Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 698

Cập nhật lúc: 2024-09-26 09:27:15
Lượt xem: 26

Hoàng Sơn ở bên cạnh sững sờ cũng bắt đầu hồi phục lại tinh thần, vành mắt đỏ lên lớn tiếng nói với Trình Hổ.

"Đúng vậy, bệnh của ta có thể điều trị được, nửa tháng, ta thật sự không phải là đang nằm mơ sao?" Vành mắt Trình Hổ đỏ lên, sau khi đỡ ghế đứng lên thì ngay lập tức quỳ xuống trước mặt Thẩm Bích Thấm và Lý Ngôn Sanh,"Lý đại phu, cô nương, đại ân đại đức này của hai vị, Trình Hổ suốt đời không quên."

"Trình Hổ, sao thúc lại làm như vậy, mau đứng dậy đi."

Thẩm Bích Thẩm vội vàng tiến lên nâng Trình Hổ dậy, sau lại liếc nhìn chân Trình Hổ có hơi tập tễnh, nói với Lý Ngôn Sanh,"Tử Hinh ca, huynh có thể kiểm tra cho Trình thúc không, chân này của thúc ấy, còn có thể chữa trị được không?"

"Cái gì? Chân này của ta... còn có thể điều trị sao?" Nghe vậy, cả người Trình Hổ chấn động, lập tức nhìn Lý Ngôn Sanh bằng ánh mắt mong đợi, cơ thể cũng nhẹ nhẹ run lên.

"Chuyện này còn chưa biết được, ta giúp ông xem một chút."

Lý Ngôn Sanh gật đầu, sau đó liền ngồi xổm xuống, xem xét thương thế ở chân cho Trình Hổ, đợi khi ngẩng mặt lên thì sắc mặt vô cùng tức giận nói,"Vết thương ở chân này của ông, lúc trước nếu không phải xem nhầm lang băm thì tuyệt đối sẽ không nặng đến mức này."

"Cái này cũng chỉ có thể nói là mệnh không được tốt đi."

Nghe vậy, trên mặt Trình Hổ không khỏi chua xót, mất mát nói"Cho nên Lý đại phu, chân này của ta hiện giờ... Không thể điều trị được sao?"

"Chuyện này... Nếu ông muốn thì cũng có thể điều trị được." Cuối cùng Lý Ngôn Sanh lại nói ra một đáp án khiến Trình Hổ không thể tưởng tượng được.

"Có thể trị? Lý đại phu, ngươi nói chân này của ta còn có thể điều trị sao?"

Trình Hổ đột nhiên ngẩng đầu, tay túm chặt lấy áo Lý Ngôn Sanh, bên trong đôi mắt tràn đầy sự kích động, khó khống chế được.

"Đúng, có thể điều trị, nhưng quá trình sẽ vô cùng thống khổ, người bình thường đều tình nguyện què chứ không muốn tiếp nhận phương pháp như vậy." Đôi mắt Lý Ngôn Sanh hiện sự đầy do dự nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-698.html.]

"Cho dù là dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể điều trị được chân cho ta, ta đều có thể chấp nhận được, Lý đại phu, người có nói đi, chân này của ta phải điều trị như thế nào." Vẻ mặt Trình Hổ kiên định nói.

"Phương pháp này gọi là tái tạo xương cốt."

Thấy vẻ mặt kiên định của Trình Hổ thì Lý Ngôn Sanh khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói,"Làm gãy chân một lần nữa, sau đó sẽ ghép lại."

"Cái gì? Làm gãy chân một lần nữa?"

Nghe được lời này, Hoàng Sơn cũng nhịn không được cả người run bần bật, giọng nói sợ hãi kêu lên một câu.

Ngay cả sắc mặt Trình Hổ cũng trắng bệch trong nháy mắt.

Năm đó, cảm giác gãy chân kia có thể nói là khắc cốt ghi tâm đối với hắn, đến tận bây giờ hắn vẫn còn cảm giác ẩn ẩn đau, vậy mà để điều trị được hắn còn phải chịu cảm giác thống khổ đó thêm một lần nữa sao?

"Chuyện này cũng không vội, ngươi về nhà suy xét thêm một chút nữa rồi hẵng quyết định" Thấy Trình Hổ không nói gì thì Lý Ngôn Sanh chỉ cười nói"Trước hết là chữa bệnh cũ này của ngươi đã."

Lý Ngôn Sanh quyết định, tránh cho Trình Hổ phải nhận đồng thời hai loại đau đớn, đồng thời gia tăng tín nhiệm của Trình Hổ đối với mình nên hắn cần phải chữa khỏi bệnh ban đầu của hắn trước, sau này chữa trị chân cũng sẽ tương đối thuận lợi.

"Được." Hiện giờ Trình Hổ cũng không có cách nào hạ quyết tâm ngay lập tức, bởi vì cũng không cậy mạnh nữa.

Tiếp theo đó Lý Ngôn Sanh cũng bắt đầu giúp Trình Hổ châm cứu xoa bóp, nhằm giúp cho cột sống của hắn trở về vị trí cũ.

"Khi về nhà, phần lưng nếu còn đau nữa thì Hoàng Sơn huynh đệ nhớ phải giúp hắn chườm nóng, như vậy có thể giảm bớt đau đớn."

Đến khi trị liệu xong thì Lý Ngôn Sanh liền đem thuốc đưa cho Hoàng Sơn nói"Thuốc này giúp lưu thông máu, giảm đau, mỗi ngày một liều, pha uống hai lần vào buổi sáng và buổi tối."

"Ta nhớ kỹ rồi, đạ tạ Lý đại phu." Vẻ mặt Hoàng Sơn tràn đầy sự cảm kích, liền ôm chặt túi thuốc vào trong ngực.

Loading...