Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh thành mỹ nhân xinh đẹp nhưng ngốc nghếch - Chương 98: Định Ra Hôn Sự.

Cập nhật lúc: 2024-09-21 20:38:35
Lượt xem: 43

Ở Thanh Xuyên xảy ra chuyện gì, Túc Miểu tất nhiên không biết.

Cô đang bận lo lắng về một việc khác, chính là sắp đến sinh nhật của bà ngoại Hàn Lặc rồi.

Vốn cứ nghĩ đây là cái cớ mà anh ấy tuỳ ý đưa ra khi tiếp cận mình, nhưng không ngờ đó lại là sự thật.

Túc Miểu: "... Quá đột ngột, tôi một chút chuẩn bị cũng không có."

Hàn Lặc: "Chỉ là bữa ăn gia đình, không cần chuẩn bị gì cả."

Túc Miểu không nhịn được trừng mắt liếc anh: "Hai ta còn chưa có định đâu, tôi mạo muội đến thăm không tốt lắm."

Hàn Lặc: "Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng đã ôm, sao lại chưa định rồi hả?"

Túc Miểu xấu hổ: "... Ba mẹ tôi còn không biết hai ta là người yêu, không biết bọn họ có đồng ý hay không, còn ba mẹ anh nữa..."

Cô mơ hồ đoán được quan hệ của Hàn Lặc cùng người trong nhà không tốt lắm, nhưng nếu như hai người muốn kết hôn, cũng không thể tránh không đề cập tới cha mẹ được.

Hàn Lặc: "Lần trước tôi đến nhà em, bọn họ không nói gì, vậy chính là chấp nhận. Dì Liễu nhất định là rất hài lòng với anh đấy, anh cả chị dâu em cũng sẽ không phản đối, chỉ có ba em khả năng sẽ có ý kiến, nhưng không sao, tôi sẽ cố gắng tranh thủ để ông ấy tán thành.

Về phần ba mẹ tôi, em không cần quan tâm cái nhìn của bọn hắn, về sau ngoại trừ ngày lễ ngày tết, chúng ta cũng không thường xuyên thấy bọn họ.

Lát nữa anh sẽ theo em trở về nhà một chuyến, đem chuyện của chúng ta đề cập tới, lại đến nhà tôi một lần. Tháng ba sang năm em có thể lĩnh chứng nhận rồi, chúng ta —— "

Túc Miểu nhanh chóng đánh gãy lời anh: "... Chuyện sang năm, bây giờ anh gấp cái gì?"

Hàn Lặc: "Sao lại không gấp? Chúng ta hiện tại định ra hôn sự, phòng cưới khẳng định phải sửa chữa. Nếu như không định đến nơi khác ở..., hai cái vườn đều phải cải tạo quy hoạch lần nữa. Còn có sính lễ nữa? Người khác ba chuyển vừa vang lên, đại viện có một số người kết hôn còn phải đặt mua TV, tủ lạnh, máy giặt quần áo, máy ghi âm. Tôi tuy còn chưa tích lũy được của cải gì, nhưng đồ người khác kết hôn có thì em không thể không có, nếu không về sau nhớ tới em khẳng định cảm thấy tiếc nuối. Những cái này đều phải tốn công đặt mua, em biết không, kỳ thật từ khoảnh khắc em đồng ý tôi liền suy nghĩ đến chuyện kết hôn rồi."

Túc Miểu đã bắt đầu c.h.ế.t lặng.

Cô nói: "... Lần trước anh còn nói tám đến mười năm nữa mới bàn đến chuyện này."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-thanh-my-nhan-xinh-dep-nhung-ngoc-nghech/chuong-98-dinh-ra-hon-su.html.]

Hàn Lặc nhướn mi: "Đây không phải do em nói tôi có ý đồ xấu xa sao, cố ý kéo dài thời gian tới khi em hoa tàn ít bướm sao? Vì để chứng minh sự trong sạch của mình, tôi cảm thấy phải kết hôn sớm một chút thì tốt hơn, nếu em không đồng ý, đến lượt tôi hoài nghi, em có phải là muốn kéo dài tới khi tôi trung niên mập ra, tuổi già kém sắc hay không?"

Đừng tưởng rằng anh không biết, nha đầu này đặc biệt nhìn mặt. Anh vừa luộm thuộm một chút thôi, cô đã ghét bỏ vô cùng, còn cho là mình giả bộ rất tốt đây này.

Thời gian càng kéo dài, vạn nhất cô đã nhìn đến chán thì sao?

Vẫn nên đem người nhanh chóng biến thành của mình mới yên tâm.

Túc Miểu ho khan hai tiếng, không hiểu sao lại chột dạ: "Tôi mới không xấu như vậy."

Hàn Lặc: "Vậy còn do dự cái gì, em hiền lành tốt bụng như vậy, khẳng định không nỡ để anh thành người đàn ông lớn tuổi ế vợ đúng không? Anh cả lúc bằng tuổi anh, cháu gái đã có thể chạy nhảy rồi."

Túc Miểu: "..."

Cái gì mà anh cả cháu gái, nói cứ như người nhà anh vậy.

"Ba mẹ gần đây vội vàng giải quyết chuyện của Túc An, tôi sợ trong nhà không thể quan tâm đến."

Nghe thấy cô đồng ý, hai mắt của Hàn Lặc tỏa sáng, cúi đầu nhìn cô: "Không có việc gì, tôi sẽ tìm người xử lý, trong ngày hôn lễ bọn họ có mặt với tư cách trưởng bối là được."

Nói là như thế, nhưng Túc Miểu còn có những băn khoăn khác: "Cha mẹ đẻ tôi bên kia..."

Nếu mời đến, Túc Miểu sợ bọn họ náo loạn đến xảy ra chuyện, cả đời chỉ kết hôn một lần, khó tránh khỏi không tốt, không mời, đối với hai người thanh danh sẽ không tốt, về sau không sẽ bị người ta đ.â.m cột sống, cô cũng không vui.

Hàn Lặc không thấy có vấn đề gì, cha mẹ đẻ của Túc Miểu cha đẻ mẫu không tốt, cha mẹ anh cũng không có cái gì đáng để tôn kính, anh cũng không tin, trong ngày kết hôn của anh, còn có người dám tới tìm xui xẻo.

"Không có việc gì, cứ mời đến, tôi sẽ dạy cho bọn họ cái gì gọi là có ánh mắt. Đúng rồi, bọn hắn gần đây không tới đi tìm em chứ."

Túc Miểu lắc đầu: "Chưa, đoán chừng đang quấn lên Túc An rồi."

Hay hoặc là, đang nghẹn lấy đây này.

Hai vợ chồng này, một người độc một người xấu, so với người chỉ biết gào khóc như Dương Mỹ Phụng, Túc Miểu cảm thấy Xa Mãn Đồng mới là người không có điểm mấu chốt.

Cũng sắp đến lúc tan tầm rồi, Túc Miểu thay quần áo, nói Đỗ Kim Sinh không cần chuẩn bị cơm tối cho cô, sau đó đi theo Hàn Lặc ra ngoài.

Loading...