Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh thành mỹ nhân xinh đẹp nhưng ngốc nghếch - Chương 65: Ngon Lành Cành Đào.

Cập nhật lúc: 2024-09-21 20:36:03
Lượt xem: 34

Thấy Túc Vệ Quốc trầm mặc, Túc An cho là mình nói trúng suy nghĩ của Túc Vệ Quốc rồi, gặp lại Túc Miểu một bộ dạng việc này không liên quan đến mình, cô ta cười cười, cõi lòng đầy ác ý nói ra: "Cha lại để cho con ở cái tuổi này cùng mấy đứa nhỏ mười bốn mười lăm tuổi làm bạn học, cha thà để con mất vài năm vô ích còn hơn tìm cho con một mối hôn sụ tốt, vậy tại sao không cho Túc Miểu đi đâu này?"

"Cha cùng mẹ hao tâm tổn trí cầm được danh ngạch, cũng không thể không công lãng phí. Không phải nói thành tích của Túc Miểu rất kém cỏi ấy ư, cha đã cảm thấy lên cấp ba càng có thể thay đổi biến vận mệnh, vì sao không cho cô ta lại học thêm một lần trường cấp 3? Tuy nói 19 tuổi là hơi bị lớn, dễ dàng bị bạn học cùng lớp chế nhạo. Nhưng học tập nha, không mất mặt, vạn nhất thi lên đại học đây này."

Lúc nói đến "19" tuổi, cô ta tận lực tăng thêm ngữ khí.

Túc Vệ Quốc dừng ở cô ta, trong mắt đều là thất vọng.

"Con nếu quả thật không muốn học bài, đại khái có thể trực tiếp cùng trong nhà nói, tại sao phải lén lút nhận lấy công tác của Miểu Miểu?"

"Ta cùng mẹ của con tự nhận cũng rất cởi mở, nếu như con có thái độ kiên quyết, chúng ta sẽ không ép buộc, nhưng con lại không có dũng khí cự tuyệt, ấp a ấp úng, ỡm ờ."

"Về phần hôn ước, ta đã nói với con một lần rồi không thể cưỡng cầu. Chú Tưởng của con đã cự tuyệt rồi, ta đây cũng không nhắc lại. An An, cha con cả đời làm người luôn ngay thẳng, chưa từng khó xử qua người khác, quan hệ giữa hai nhà Túc Tưởng càng không phải vì con bức hôn mà đưa ra đánh cược."

"Con cần phải biết làm người làm việc đều phải quang minh lỗi lạc có trách nhiệm."

"Ta hỏi lại con một câu, con xác định sẽ không hối hận với quyết định hiện tại sao?"

Túc An lạnh Xùy~~ một tiếng: "Dứt khoát."

Đại học có cái gì hiếm có hay sao? Cô ta đời trước cũng thi đậu rồi. Những người tốt nghiệp năm 95 và 2011, hầu hết đều phải vật lộn ngoài xã hội đây này.

Cô ta chỉ muốn gả cho Tưởng Lục, vậy cái gì cũng có rồi.

"Con đã một lòng muốn lập gia đình, ta sẽ để cho mẹ con mau chóng an bài."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-thanh-my-nhan-xinh-dep-nhung-ngoc-nghech/chuong-65-ngon-lanh-canh-dao.html.]

Đã sớm chuẩn bị tâm lý, Túc Vệ Quốc buông tha được cũng không khó, ông không thể không thừa nhận, tình cảm cha con cuối cùng còn phải xem duyên phận, cũng không phải những ý nghĩ "Vì muốn tốt cho con" đều có thể được đối phương tiếp nhận.

Túc An kinh ngạc lại nghĩ một đằng nói một nẻo nói: "Cảm ơn cha đã hiểu."

Túc Vệ Quốc khoát khoát tay, đã không muốn nói với cô ta cái gì nữa, ngược lại hỏi Túc Miểu: "Vậy còn con? Cùng ba ba nói, con bây giờ nghĩ muốn làm như thế nào hay sao?"

Túc Miểu lắc đầu, cô cũng không biết mình muốn làm cái gì.

Cô không có lòng cầu tiến, cũng không giống Túc An cứ như vậy mà muốn gả cho người ta, kỳ thật cô rất không có tiền đồ đấy, được chăng hay chớ. Cũng từng có xúc động muốn kiếm tiền, mà mới thêu được mấy tấm, liền nửa đường bỏ cuộc rồi.

Cô ở Đại Thịnh trong gia đình quan lại lớn lên, ngoài miệng ồn ào rằng quy củ đáng hận, phu nhân ác độc, cẩn thận chặt chẽ, sinh tồn không dễ. Nhưng thực chất bên trong đã có thói quen có người hầu hạ, cũng không thể chịu khổ.

Chiếu hiện tại mà nói, cô vừa phỉ nhổ giai cấp áp bách đồng thời lại hưởng thụ những chố tốt mà giai cấp đó mang lại.

Vừa nghĩ như thế, Túc Miểu càng mờ mịt rồi.

"…Con không nghĩ ra được." Túc Miểu cau mày: "Cha, cha cảm thấy con nên làm cái gì?"

"Trước hết nghĩ xem con thích cái gì, tương lai nghĩ tới muốn cuộc sống như thế nào, muốn tiếp tục làm công tác gì."

Túc Miểu không chút nghĩ ngợi, thốt ra: "Con thích ăn đồ ăn ngon, mặc quần áo đẹp, mỗi ngày ăn mặc đều ngon lành cành đào đấy! !"

Nếu như không cần đi làm, muốn chi phối thời gian như thế nào liền chi phối như thế đó, vậy thì càng tốt hơn.

Túc Vệ Quốc: . . .

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hôm nay cha già bị đả kích lớn! ! !

Hai đứa con gái đều không có tiền đồ.

Loading...