọng nói của cha ngày càng nhỏ hơn và tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự nghẹn ngào của ông.

Mắt tôi đỏ hoe, sắp không thể kiềm chế được nước mắt, tôi run rẩy trả lời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-toi-thay-cha-xu-li-me-ngoai-tinh/chuong-5.html.]

"Không..không…."

"Ba, con chỉ nhớ cha một chút thôi. Vài phút nữa con sẽ về đến nhà."

"Cha có thể.. đợi con trở về được không?"

Ông trầm tư lại một lát, như thể đã đưa ra quyết định.

"Về đi, quay về nhà nào, cha cũng nhớ con."

"Cha đang đợi con."

Sau khi cúp điện thoại, tôi nóng lòng muốn chuyển màn hình.

Cha tôi đứng đó hồi lâu không nhúc nhích.

Ông chậm rãi cầm thìa lên, lấy hết nguyên liệu trong nồi ra, ném vào thùng rác rồi đổ đáy nồi vào bồn rửa.

Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi lấy tay che miệng, ngồi xổm xuống đất và bật khóc.

Tôi nghĩ chắc chắn bố tôi cũng trọng sinh.

Ông ấy chắc chắn biết chuyện gì đã xảy ra với tôi nên cứ nói đi nói lại: 

“Cha sẽ không để ai dám bắt nạt con nữa.”

Tôi thực sự không thể tưởng tượng được ông sẽ buồn và tức giận đến mức nào khi nhìn thấy cảnh tượng từ kiếp trước.

Bình luận

1 bình luận

  • Vả mặt quá đã, rất mê nữ 9 hehe siu rcm mng đọc bộ nì

    lien 3 ngày trước · Trả lời

Loading...