Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh thành mỹ nhân xinh đẹp nhưng ngốc nghếch - Chương 273: Có phải yoga không

Cập nhật lúc: 2024-09-23 19:33:10
Lượt xem: 26

Túc Miểu bây giờ chính là lợn c.h.ế.t không sợ nước sôi.

Cô không làm thủng tầng giấy cửa sổ cũng biết rằng Hàn Lặc nhất định sẽ bảo vệ cô. Đối mặt với Hàn Lặc cô rất ít khi phải dùng lí trí suy nghĩ quá nhiều, đôi khi những lời bào chữa của cô cũng quá chiếu lệ, cũng giống như việc của Túc An này, cô giống như một tên tra nam cặn bã, sau khi đã thương lượng xong thì vung tay không quản nữa.

Nhưng đứa bé gái mập mạp nhà họ Tưởng đã thực sự cảnh tỉnh cô.

Đứa nhỏ này thật sự quá mập rồi!

Chưa nói đến khỏe hay không khỏe.

Bởi vì lúc ở trong bụng được nhận quá nhiều chất dinh dưỡng, Túc An lại phiền muộn vì sự xuất hiện đột ngột của Tưởng Đại, sau năm tháng bụng mang dạ chửa, hầu như ngày nào cô ta cũng trốn trong nhà, không gặp ai cũng như không vận động, điều này trực tiếp dẫn đến việc khó sinh.

Túc Miểu vốn dĩ rất chú trọng phương diện này.

Cô trân trọng cuộc sống và quan tâm đến sức khỏe của bản thân.

Sau khi nhìn thấy viên thịt tròn xoe đó, cô đã gần như khắc sâu việc phải tập luyện vận động vào đầu của mình.

Sáng sớm dậy cùng dì Đỗ đi dạo, ăn cơm xong sẽ đi bộ tiêu thực, buổi tối phải tập luyện nhu thuật nửa tiếng.

Nhu thuật được coi là khóa học cơ bản phiên bản cổ xưa của bí mật khuê phòng.

Như đã nói lúc trước, khi Túc Miểu còn là thứ nữ, đại phu nhân không nuôi cô theo chiều hướng tiểu thư khuê các.

Thay vào đó lại tận tâm nuôi dưỡng một phế vật xinh đẹp có một chút hiểu biết về cầm kì thi họa. không cần là tài nữ, nhưng không thể không thạo văn thơ, như thế mới có thể làm một món đồ chơi tốt trên giường của những người quyền quý.

Còn về phần nhu thuật, được dạy bởi mama, người ở bên cạnh thê thiếp trong cung.

Mục đích là làm cho tay chân của các cô nương được duỗi ra mềm mại, dẻo dai hơn, mạnh mẽ linh hoạt hơn, cởi mở hơn đối với chuyện nam nữ, như vậy càng được nam nhân yêu thích.

Túc Miểu biết mục đích của họ không trong sạch, nhưng cô lại không thể phản kháng.

Nếu những điều được dạy mà cô làm không tốt thì một người khẩu phật tâm xà như phu nhân sẽ càng khắt khe với cô hơn.

Bề ngoài bà ta luôn đối xử không tồi với thứ nữ.

Bà ta sẽ chỉ nhốt cô ở trong từ đường, đối mặt với những tấm bài vị u ám của tổ tiên.

Sau vài lần bị phạt, Túc Miểu đã trở nên ngoan ngoãn hơn.

Mama dạy hế nào, cô sẽ làm như thế. Cô cho rằng chỉ cần mình không có tâm tư quyến rũ người ta thì không thể trở nên thấp hèn chỉ vì một vài việc làm mờ ám.

Hiện tại, cô đã bắt đầu tập lại những động tác này, cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn từng ngày, việc mang thai cũng không khiến cô bị phù nên đã thay đổi quan điểm về nhu thuật.

Cô không chỉ luyện tập bây giờ mà sẽ không dừng lại sau khi đã sinh xong bảo bảo.

Khi Ngô Hồng Ngọc và Túc An đến tìm cô, họ nhìn thấy Túc Miểu đang duỗi thẳng tay chân, cô hạ thấp người xuống hít vào một lúc, đứng lên thở ra một hơi, giống như hít thở của Thái Cực Quyền, một chút giống như yoga.

Ngô Hồng Ngọc chưa từng thấy tư thế như vậy bao giờ, nhìn thấy cái bụng bự của cô đang lơ lửng trong không trung, trái tim cô ấy lạnh đi một nửa, không dám gọi cô đột ngột, vì sợ cô sẽ bị kinh sợ mà ngã xuống thì chết, vì vậy cô ấy chỉ có thể đợi Túc Miểu làm xong động tác mới dám đi vào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-thanh-my-nhan-xinh-dep-nhung-ngoc-nghech/chuong-273-co-phai-yoga-khong.html.]

“Em đang làm cái gì vậy? Tại sao mang thai còn không chịu ngồi yên, mang cái bụng lớn xoay trái xoay phải, ngộ nhỡ chân đứng không vững, đột nhiên xảy ra sự cố thì phải làm sao?” Ngô Hồng Ngọc khiển trách.

Túc An sững sờ đứng ở cửa, tay chân lạnh ngắt, Túc Miểu đang tập yoga sao? Thật sao?

Cổ họng nghẹn lại, mang một vẻ mặt khủng hoảng mà bản thân không để ý: "Cô đang tập yoga sao?"

"Chị dâu, chị đừng lo lắng, em vẫn ổn mà. Bác sĩ còn nói vận động nhiều hơn khi sinh sẽ bớt đau." Túc Miểu lau mồ hôi trên mặt, vẻ mặt bối rối: "Cái gì là yoga ?"

Túc An lắp bắp hỏi: "... Vừa rồi không phải tập yoga sao?"

Túc Miểu nghiêng đầu suy nghĩ.

Ngạc nhiên: "Yoga? Không, nó tên là nhu thuật, nó được vẽ trong một cuốn sách dưỡng thân."

Đầu Túc An như nghẽn lại, cô ta "ừm" một tiếng, nghi ngờ Túc Miểu cũng xuyên sách giống mình, nhưng cô ta nhớ tháng trước Túc Miểu đến thăm mình đã rất tò mò khi nghe thấy cô ta nói về mấy chuyện kia, cô ta lại cảm thấy Túc Miểu không giống như một người xuyên sách.

Nó thực sự là nhu thuật sao? Tại sao cô ta chưa từng nghe qua nó.

"Cuốn sách đó ở đâu, tôi có thể xem một chút được không? Tôi cũng muốn luyện tập, để có thể giảm cân."

Khi cô ta hỏi điều này, tay nắm chặt lại, cô ta không thể hiểu tại sao mình lại căng thẳng.

Túc An khẩn trương nhìn Túc Miểu.

Vẻ mặt của Túc Miểu mười phần tự nhiên, cô cau mày suy nghĩ một hồi: "Hàn Lặc nghĩ vận động thế này quá nguy hiểm nên cất sách đi. Tôi mới đọc được một nửa cuốn sách, haiz, tôi chỉ có thể thừa dịp anh ấy không có ở nhà mà luyện tập, nhưng sau khi tập luyện, tôi cảm thấy thân thể rất khỏe.”

Cô biết chắc Túc An không dám hỏi Hàn Lặc, nên đẩy chồng ra lấy cớ.

Nói xong Túc Miểu còn đảo khách thành chủ hỏi Túc An: "Cái yoga kia tập như nào, có tốt không?"

Lời có thể thốt ra từ miệng cô ta, chắc chắn không phải thứ tầm thường đúng không?

Túc An:…

Cô ta nào biết Túc Miểu đang bới lông tìm vết.

Tố chất tâm lý của cô ta gần đây không được tốt lắm, đột nhiên bị hỏi nên rất bối rối, cười ha ha đáp: "Haha ... đó là ..."

Đầu óc Túc An như muốn vỡ ra.

Dốc sức liều mạng nghĩ, cuối cùng nghĩ đến một bộ phim Ấn Độ vừa hát vừa múa hai ba tiếng đồng hồ, cũng không cần quan tâm đã chiếu năm 1984 hay chưa, Túc An dường như đang ôm cọng rơm cứu mạng.

Cô ta vội nói: "Là một bộ phim ở Ấn Độ, nơi cả nam và nữ đều tập yoga."

Túc Miểu đột nhiên nói: "Ồ ~"

Ngô Hồng Ngọc không quan tâm đến việc tập yoga hay không, cô ấy lo lắng về cái bụng to của Túc Miểu hơn.

Loading...