Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 424

Cập nhật lúc: 2024-08-31 21:41:20
Lượt xem: 89

Sau khi nghe hết chuyện, Quý đại công tử hơi nhíu mày: "Thấm nha đầu, dù cha ta không ở đây nhưng ông ấy đã giao lại mọi chuyện trong phủ cho đồng tri đại nhân toàn quyền xử lý, đúng là ta có thể giúp ngươi nói rõ việc này với đồng tri đại nhân."

"Được như vậy thì ta thật sự đa tạ Quý thúc."

Nghe Quý đại công tử nói, vốn dĩ Thẩm Bích Thẩm đang đầy hoảng hốt lập tức lộ vẻ vui mừng, nàng lại nói lời đa tạ với Quý đại công tử một lần nữa.

Đồng tri là chức phó của tri phủ, chính ngũ phẩm, mỗi phủ đều bố trí hai người.

Đồng tri quản lý muối, lương thực, bắt trộm, đề phòng đê sông, hải cương, công trình trị thủy, thủy lợi và thanh lý quân tịch của địa phương, hỗ trợ các sự vụ ổn định di dân, nếu theo cách nói của kiếp trước thì tương đương với chức phó thị trưởng.

"Thấm nha đầu, ngươi cũng không cần đa tạ quá sớm!"

Với lời cảm tạ của Thẩm Bích Thẩm, Quý đại công tử biểu hiện rất bình tĩnh:

"Ngươi phải biết rằng, có ý định mưu sát là tội danh không nhỏ, nếu ta đảm bảo cho phụ thân ngươi cũng giống như ta đang chấp nhận một sự mạo hiểm không nhỏ."

"Quý thúc, ta hiểu ý của thúc. Ta tất có cảm tạ sâu sắc." Sau khi nghe xong, Thẩm Bích Thấm gật đầu bằng gương mặt ngây thơ.

"Thấm nha đầu, ta biết ngươi là người thông minh." Quý đại công tử vẫn cười rất thản nhiên.

"Quý thúc, thúc đúng là một lão hồ ly.

Nghe Quý đại công tử nói lời này, Thẩm Bích Thẩm biết được hắn ta đã đoán được trên người nàng chắc chắn có mang theo đồ vật đủ khả năng trao đổi với hắn ta.

"Ta luôn cảm thấy hứng thú với vật mà Thẩm nha đầu ngươi nghĩ ra được, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-424.html.]

Bị Thẩm Bích Thẩm ví mình là hồ ly, Quý đại công tử cũng không so đo với nàng, hắn ta nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, sau đó gương mặt vẫn lộ vẻ thản nhiên như trước vừa cười vừa nói.

"Nếu Quý thúc đã đồng ý giúp ta rồi, đương nhiên ta cũng không làm Quý thúc phải thất vọng. Mời người xem!" Thẩm Bích Thẩm nói xong đã lấy bản vẽ trong n.g.ự.c mình ra, đặt đến trước mặt Quý đại công tử.

"Than tổ ong? Đây là..."

Nhận lấy bản vẽ, Quý đại công tử mới vừa nhìn thoáng qua đã bị hấp dẫn hoàn toàn, sau đó hắn vô cùng khiếp sợ mà đứng lên, đi qua đi lại không ngừng trong phòng, hơn nữa còn vừa xem vừa gật đầu. "Quý thúc, người cảm thấy thế nào?" Thẩm Bích Thẩm cực kỳ tin tưởng vào kế hoạch của mình. "Nha đầu, quả nhiên là thứ do ngươi nghĩ ra, không có người thứ hai biết đến?" Ánh mắt của Quý đại công tử sáng rực, hắn ta nhìn chằm chằm Thẩm Bích Thấm hỏi.

"Vâng, chỉ có một mình ta biết."

Thẩm Bích Thẩm gật đầu, sang đó gương mặt nàng lại lộ ra vẻ đắng chát: "Nếu không phải xảy ra chuyện lần này, ta còn dự định sau này bản thân sẽ dùng đến nó."

"Ha ha ha, tiểu nha đầu, ngươi còn nhỏ, nói mạnh miệng như vậy cũng không được tốt lắm!"

Nghe Thẩm Bích Thẩm nói, Quý đại công tử lơ đễnh bật cười lớn. Bởi vì than đá không phải đồ vật mà người bình thường có thể tiếp xúc được, hắn ta thấy tuy Thẩm Bích Thấm rất thông minh nhưng người trong nhà lại không có thực lực, muốn tham dự vào chuyện này căn bản là không thể.

"Vậy Quý thúc đã hài lòng chưa?"

Thẩm Bích Thẩm từ chối cho ý kiến về chuyện này nhưng trên mặt nàng vẫn là biểu cảm khổ sở và lo lắng, cộng thêm vành mắt đã đỏ bừng, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.

Thấy dáng vẻ này của Thẩm Bích Thấm khiến Quý đại công tử phải than nhẹ trong lòng mình. Tuy Thẩm Bích Thấm cực kỳ thông minh nhưng chung quy lại vẫn là một tiểu nha đầu, gặp phải chuyện gì cũng biểu lộ ra ngoài. Nghĩ đến đây, trong lòng Quý đại công tử không khỏi dâng lên cảm giác áy náy. "Tất nhiên là ta rất hài lòng, ta sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện này cho thỏa đáng. Chỉ là nha đầu ngươi muốn cái kết của chuyện này thế nào?"

Quý đại công tử cất kỹ bản vẽ, sau đó hắn ta mới hỏi Thẩm Bích Thấm.

"Ta muốn hắn chết, có thể không?" Trong mắt Thẩm Bích Thẩm hiện lên một tia sát khí, nàng lạnh lùng nói.

Loading...