Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh thành mỹ nhân xinh đẹp nhưng ngốc nghếch - Chương 232: Cô Ta Không Có Gì Cả

Cập nhật lúc: 2024-09-23 11:34:15
Lượt xem: 39

Không ngờ người nổi giận lại là chính mình.

Anh ta ngẩn ra, vẫn chưa thể tỉnh táo lại.

Bởi vì Hàn Lặc nói xong liền đi, hắn muốn ngăn lại, nhưng khi đối diện với đôi mắt che giấu cảm xúc lại ẩn chứa vẻ áp đảo lạnh lùng, nghiêm nghị của Hàn Lặc, hắn lại cảm thấy khiếp đảm.

Đợi đến khi lấy lại được dũng khí, Hàn Lặc đã đi đến lầu ba.

Dù sao hắn cũng không thể gióng trống khua chiêng chạy đuổi theo, chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn sự nhục nhã ngày hôm nay, chờ đến một ngày có thể khiến Hàn Lặc sụp đổ.

Hàn Lặc không hề biết anh ta lại có mơ tưởng lớn lao đến thế.

Dù biết, đoán chừng anh cũng sẽ ha ha cười nhạo, bây giờ anh đang vội về nhà để chia sẻ niềm hạnh phúc với vợ mình.

Đáng tiếc, Túc Miểu mà anh tưởng đang sốt ruột chờ kết quả lúc này không hề có ở nhà cùng với Liễu Ngọc Tú, mà đang trên đường đi đến nhà họ Tưởng ở phía bắc đại viện.

Nhà họ Tưởng lúc này ảm đạm thê lương, mây đen che phủ.

Túc An nâng cao bụng, đi tới đi lui trong phòng, vừa khóc vừa làm loạn, điên cuồng đập phá đồ đạc, miệng còn không ngừng chửi bới Tưởng Lục và Đại Mạn.

Mà mẹ Tưởng khôn khéo, hiểu đời thì hoa cả mắt, không đoái hoài đến việc khuyên con dâu bình tĩnh, bà chỉ ước được ngất xỉu ngay lập tức.

Đã sắp qua năm mới, người kia bị bà ta dồn ép đến mức phải trốn đi tha hương, ngay cả Thanh Xuyên cũng không dám ở lại, nhưng đã nhờ người mang theo một đứa trẻ còn quấn tã trở về.

Vừa mở ra xem, bên trong là một đứa trẻ chỉ cỡ một con mèo, nhìn tóc m.á.u kia thì có lẽ ra đời chưa được một tuần, lại còn nhỏ gầy hơn trẻ sơ sinh bình thường, xem ra là sinh non.

Dễ nhận thấy, Đại Mạn không đợi được ở Thanh Xuyên, nên cô ta trốn tới An Nam.

Trong tã lót còn cố ý để lại tờ giấy, nói đây là hạt giống của cô ta và Tưởng Lục.

Cô ta nghèo khổ không nuôi nổi đứa trẻ, nếu nhà bọn họ cũng không muốn nuôi thì tùy ý đưa nó cho người khác.

Nghe xem, đây là tiếng người sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-thanh-my-nhan-xinh-dep-nhung-ngoc-nghech/chuong-232-co-ta-khong-co-gi-ca.html.]

Rõ ràng đã cầm tiền, cũng nói đã phá thai rồi, thậm chí Dương Hành còn nhìn thấy đơn thuốc chăm sóc hậu sản được bác sĩ kê, sao lại…

"Được rồi, con đừng khóc nữa."

Dương Hành xanh cả mặt, nói Túc An xong, lập tức gọi chị họ bà con xa đang quét dọn vệ sinh trên lầu: "Chị Tú, chị ra ngoài hỏi một chút, con dâu nhà ai mới sinh con xong có thể cho b.ú được không? Tôi thấy đứa trẻ này sắp tỉnh dậy rồi."

Trẻ nhỏ ngủ rất nhiều, đứa trẻ này đưa đến tay bà đã được một giờ, theo lý thuyết thì sắp tỉnh rồi.

Dương Hành cũng không chắc đứa trẻ này có phải con của con trai mình không.

Bà nghi ngờ sau khi bà làm Đại Mạn mất công tác thì cô ta nảy sinh oán giận, cho nên đã cố tình tìm một đứa trẻ đến khiến mọi người chán ghét.

Nhưng đồng thời, Dương Hành lại không khỏi lo lắng, lỡ như ngày đó Đại Mạn thật sự giở thủ đoạn để gạt bà ta, từ đầu đến cuối căn bản chưa từng phá thai, đứa trẻ trước mắt này thật sự là cháu nội bà ta, nếu bây giờ bà ta vứt bỏ nó, chắc chắn tương lai sẽ hối hận không kịp.

Dương Hành thực sự không muốn nhìn thấy Đại Mạn.

Bà ta thậm chí cũng không muốn nhìn thấy Túc An, nhưng đối với cháu trai, bà vẫn có chút không nỡ.

Trước kia, bà ta cảm thấy tính tình Túc Miểu quá nóng nảy, lại quen được nuông chiều, quá mức mỏng manh, không phù hợp với tiêu chuẩn tuyển dâu của bà ta. Nhưng sau khi Túc An ngày nào cũng gây sức ép, bà quả thực hận không thể quay về quá khứ, nhanh chóng định ra là Túc Miểu, lĩnh chứng hay không cũng không quan trọng, dù sao có danh phận vợ chồng là được.

Cũng không đến nỗi gặp phải Đại Mạn và Túc An, hai đứa này thật sự là yêu ma quỷ quái, cả hai đứa đều là đầu sỏ làm nhà cửa không yên.

Đây, đầu sỏ bắt đầu ồn ào: "Còn tìm sữa cho bú, mẹ, mẹ sẽ không thật sự giữ nó lại chứ, người phụ nữ kia đã lừa mẹ, cô ta lại chưa kết hôn, sao có thể sẵn sàng sinh con cho người cũ?"

Trong kịch truyền hình đều là mang con chạy trốn, vì cớ gì cô ta lại muốn ném đứa trẻ đến đây? Chẳng lẽ còn muốn mượn thằng nhãi con này để tiếp tục dây dưa không dứt với Tưởng Lục?

Hoặc là, qua vài năm nữa, lại tương phùng với Tưởng Lục, biểu diễn tiết mục tình cũ không rủ cũng tới?

Túc An quả thực bị tức đến hộc máu, cả người như sắp gục ngã.

Người khác xuyên qua hoặc là có hào quang có thể biến nguy thành an, hoặc là cũng có bàn tay vàng.

Cô ta không có gì cả.

Loading...