Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 368

Cập nhật lúc: 2024-08-25 22:55:03
Lượt xem: 38

Đợi khi bọn sơn tặc bị đưa đến huyện nha thì đã bị đánh không nhận ra hình người rồi, có mấy tên trong số chúng thậm chí đã tắt thở rồi.

Sau khi tri huyện biết được tin tức này, ngay cả cơm sáng cũng không ăn, lập tức mặc quan phục, ôm mũ cánh chuồn chạy vội đến công đường, sau khi xác nhận tin tức là sự thật xong, trong lòng ông ta lập tức sinh ra một cảm xúc mừng như điên khó có thể kìm nén được!

Sơn tặc ở núi Viên vẫn luôn là một khó khăn không thể giải quyết được trong lòng ông ta, như một cái xương cá mắc ở họng của ông ta, không phải ông ta chưa từng nghĩ

đến việc diệt trừ đám sơn tặc này, mà là do sơn tặc ở núi Viên quá hung hãn, hơn nữa địa hình của núi Viên cao lớn hùng vĩ, rừng rậm bạt ngàn, dễ thủ khó công, thực lực bên họ có hạn, hoàn toàn không có cách nào để giải quyết đám người đó.

Nhưng ông ta không bao giờ ngờ được rằng thôn Thẩm gia vậy mà lại có thể đánh một trận thắng đám đạo tặc núi Viên đó, khiến chúng bị thương nặng, còn bắt sống được nhiều sơn tặc như vậy, đây tuyệt đối là cơ hội lập công lớn, cũng giúp ích rất nhiều cho thành tích của ông ta.

Thôn Thẩm gia, không phải chính là thôn của Thẩm cô nương sao, Thẩm cô nương này chính là đại phúc tinh của ông ta!

"Không cần quỳ, tuyệt đối đừng quỳ.

Người đại diện của thôn Thẩm gia lần này là trưởng thôn và Thẩm Thủ Nghĩa, hai người vừa bước vào đã muốn quỳ xuống hành lễ với tri huyện, không ngờ tri huyện lại tự mình đứng lên từ ghế ngồi, bước xuống bên dưới vươn tay đỡ họ dậy.

"Cảm ơn đại nhân" Hai người được tri phu đối đãi khách khí như vậy, thì vẻ mặt đều kinh ngạc nói cảm ơn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-368.html.]

"Lần này các ngươi chính là đại công thần của huyện Long Khê, bản quan không dám để hai người các quỳ xuống!"

Sau khi tri huyện cười nói xong, lúc này mới nhìn xung quanh, nhưng không thấy có tên sơn tặc nào, không khỏi khó hiểu nói: "Không biết những phạm nhân kia đang ở đâu?"

"Những tên sơn tặc đó cả người bê bết máu, thảo dân sợ làm bẩn công đường, cho nên đã đặt bọn chúng ở cửa của huyện nha, đại nhân có thể đi theo chúng thảo dân ra ngoài nhìn sẽ thấy" Thẩm Thủ Nghĩa mỉm cười nói, sau đó dẫn tri phủ đại nhân đi ra huyện nha.

Quả nhiên, vừa ra đến của huyện nha, ông ta đã nhìn thấy mười mấy tên sơn tặc nằm la liệt trên đất, nhìn thấy mặt mũi bầm dập như đầu lợn của bọn chúng, khuôn mặt của tri huyện kịch liệt co quắp, những tên sơn tặc này cũng đủ thảm.

"Người đâu, nhanh đến đây, áp giải những tên sơn tặc này vào trong, lập tức đánh trống thăng đường!"

Nhìn đám người vây xung quanh hai mắt đỏ bừng, tri huyện không chút nghĩ ngợi lập tức hạ lệnh thăng đường, những tên sơn tặc này phạm quá nhiều tội ác, chỉ có cách trừng phạt chúng ngay tức khắc mới có thể xoa dịu lòng căm phẫn của bá tánh, mới có thể đổi mới ấn tượng của các bá tánh về ông ta.

Trên cánh tay của đám sơn tặc núi Viên này đều có hình xăm đại bàng, hơn nữa có những mũi tên lửa và lời khai của tất cả người dân trong thôn Thẩm gia, nhân chứng vật chứng đều đủ cả, vụ án xét xử diễn ra rất suôn sẻ, phán quyết cũng được đưa ra ngay trong ngày.

Theo ( pháp luật của Nam Minh )), những người bình thường trở thành trộm cướp, có trang bị cung tên và vũ khí, ban ngày ban mặt cướp bóc trên đường, có bằng chứng xác thực, đều không quan tâm có bao nhiêu người, cho dù không gây thương tích cho người khác, vẫn xử lý theo pháp luật, với những kẻ cướp của g.i.ế.c người này thì sẽ bị c.h.é.m đầu thị chúng ở chính nơi chúng cướp bóc.

Do đó, phán quyết cuối cùng của tất cả những tên sơn tặc này đều bị kết án tử hình, sẽ c.h.é.m đầu ở cửa thôn thôn Thẩm gia vào canh ba của chiều ngày kia.

Về phần tại sao không phải ngày mai thì đó là bởi vì hôm nay đúng lúc là ngày 17, mà ngày mai là ngày 18 cũng là ngày 'cấm hành hình' của Nam Minh, có nghĩa là không thể thi hành án tử hình.

Loading...