Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 388

Cập nhật lúc: 2024-08-28 22:49:00
Lượt xem: 25

"Được rồi, xem cái bộ dạng này của muội sợ là cũng không tự chải đầu được, ngồi xuống đi, ta chải đầu cho muội."

Thấy Thẩm Bích Thấm vừa nói được một câu lại tiếp tục ngáp thì Thẩm Bích Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đem Thẩm Bích Thẩm ấn xuống trước bàn trang điểm, rồi mới bắt đầu chải đầu trang điểm cho nàng.

Dường như là sợ làm đau tóc Thẩm Bích Thẩm nên động tác của Thẩm Bích tuyết vô cùng nhẹ nhàng, chải nhẹ lược qua các lọn tóc, mang theo cảm giác tê dại nhè nhẹ từng đợt truyền vào tim nàng, khiến nội tâm nàng vô cùng ấm áp.

"Nhị muội, ngũ muội, năm mới vui vẻ."

Chờ Thẩm Bích Thẩm trang điểm xong thì hai tỷ muội liền ra khỏi phòng, vừa ra đã thấy Thẩm Bích Ngọc tươi cười đi ra.

"Đại tỷ, năm mới vui vẻ!"

Hai người Thẩm Bích Thẩm và Thẩm Bích Tuyết cũng đồng thời chúc mừng Thẩm Bích Ngọc. Lúc này Thẩm Bích Thẩm mới đột nhiên nhớ tới, tối hôm qua bởi vì uống không ít rượu Đồ Tô nên đầu có chút choáng váng, sau đó lại bị đám hài tử kéo đến Trần gia thôn trêu đùa mấy động vật nhỏ...

Chờ đến khi nửa đêm mới về, tuy là nàng cũng đón giao thừa, nhưng toàn bộ quá trình như là gà con mổ thóc, đầu óc hỗn độn, nào còn nhớ rõ chuyện khác nữa, ngẫm lại ngày hôm qua cũng chưa từng nói một câu nào với Thẩm Bích ngọc.

Nghĩ đến đây, Thẩm Bích Thẩm lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm bích ngọc, phát hiện nàng cũng là một mắt toàn tơ máu, có khả năng là do lúc đón giao thừa, nội tâm Thẩm Bích Thẩm không ngăn được có chút chột dạ.

"Đại tỷ, nhị tỷ, ngũ muội, năm mới vui vẻ."

Ba tỷ muội bên này vừa lúc mừng năm mới nhau xong thì bên kia Thẩm Trí Viễn và Thẩm Kỳ Viễn cũng chúc mừng theo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-388.html.]

Năm người cùng nhau chúc mừng năm mới, nói những lời tốt đẹp, sau đó mới đi vào nhà chính, lúc này Thẩm Thủ Nghĩa và Thẩm Lâm thị đang ngồi ở vị trí chủ vị.

"Nhi tử ( nữ nhi ) chúc tết cha mẹ, chúc cha mẹ năm mới vui vẻ, mọi sự thuận lợi, vạn sự như ý, phúc thái an khang."

Tất cả mấy người Thẩm Bích Thấm cùng nhau quỳ xuống trước mặt cha nương, nói lời chúc năm mới rồi lại dập đầu ba lạy đối với hai người.

"Được, được rồi, đều đứng lên cả đi." Chờ đến khi mấy người hành lễ xong, Thẩm Thủ Nghĩa và Thẩm Lâm thị mới cười nói bọn họ đứng lên.

Mấy đứa nhỏ hành lễ năm mới với trưởng bối xong thì mọi người cùng nhau ra cửa đi chúc tết. Về phía Phùng lão và Thẩm Triệu thị thì bọn họ không cần đi chúc tết bởi vì đã đón giao thừa cùng nhau rồi, bởi vậy một nhà Thẩm Thủ Nghĩa đi đến nhà trưởng thôn đầu tiên.

Thôn trưởng là người có chức vụ cao nhất trong thôn, người trong thôn cũng như vậy, đều đến nhà hắn chúc tết đầu tiên, cho nên khi mấy người nhà Thẩm Thủ Nghĩa đến thì nhà trưởng thôn cũng đã có rất nhiều người rồi.

Hiện giờ ánh mắt của thôn trưởng đối với một nhà Thẩm Thủ Nghĩa là tốt không còn lời nào để nói, thấy Thẩm Thủ Nghĩa đến đây thì lập tức mặt đầy ý cười đem người đón vào cửa, nhưng trong nhà trưởng thôn thật sự rất nhiều người, nên một nhà Thẩm Thủ Nghĩa cũng không có dừng lại lâu mà chỉ chúc tết trưởng thôn, phát lì xì cho đứa nhỏ rồi xin cáo từ rời đi.

Hiện giờ người trong thôn tuy rằng đều quen biết Thẩm Thủ Nghĩa nhưng người thật sự thân quen cũng không nhiều lắm, ngoại trừ Phùng lão, Thẩm Đại Võ và trưởng thôn ra thì cũng chỉ có nhà Thẩm Điền.

Tiểu bối đến nhà chúc tết trưởng bối, còn cùng thế hệ thì gọi là chúc mừng năm mới, bởi vậy dù Thẩm Điền lớn hơn Thẩm Thủ Nghĩa nhưng cùng thế hệ cho nên Thẩm Thủ Nghĩa đến nhà Thẩm Điền là để chúc mừng năm mới.

"Điền đại ca, Hà đại ca, năm mới vui vẻ!"

Sau khi tới Thẩm Điền gia, Thẩm Thủ Nghĩa mặt đầy tươi cười chắp tay ấn một cái lễ rồi nói.

Loading...