Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 809

Cập nhật lúc: 2024-10-03 11:17:23
Lượt xem: 16

Thẩm Trí Viễn tán đồng gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía Thẩm Thủ Nghĩa hỏi,"Cha, mới vừa rồi Lưu quản gia nói mục tiêu của sát thủ là người cùng với nương, gần đây người có đắc tội với người nào không, hoặc là có xung đột với ai không?"

"Không có." Thẩm Thủ Nghĩa nghĩ một lát, cuối cùng vẫn chậm rãi lắc đầu.

Từ khi ông ấy được phong làm bá tước thì tất cả mọi người ở đây vẫn luôn dùng thái độ lấy lòng để nói chuyện với ông, ông cũng đáp lễ lại, vậy nên thật sự không nhớ rõ là sẽ đắc tội với ai được.

"Ngũ tiểu thư, chúng ta thất thủ."

Ngay lúc đáo, Lưu Trường Phúc dẫn theo mấy người quay trở lại,"Tất cả những người đó đều là sát thủ đã được huấn luyện, khi ta bắt được, thì bọn họ đều đã uống thuốc độc tự sát."

"Cái gì!" Nghe vậy, mọi người đều cả kinh.

Có thể bồi dưỡng ra sát thủ thì tuyệt đối không phải người bình thường, xem ra mấy người này không hề đơn giản chút nào!

"Đúng rồi Trường Phúc, ngươi mau đến xem, ta có cảm giác từng nhìn thấy những người này rồi, ngươi cảm thấy thế nào?"

Trong lòng Thẩm Bích Thấm trầm xuống, tiếp đó liền chỉ vào tên sát thủ bị mũi tên trúng yết hầu nói với Lưu Trường Phúc.

"Người này ta đã từng thấy!"

Nhìn thấy người nọ, đôi mắt Lưu Trường Phúc hơi trợn lên, tiếp đó tiến lại gần đánh giá một lát, rồi mới ngẩng đầu len, dùng vẻ mặt khẳng định nói,"Cô nương, người này chính là một trong những tên sát thủ tập kích nhị cô gia, tên này có tiễn pháp vô cùng cao siêu, lúc ấy tay này của ta bị thương cũng chính là do hắn gây ra, vì vậy ta nhớ tương đối rõ ràng!"

"Đúng rồi, nghe ngươi nói, ta cũng nhớ ra, chính là hắn!"

Nghe Lưu Trường Phúc vừa nói xong, thì Thẩm Bích Thấm cũng nhớ lại được, tiếp đó trên mặt lộ ra một tia mê man,”Hồng gia ư?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-809.html.]

"Hồng gia sao? Nhưng Hồng gia không phải lúc trước chỉ nhắm vào nhị tỷ phu sao, lần này là vì nguyên nhân gì?" Thẩm Trí Viễn vẻ mặt khó hiểu hỏi.

"Ngũ tiểu thư, bọn Hồng gia này tiểu nhân từng điều tra rồi, chúng chính là diêm đảng chó săn lớn nhất hiện giờ." Lúc này, Quang Tử ở bên cạnh mới tiến lên giải thích.

"Diêm đảng? Chẳng lẽ chuyện thuyền hải tặc đã bị lộ ra?" Chung Tương ở bên cạnh cũng không nhịn được mà hô một tiếng.

Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều thay đổi, nếu thật sự như vậy thì Thẩm gia bọn họ đang vô cùng nguy hiểm!

"Hẳn là không đi."

Thẩm Bích Thấm hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu,”Chuyện thuyền hải tặc bị đánh phá, tin không lớn, không có khả năng lộ ra, còn nữa, nếu bọn họ thật sự điều tra được thì đầu tiên hẳn là nên tìm người đến đàm phán, lấy hàng hóa về mới đúng,

Diêm Kinh đã chết, dù thế nào thì nếu lỗ mạng g.i.ế.c người đi thì bọn chúng cũng sẽ không được lợi chút nào."

"Vậy rốt cuộc thì nguyên nhân là gì, Diêm Đảng vì sao lại vô duyên vô cớ động thủ với chúng ta như vậy?" Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, đối với chuyện bị ám sát bất thình lình này đúng là hoàn toàn không có đầu mối.

"Cho dù như thế nào thì nếu địch nhân xuất hiện lần một thì sẽ có lần hai, từ hôm nay trở đi, bên trong phủ phải tăng cường bảo vệ."

Thẩm Bích Thấm vẻ mặt nghiêm túc nói,"Cha nương, tam ca, tứ ca, các người sau này ra ngoài cần phải mang theo hộ vệ, ngàn vạn lần không được đi một mình."

"Được, chúng ta đã biết." Mấy người Thẩm Thủ Nghĩa cũng hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này, nên tất cả đều nghiêm túc gật đầu đồng ý.

"Phải giữ an toàn cho phủ thật tốt, cảm phiền các ngươi." Tiếp đó Thẩm Bích Thẩm nhìn về phía gia đình nói.

"Ngũ tiểu thư yên tâm, ta thề sống c.h.ế.t cũng sẽ bảo vệ an toàn cho phủ." Nghe lời nàng nói, những gia đinh đều trịnh trọng quỳ xuống nhận lệnh.

Hiện giờ toàn bộ mấy người gia đình bọn họ đều đang coi Thẩm Bích Thấm như chỗ dựa lớn, nếu nàng xảy ra chuyện thì cả nhà bọn họ đều sẽ trở về dĩ vãng nghèo khó, ăn không đủ no, nên bọn họ quyết tâm phải giữ an toàn cho cả nhà nàng!

Loading...