Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 705

Cập nhật lúc: 2024-09-26 09:31:42
Lượt xem: 33

Hiện giờ, mọi người đều đang chuẩn bị hàng lý cho hắn, muốn là sẽ đưa hắn đến huyện thành trước, trong khoảng thời gian thi này Thẩm Trí Viễn sẽ ở lại bên trong Thẩm Ký tại huyện thành.

Hiện giờ, đã có đầy đủ nhân lực nên mấy người Thẩm Thủ Nghĩa tuy là mỗi ngày vẫn phải đi giám sát cửa hàng, nhưng cũng không cần phải đi quá sớm nữa, bởi vì trong cửa hàng cũng đã có người chuyên môn ở đó, từ sáng sớm bọn họ đã phụ trách mở cửa hàng buôn bán rồi.

Vậy nên, hiện giờ Thẩm Trí Viễn qua bên đó ở cũng rất tiện, hơn nữa còn có người đặc biệt chăm sóc cho hắn.

"Cô nương, mọi người định vào trong huyện sao?" Lúc đoàn người Thẩm Bích Thẩm chuẩn bị xuất phát thì nhìn thấy Trình Hổ và Hoàng Sơn chậm rãi tiến về phía bọn họ.

"Đúng vậy, Trình thúc, có việc gì sao?" Thấy người đến là Trình Hổ thì Thẩm Bích Thấm liền dừng lại, mỉm cười nhìn về phía hắn.

Trải qua khoảng thời gian trị liệu này, ba ngày trước vết thương cũ của hắn đã khỏi hắn, hiện giờ sắc mặt so với trước rõ ràng đã tốt hơn không ít.

"Cô nương, ta đã quyết định sẽ điều trị vết thương ở chân, ngươi có thể cho ta đi cùng một đoạn không?" Trình Hổ cắn răng một cái, vẻ mặt kiên định nói,Ta muốn đến y quán gặp Lý đại phu."

"Trình thúc thật sự đã quyết định rồi sao?"

Vết thương cũ của Trình Hổ đã khỏi hắn từ ba ngày trước, lúc trước cũng không đề cập đến điều trị chân, nàng còn tưởng Trình Hổ lựa chọn từ bỏ rồi.

"Đúng vậy."

Trình Hổ mạnh mẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích nói,"Cô nương đối với ta là có ân cứu giúp, nếu để vết thương ở chân như vậy thật đúng là không có cách nào làm việc thay cô nương, đau dài không bằng đau ngắn, bởi vậy, ta muốn thử một lần, dù sao chân này vốn dĩ đã bị què, kết quả xấu nhất cũng chỉ là như cũ mà thôi, nếu may mắn, còn có thể khôi phục như xưa, dù sao cũng không hề phí công." "Trình thúc ngàn vạn lần không nên nói như vậy, y thuật của Lý đại phu như thế nào thì thúc cũng rõ ràng nhất, chân của thúc nhất định có thể chữa khỏi được."

Thẩm Bích Thấm mỉm cười nói"Chỉ là, trong thời gian điều trị cũng không thích hợp đi lại xa xôi, vậy nên thúc không cần phải đi y quán, ta sẽ báo Tử Hinh ca, đợi buổi tối thì hắn sẽ xuống đây giúp thúc điều trị."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-705.html.]

"Như vậy thì làm phiền cô nương giúp đỡ." Trình Hổ nghe xong cũng thấy có lý, nên vội vàng thi lễ nói cảm tạ.

"Tam ca, các ngươi đi trước đi, lát nữa muội sẽ đuổi kịp"

Đến khi vào trong thị trấn, nàng nói với Thẩm Trí Viễn một tiếng rồi phân phó cho Lưu Trường Phúc,Trường Phúc, đi đến tiệm mộc Thẩm Điền."

Sau khi, công việc làm ăn thuận lợi, tiền lãi cũng nhiều thêm, Thẩm Điền cũng giống nhà nàng mở thêm một cửa hàng trên trấn, vì tiện cho việc hỗ trợ nhau, nên hai huynh đệ mở hai cửa hàng đối diện với nhau.

"Thấm Nhi, con muốn làm gì?" Thẩm Lâm thị ngồi cùng một chiếc xe với Thẩm Bích Thẩm, khó hiểu nhìn nàng, sao đột nhiên lại muốn đến tiệm mộc.

"Chân của Trình thúc sau khi nối xương xong thì sợ là một khoảng thời gian dài sau không thể đi lại được, con muốn làm cho hắn một thứ, sau này cũng tiện cho hắn đi lại"

Thẩm Bích Thẩm mỉm cười nói. "Đồ gì sao? Là cái nạng sao?" Thẩm Lâm Thị nghĩ xong liền hỏi.

"Không phải, khi đến nhà Điền bá bá, con sẽ cho nương nhìn bản vẽ, nhìn là nương sẽ hiểu." Thẩm Bích Thẩm chớp mắt, cười thần bí nói.

"Cái đứa nhỏ này, còn muốn chơi trò bí mật với nương." Nhìn bộ dạng tinh nghịch của Thẩm Bích Thẩm thì Thẩm Lâm thị cười ôn nhu, duỗi tay ôm nàng vào trong ngực.

"Muội tử, Thấm nha đầu, sao hôm nay lại có thời gian đến đây?"

Thấy Thẩm Lâm thị và Thẩm Bích Thấm đến đây, thì tức phụ Thẩm Điền vui mừng lập tức mời hai người vào trong nhà.

"Đúng vậy, nha đầu này nói muốn có thứ muốn nhờ Điền đại ca làm, cứ thần thần bí bí, ta cũng không biết nàng định làm cái gì." Thẩm Lâm thị dịu dàng cười nói.

"Như vậy sao, các ngươi cứ từ từ, đương gia đang làm đồ, để ta đi kêu hắn." Nghe vậy, tức phụ Thẩm Điền lập tức ra ngoài tìm Thẩm Điền đến đây.

Loading...