Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 797

Cập nhật lúc: 2024-10-02 08:31:49
Lượt xem: 28

Quý Hiên Dật khẽ gật đầu, chờ sau khi đã nhìn rõ đồ vật bên trong thì không khỏi nhíu mày: "Thư? A, đây là thư bằng chữ Oa?"

Nhìn thoáng qua Thẩm Bích Thấm, thấy dáng vẻ vẫn vô cùng bình tĩnh của nàng, trong lòng Quý Hiên Dật càng nghi ngờ nhiều hơn, chờ xem hết nội dung trong thư thì cả người hắn đều kích động mà run lên.

"Nha đầu, cái này... Từ đâu mà muội có được?"

Quý Hiên Dật tràn đầy ngạc nhiên nhìn Thẩm Bích Thẩm: "Diêm Kỷ cấu kết với giặc Oa, đây là chứng cứ phạm tội, trong số này có một phong thư dính dáng đến Diêm Phan, tuy không liên lụy quá lớn nhưng cũng đủ khiến ông ta ăn ngủ không yên rồi."

"Ừ, ta lấy được thứ này từ một chiếc thuyền hải tặc ta đã chặn được." Thẩm Bích Thấm bình tĩnh nhấp một ngụm trà, sau đó kể lại chuyện thuyền của nàng chặn được thuyền hải tặc.

"Nha đầu, quả nhiên muội khiến ta phải nhìn ngươi bằng ánh mắt khác." Sau khi nghe xong, chính Quý Hiên Dật cũng ngây ngẩn cả người.

Lúc bình tĩnh lại, Quý Hiên Dật phải hít vào một hơi khí lạnh. Hắn ta đã từng đối mặt với hải tặc nên biết rõ bọn chúng hung tàn thế nào nhưng không ngờ Thẩm Bích Thẩm gặp phải bọn chúng, không những nàng có thể an toàn thoát ra mà còn phản đòn đánh cướp ngược lại người ta.

Tuy Thẩm Bích Thẩm vẫn thường khiến Quý Hiên Dật ngạc nhiên nhưng lần này quả thực đã khiến hắn khiếp sợ.

"Huynh nói cho ta biết nếu có những vật này, có thể diệt trừ được Diêm Kỷ và khiến Diêm Tùng chịu tổn thất không?" Thẩm Bích Thấm đặt chén trà xuống, vẻ mặt ranh mãnh.

"Có thể! Chứng cứ vô cùng xác thực, Diêm Kỷ này phải c.h.ế.t là điều không thể nghi ngờ."

Quý Hiên Dật gật đầu xác nhận với nàng: "Diêm Kỷ chính là tay chân kiếm ra những món tiền rất lớn cho phụ tử Diêm Tùng ở duyên hải, nếu Diêm Kỷ bị diệt trừ, Diêm Tùng giống như bị chặt đứt cánh tay rất mạnh của mình, tất nhiên sẽ tạo thành đả kích rất nặng nề cho ông ta."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-797.html.]

"Vậy là được rồi. Có lẽ ngươi cũng biết giữa ta và Diêm đảng thế nào, vậy ngươi hãy giúp ta diệt trừ Diêm Kỷ này."

Thẩm Bích Thấm khẽ cười nói tiếp: "Nghĩ đến Diêm Tùng không được dễ chịu thì tâm trạng của ta cực kỳ tốt."

Thật ra nguyên nhân chủ yếu nhất Thẩm Bích Thẩm muốn vội vã diệt trừ Diêm Kỷ vẫn là vì sợ hắn ta sẽ tra đến chỗ nàng, tuy nàng và Diêm đảng đã đứng ở hai phía đối lập nhau nhưng Diêm đảng có thể lực quá lớn, bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để nàng và bọn hắn xung đột trực tiếp .

Thật ra Thẩm Bích Thấm cũng biết muốn chiêu mộ người, nếu không cho người ta lợi ích họ sẽ không dựa dẫm vào mình. Diêm Tùng có rất nhiều thủ hạ, nếu để ông ta mất đi con đường buôn lậu trên biển thế này chắc chắn sẽ tạo khó khăn không nhỏ cho ông ta.

"Được." Dò xét lại Thẩm Bích Thẩm rất lâu, Quý Hiên Dật mới chậm rãi gật đầu.

Còn về hướng đi của chiếc thuyền này, Quý Hiên Dật không hề hỏi đến. Mấy năm nay không gặp, Thẩm Bích Thấm đã trưởng thành và thay đổi nhiều đến mức Quý Hiên Dật không tưởng tượng được, trước kia hắn ta chỉ nhìn không thấu nàng nhưng bây giờ nàng lại khiến hắn ta phải sinh ra cảm giác kính sợ từ đáy lòng mình.

Cuối cùng một nữ tử phong nhã tài hoa như thế này lại dũng cảm và thông minh không thua kém một nam tử, thảo nào bên cạnh nàng càng ngày càng có nhiều nhân tài, nhiều người thích nàng, cho dù sau cũng cũng không có cách nào đoạt được nàng nhưng vẫn tình nguyện ở lại bên cạnh làm bằng hữu với nàng.

Cuối cùng Quý Hiên Dật đã hiểu được mấy người kia đều bị sự thông minh của nàng làm cho khuất phục và cam tâm tình nguyện đi theo nàng.

Quý Hiên Dật trở lại kinh thành cùng lúc với Đàm Cẩn cũng về đến kinh thành. Sau khi quay về kinh thành, chuyện đầu tiên ông ta làm cũng không phải đến chỗ hoàng đế tranh công trước tiên như Mẫu Bân nghĩ mà chính là chạy đi tìm Diêm quý phi.

Diêm quý phi chính là trưởng nữ của Diêm Tùng.

"Thế nào? Muộn như vậy còn đến tìm bản cung không biết có chuyện gì?"

Loading...