Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 85

Cập nhật lúc: 2024-07-25 19:10:39
Lượt xem: 81

Người vây quanh thấy người đến là Trần đại phu thì cũng biết là bản thân tụ tập ở

đây cũng không có gì có thể xem, vì vậy chỉ vây quanh xe ngựa trong chốc lát rồi cũng lần lượt rời đi.

Trần đại phu đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết mang đến đây vì vậy Thẩm Bích Thấm liền đem chi tiết cách bó bằng thạch cao làm lại một lần nữa thật là tỉ mỉ kỹ

càng.

Trần đại phu cùng làm với Thẩm Bích Thẩm, còn người sai vặt đi theo thì ở một bên ghi chép cẩn thận lại.

Chế tác băng bó bằng thạch cao cũng không khó cho lắm, Trần đại phu chỉ cần học một lần là thành thạo, sau khi làm xong thì Thẩm Bích Thẩm còn cùng Trần đại phu nói về những kiến thức cùng lưu ý của việc băng bó bằng phương pháp này.

"Trần đại phu, không biết người đối với "phương pháp cố định bằng thạch cao" này có tính toán gì không?"

Chờ khi gã sai vặt ghi chép xong thì nàng kiểm tra lại một lần, không có sai sót rồi mới cất lời hỏi Trần đại phu.

Cổ nhân đều tôn trọng những phương pháp bí truyền do tổ tiên để lại hoặc là phương pháp dân gian, nhưng bản thân là người hiện đại, Thẩm Bích Thấm không tán thành phương pháp này, vì vậy, mới có câu hỏi này.

"Chuyện này... Không biết nha đầu Thấm Nhi cảm thấy như thế nào?" Trần đại phu không trả lời mà đưa ra một câu hỏi.

"Trần đại phu, Thấm Nhi chỉ là một tiểu nữ tử bình thường, không biết như thế nào mới là chính xác nhất, nhưng Thấm Nhi hy vọng phương pháp này có thể lan truyền để y giả đều có thể học được, chỉ có như vậy, mới có thể điều trị được cho nhiều người."

Thẩm Bích Thấm không chút do dự nào nói ra suy nghĩ của bản thân mình. ...

"Ha ha ha... nha đầu Thấm Nhi, chỉ với phần suy nghĩ này của ngươi thì so với tiểu nữ tử bình thường đã không giống nhau rồi, nếu nha đầu ngươi đã nói như vậy thì lão phu sẽ theo lời ngươi nói, đem phương pháp này "công báo" lên, ngươi cảm thấy thế nào?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-85.html.]

Nghe được lời Thẩm Bích Thấm nói, Trần đại phu thoải mái nở nụ cười, đối Thẩm Bích Thấm thì càng nhìn càng thích, nếu không phải bản thân mình không có cháu trai thì khẳng định đã muốn đem nữ oa tử này về làm cháu dâu rồi.

'Công báo' so với việc đăng báo hiện đại cũng không khác lắm, Nam Minh đã có thuật in ấn, cho nên việc công báo cũng phát triển tốt hơn, ở dân gian cũng có nơi chuyên in ấn và bán công báo.

"Có thể, chỉ là Trần đại phu, đối với phương pháp thạch cao này cháu có một đề

nghị." Thẩm Bích Thấm gật đầu rồi lúc sau nói.

"Hả? Ngươi nói ta nghe một chút." Nghe thấy Thẩm Bích Thẩm có kiến nghị, Trần đại phu nghiêm nghị

nhìn Thẩm Bích Thẩm nói.

"Phương pháp thạch cao nếu bị viết lên công báo xong thì cháu lo lắng một ít thương gia sẽ lợi dụng việc này để đẩy giá cao, kiếm lợi. Nên nếu có thể thì Trần đại phu nên đem phương pháp này công báo cho bệ hạ biết, như vậy giá nguyên liệu có thể cố

định bằng nhau, cũng như việc điều trị cũng sẽ chỉ có một giá, như vậy dân chúng bình dân cũng có thể điều trị."

Thẩm Bích Thẩm nghĩ một lúc xong liền đem suy nghĩ của mình nói ra.

"Được, lão phu cũng chưa nghĩa ra, nhưng đúng là nên như vậy."

Trần đại phu nghe xong thì lập tức vỗ tay tán thưởng, lúc này ánh mắt nhìn Thẩm Bích Thấm ngoài tán thưởng ra thì còn có sự kinh ngạc cùng tiếc nuối.

Kinh ngạc bởi trí tuệ của Thẩm Bích Thấm, tiếc nuối là vì nàng sai khi sinh ra là một nữ nhi.

"Còn có, công báo cũng nên dùng danh nghĩa của người làm, ngàn vạn lần đừng nói phương pháp này là do cháu nghĩ ra, người cũng biết, Thấm Nhi chỉ là tiểu nữ tử của một nông gia bình thường." Sắc mặt Thẩm Bích Thẩm vô cùng nghiêm túc đáp lại.

"Nha đầu, lão phu có thể giúp ngươi bảo mật, chỉ là lão phu tài hèn học ít, không dám tham công. Ngươi xem như vậy đi, ngươi vì chính bản thân mình tính, còn lão phu sẽ lấy danh nghĩa của bản thân ngươi để công báo, nói như vậy chính là ẩn sĩ báo, không biết họ tên là gì, hay là người như thế nào?" Trần đại phu lắc đầu cự tuyệt đề nghị của Thẩm Bích Thẩm.

Loading...