Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh thành mỹ nhân xinh đẹp nhưng ngốc nghếch - Chương 228: Đi Bệnh Viện.

Cập nhật lúc: 2024-09-23 11:34:09
Lượt xem: 13

Khi Liễu Ngọc Tú nghe lời này, bà cho rằng cô không muốn có đứa bé, vì vậy bà đã nói: "Mẹ cũng không chắc chắn, đợi sau khi Bình Bình trở lại chúng ta sẽ đến bệnh viện, phải có người chăm sóc hai đứa nhỏ này. Nhưng nếu thực sự có thai, mấy tháng tiếp theo, con và tiểu Hàn phải đặc biệt chú ý. Mẹ biết rằng hai đứa mới cưới tình cảm đang nồng nhiệt, hơn nữa tiểu Hàn còn trẻ, tinh lực dồi dào, một người đàn ông khi mới được ăn thịt sẽ có chút tham lam, nhưng con không thể để nó làm ẩu. Nếu không thì con có thể về nhà để mẹ chăm sóc.”

Khi kết hôn, bà cảm thấy đôi vợ chồng trẻ không có sự quản lý của bố mẹ chồng, cuộc sống thư thái hơn những người khác, nhưng đến bây giờ, Liễu Ngọc Tú lại lo lắng, hai người còn quá trẻ, không biết tiết chế, dễ phạm phải sai lầm.

Túc Miểu mặt đỏ như m.ô.n.g khỉ, xấu hổ cười hì hì, cô quay lại an ủi Liễu Ngọc Tú: “Mẹ, dù sao con đã lập gia đình, sao có thể chuyện gì cũng để mẹ quan tâm. Mẹ đã quên con còn dì Đỗ sao, dì ấy biết nấu rất nhiều món canh bổ dưỡng, hơn nữa, con cũng không thích ra ngoài, cho nên sẽ không có vấn đề gì đâu, còn về phần Hàn Lặc ... anh ấy, thực ra anh ấy cũng khá chững chạc.”

Muốn cô với Hàn Lặc mỗi người ngủ một phòng, Túc Miểu cảm thấy không quen.

Hơn nữa, khi Túc An mang thai, cô ta cũng không cần mẹ phục vụ, nếu cô chạy về nhà mẹ đẻ để dưỡng thai, nói không chừng, sẽ bị Túc An làm ầm ĩ một trận. Tuy rằng hai lần trước cô ta đều vòng vo không nhắm thẳng vào Túc Miểu, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ai biết được ngày nào đó cô ta lại nổi điên.

Thế nên, cô vẫn nên tránh để chuyện này xảy ra.

Sau khi Bình Bình trở về, Liễu Ngọc Tú dặn dò cô bé ở nhà chăm sóc em trai và em gái, sau đó bà cùng với Túc Miểu ra ngoài.

Trước khi đi còn thúc giục Túc Miểu mặc thêm hai lớp áo, cô không dám chống cự, chỉ có thể biến mình thành một cái bánh chưng rồi mới ra ngoài.

Ngay khi hai mẹ con vừa ra tới cửa đã gặp ngay xe của Hàn Lặc cùng lúc chạy đến.

Túc Miễu vui vẻ vẫy tay.

Hàn Lặc dừng xe, đứng bên cạnh hỏi: “Đi đâu?”

Thanh âm Túc Miểu nhẹ nhàng: “Em cùng mẹ muốn đi bệnh viện.”

Ngay lập tức, Hàn Lặc vội vàng xuống xe, đi vòng qua trước mặt Túc Miểu, cẩn thận quan sát sắc mặt vợ, chỉ thấy sắc mặt cô hồng nhuận, anh mới yên tâm thở ra, sau đó quay sang mẹ vợ: “Cơ thể mẹ không thoải mái chỗ nào?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-thanh-my-nhan-xinh-dep-nhung-ngoc-nghech/chuong-228-di-benh-vien.html.]

Liễu Ngọc Tú: “Không phải mẹ khó chịu, chúng ta cần bệnh viện để khám cho vợ con.”

Hàn Lặc lập tức trở nên lo lắng: “Làm sao vậy, sao lại không thoải mái?”

Túc Miểu trừng mắt nhìn anh, cố nhịn cười, nghiêm túc nói: “Không phải em không thoái mái, mà là…”

“Là cái gì?” Hàn Lặc đã gấp đến mức muốn đánh người thì nghe vợ nói: “... Mẹ nói, có thể em đã mang thai, cũng không chắc chắn, phải đến bệnh viện kiểm tra đã.”

Trái tim treo ngược cành cao của Hàn Lặc tạm thời buông xuống.

Nhưng ngay sau đó, anh kinh ngạc đến mức nói lắp: “Mang, mang thai???”

Túc Miểu mau chóng bịt miệng anh lại: “Nói nhỏ chút đi, có người đang nhìn anh kìa.” Nói xong, Túc Miểu mở cửa ghế sau, vô cùng đắc ý mà ra lệnh cho người sắp được làm cha: “Đứng ngốc ở đó làm gì, mau lên xe.”

Hàn Lặc bừng tỉnh từ trong mộng.

Họ không đến bệnh viện gần đó mà đến bệnh viện quân khu nơi Hàn Đại Nghiệp đang nằm.

Nên khi đến bệnh viện đã tới thời gian nghỉ trưa, bác sĩ không ở đây, phải đợi đến hai giờ chiều mới đi làm. Ba người tùy tiện ăn chút gì đó tại quán ăn gần bệnh viện, đợi đến hai giờ chiều sẽ chạy tới bệnh viện.

Bác sĩ muốn xét nghiệm máu, nên đã rút một ít m.á.u từ cánh tay Túc Miểu, sau đó thông báo sau hai, ba giờ nữa mới có kết quả.

Hàn Lặc suy nghĩ một hồi quyết định đưa Túc Miểu và mẹ vợ về nhà nghỉ ngơi, còn anh quay lại chờ báo cáo.

Nhưng vừa xuống tầng một, đã gặp Vương Tuệ Nhã mang theo người nhà mẹ đẻ đến.

Loading...