Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh thành mỹ nhân xinh đẹp nhưng ngốc nghếch - Chương 276: Mua đất

Cập nhật lúc: 2024-09-23 19:33:14
Lượt xem: 13

Hàn Lặc không đi một mình.

Anh còn đi với hai người dân địa phương, họ là những người được công ty phái tới để tiếp đón anh.

Vì vậy, việc kiểm tra những thứ trên danh mục cũng không cần tốn nhiều công sức.

“Anh Hàn, tất cả những thứ anh muốn đều ở các cửa hiệu trên tầng bốn.” Một người đàn ông trong số hai người đi cùng anh nói tiếng phổ thông không lưu loát, thấy Hàn Lặc không muốn lãng phí quá nhiều thời gian nên đã tránh thang cuốn và trực tiếp dẫn Hàn Lặc đi lên thang máy để tham quan.

Đây không phải là lần đầu tiên Hàn Lặc đi thang máy.

An Nam cũng có, nhưng giữa hai nơi thực sự có sự khác biệt lớn về tốc độ đi lên và cảm giác ổn định.

Ở An Nam, rất ít tòa nhà được lắp đặt loại thang máy này.

Thứ nhất là giá thành của thang máy rất cao và sản lượng sản xuất hàng nội mỗi năm rất ít, còn phải bán cho các thành phố lớn trên cả nước. Thứ hai là nhà ở thời điểm này cao nhất cũng chỉ được 4, 5 tầng và hầu hết là nhà ở cán bộ do các đơn vị nhà nước xây dựng.

Tất nhiên, yêu cầu chính của nhà ở cho nhân viên không phải là sự thoải mái, mà là giải quyết những nhu cầu cấp thiết của nhân viên.

Nguyên tắc xây dựng nhà ở là sử dụng ít diện tích đất nhất để xây dựng nhiều hộ gia đình nhất, có thể phân bố được cho nhiều người nhất có thể.

Chưa kể những thứ như thang máy sẽ chỉ làm tăng chi phí, ngay cả ngoài khoảng cách cần thiết giữa các tòa nhà cũng không đủ, hầu như không có không gian xanh.

Mà những tòa nhà thương mại cũng có nhưng rất ít.

Ngày nay, tư tưởng của mọi người đối với những tòa nhà thương mại chưa đủ cởi mở, hầu hết họ đều có thái độ chờ đợi và nhìn xem thế nào.

Những nhóm người có tiền, có địa vị, lẽ ra nên trở thành người tạo nên xu hướng mua nhà thì lại đang háo hức chờ được chia nhà trong xưởng. Còn những nhóm người cần mua nhà trong thành phố để có chỗ an cư lạc nghiệp thì trong tay hoàn toàn không có một chút tiền dư nào.

Người có tiền thì không mua mà người thiếu nhà ở thì lại không có tiền.

Trong trường hợp này, những người đầu tư bất động sản sẽ cân nhắc để giảm chi phí và tạo ra lợi nhuận nhiều nhất có thể.

Căn nhà không cần quá đẹp, chưa kể thang máy, một thứ đắt tiền và phi thực tế trong suy nghĩ của mọi người. Đối với hầu hết mọi người, họ thà đi bộ lên xuống hàng ngày hơn là trả thêm tiền cho thang máy.

Thẩm Mãnh ngoài việc đổi mới cách bài trí căn hộ thì hầu như không thay đổi gì khác nữa.

Nhưng bây giờ Hàn Lặc đã có một ý tưởng mới.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-thanh-my-nhan-xinh-dep-nhung-ngoc-nghech/chuong-276-mua-dat.html.]

.......

Đi cùng với hai nhân viên hợp tác, Hàn Lặc chỉ đi dạo hai cửa hàng trên tầng 4 của trung tâm thương mại đã mua được gần hết đồ trên danh mục, điều này khiến anh lập tức ấn định Túc An là kẻ nguy hiểm.

Một người chưa từng bước ra khỏi An Nam, lại biết quá nhiều.

Anh còn chưa quên lúc đầu Túc An đã tấn công Túc Miểu vài lần.

Nếu như nhà họ Túc là một gia đình trọng huyết thống thì khi tìm được con gái ruột họ sẽ lập tức quên mất hay có thể giận chó đánh mèo lên đầu cô con gái nuôi, vậy Túc Miểu sẽ thế nào?

Không có nhà họ Túc làm chỗ dựa, cô lại rất ngờ nghệch với thế giới này, bộ dáng thướt tha động lòng, chẳng mấy chốc sẽ bị nhà họ Xa bán đổi lấy tiền.

Một người có tiền án từ trước, sao anh có thể yên tâm để Túc Miểu tiếp xúc với cô ta.

Ánh mắt Hàn Lặc tàn nhẫn, lóe lên vẻ lạnh lùng.

Vì mua quá nhiều đồ nên trung tâm thương mại đã trực tiếp giúp anh chuyển đồ về khách sạn nơi anh ở.

Hàn Lặc đã liên hệ với một công ty vận chuyển hàng hóa địa phương để chuyển hàng đến Thâm Quyến, và ở lại Hồng Kông thêm hai ngày rồi mới về Thâm Quyến.

Sau đó, anh nhân cơ hội đi khảo sát sự phát triển của Thâm Quyến, sau khi tham khảo ý kiến của các bộ phận liên quan và tìm hiểu về giá đất, trong lòng Hàn Lặc đã có tính toán.

Nếu không có thời gian để phát triển thì có thể mua đất trước.

Anh là người nói làm là làm, không bao giờ chiến đấu khi không có sự chuẩn bị trước.

Anh đến thăm cậu tư của mình, sau khi xác nhận việc này khả thi thì lập tức gọi cho bà ngoại.

Hai ngày sau, một khoản tiền đã được chuyển đến tay Hàn Lặc.

Giá đất ở Thâm Quyến đắt hơn ở An Nam, vì vậy Han Lặc cũng yên tâm hơn về sự phát triển ở đây.

Ngay khi có tiền trong tay, anh lập tức đến chi cục quản lý đất đai để lấy hai mảnh đất mà anh đã nhắm tới. Sau khi hoàn thành mọi việc, Hàn Lặc nhanh chóng trở về An Nam.

Nghĩ đến cô vợ nhỏ không bao lâu nữa sẽ sinh, trong lòng anh chỉ muốn về nhà.

Loading...