Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 751

Cập nhật lúc: 2024-09-29 16:34:04
Lượt xem: 39

Tình huống giống như mấy người Thẩm Bích Thẩm hôm nay chưa từng xảy ra, rõ ràng họ đã đầu hàng nhưng kết quả chỉ là kế hoạch dụ kẻ địch vào tròng và trực tiếp khiến hải tặc trở tay không kịp.

"Bên này của chúng ta có tổng cộng năm chiếc thuyền, làm sao các ngươi xác định được có thể thắng bọn ta?" Một hộ vệ tỏ ra khinh thường nói.

"Chúng ta có thiên lý nhãn, có thể xem được trên tàu các ngươi có thiết lập vũ khí phòng ngự gì, cộng thêm đây là thuyền chở hàng mới nên rất dễ dàng sang tay, vì vậy mới muốn chiếm lấy làm thuyền của mình."

Văn sĩ trung niên này vừa nói, trong mắt hắn ta toát lên vẻ hối hận, nếu biết trước họ có ý định đánh ngược lại thế này, vậy bọn chúng đã đi thẳng đến nước Oa cho xong, không cần đánh cướp gì nữa, bây giờ vừa mất cả chì lẫn chài, bản thân hắn ta có thể còn sống trở về hay không còn chưa chắc.

"Thế mà còn có thiên lý nhãn? Mang ra đây cho ta xem!"

Nghe nói có ống nhòm, trên mặt Thẩm Bích Thấm lộ ra vẻ bất ngờ lẫn vui mừng, nàng vừa mới phiền não vì đi ra biển không có ống nhòm rất bất tiện, bây giờ đã xuất hiện rồi, thế này chẳng phải buồn ngủ gặp chiếu manh sao?

"Thiên lý nhãn này cực kỳ hiếm thấy, trên thuyền cũng chỉ có tiểu nhân và đại đương gia có." Văn sĩ trung niên này vì mạng sống của mình nên thái độ vô cùng tích cực, thấy Thẩm Bích Thẩm có hứng thú với ống nhòm, hắn vội vã rút ống nhòm từ trong n.g.ự.c áo ra đưa cho Thẩm Bích Thẩm.

Vật mà văn sĩ trung niên này đưa ra chính là một chiếc kính viễn vọng, thân bằng đồng, có thể co duỗi, điều chỉnh cự ly, tròng kính dùng thủy tinh chế thành, được làm cực kỳ tinh tế, nhìn qua cũng thấy cái này có giá trị không nhỏ.

"Ừm. Không tệ."

Thẩm Bích Thẩm giơ lên nhìn thử, hiệu quả đúng là không tệ, nàng không khỏi nói:

"Thiên lý nhãn này của ngươi từ đâu có được?"

"Đây là Diêm đại.... Diêm Kỳ cho tiểu nhân, nghe nói được công tượng trong hoàng cung làm ra." Văn sĩ trung niên cẩn thận trả lời.

"Hoàn toàn chính xác! Quá trình tạo ra thứ này rất rườm rà, đặc biệt ở khâu chế tạo tròng kính, không phải một công tượng bình thường có thể làm ra được.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-751.html.]

Nghe vậy Thẩm Bích Thấm cũng khẽ gật đầu, thời này có rất ít công tượng biết mài tròng kính, cho dù có cũng được chiêu mộ đến hoàng cung làm việc cho triều đình rồi.

Thưởng thức thiên lý nhãn này trong chốc lát, Thẩm Bích Thẩm nói tiếp: "Nói đi!

Những thư tín kia ở đâu? Chỉ cần ngươi xác nhận lời ngươi nói là thật, ta sẽ không g.i.ế.c ngươi."

"Đa tạ tiểu thư, những thư tín đó đều ở ngay trong hốc tối cạnh giường của tiểu nhân, trong đó còn có những sổ sách và ghi chép tất cả các giao dịch tiểu nhân nhận được từ Diêm Kỳ."

Thấy Thẩm Bích Thẩm đã đồng ý tha cho mình, văn sĩ trung niên kia vô cùng vui mừng, hắn lập tức không giấu diếm bất kỳ một phong thư nào mà dâng lên tất cả: "Bởi vì Diêm Kỷ không hiểu chữ nước Oa nên mỗi lần nhận được thư hắn đều phải nhờ tiểu nhân phiên dịch, vì vậy mà những thư tín đó đều nằm trong tay tiểu nhân."

"Lấy đến đây!"

Nghe thấy đó còn là thư nguyên bản, trong lòng Thẩm Bích Thấm không khỏi phấn khởi, nàng lập tức ra lệnh hộ vệ đi lấy.

"Cô nương, tìm được rồi." Rất nhanh sau đó hộ vệ đã cầm lấy chồng thư và mấy quyển sổ đến.

"Không tệ!"

Cầm thư tín lên đọc qua, Thẩm Bích Thẩm hài lòng gật đầu, sau đó nàng nhìn văn sĩ trung niên kia tiếp tục hỏi: "Không biết Diêm Phan này là ai?"

"Diêm Phan này chính là nhi tử độc nhất của thủ phụ đương triều Diêm Tùng."

Nghe vậy tên văn sĩ trung niên vô cùng hưng phấn nói: "Tiểu thư tuyệt đối không ngờ nhi tử của thủ phụ đương triều lại là bằng hữu chí cốt với tên đầu lĩnh hải tặc La Văn, tên La Văn là đồng hương của Từ Hải, hiện tại hắn chính là nhị đương gia trong đám hải tặc.

"Ha, Diêm Kỷ cấu kết với hải tặc thì Diêm Phan này xưng huynh đệ với hải tặc cũng không có gì kỳ lạ. Theo ta thấy thiên lý nhãn này cũng do Diêm Phan lấy trộm từ trong cung ra để giúp đỡ Diêm Kỷ mà thôi."

Loading...