Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 341

Cập nhật lúc: 2024-08-22 22:00:44
Lượt xem: 37

Và tác dụng của nó cũng đúng như những gì Thẩm Bích Thấm vừa nói, chờ cho kẻ thù đến gần sẽ ném ra ngoài, bình sẽ bị nổ tung, tro bụi sẽ làm cản tầm nhìn của kẻ thù, ngay lúc đó lính thủ thành sẽ b.ắ.n tên ra g.i.ế.c kẻ thù. Đây chính là bí mật quân sự, làm sao Thẩm Bích Thấm biết được.

"Mộ Dung ca ca, đây chẳng qua cũng chỉ là bình nổ đơn giản, còn kém xa mười loại s.ú.n.g bên trong Vũ Kinh nhắc đến." Thẩm Bích Thấm nhìn Mộ Dung Húc, mặt nàng lộ ra nụ cười ẩn ý.

Vũ Kinh chính là một bộ sách quân sự do quan lại thời Bắc Tống viết, tác giả là văn thần trong triều đình của Tống Nhân Tông. Tăng Công Lượng và Đinh Độ, hai người đã phụng mệnh hoàng đế và tốn năm năm để tập hợp và biên soạn quyển sách này.

Đây là bộ sách đầu tiên do quan viên tổng hợp và biên soạn về quân sự có quy mô lớn nhất Trung Quốc, quyển sách này rất quan trọng trong việc nghiên cứu tư tưởng quân sự từ trước thời Tống. Trong sách còn giới thiệu một phần lớn trong chế tạo vũ khí.

Ngoài ra cũng mang ý nghĩa rất sâu sắc cho thời đại sau này nghiên cứu lại lịch sử, lịch sử khoa học và các vấn đề của Trung Quốc cổ đại.

"Muội còn đọc sách nhà binh?" Nghe Thẩm Bích Thấm nói lời này, Mộ Dung Húc khiếp sợ, trợn tròn hai mắt nhìn nàng, rất lâu sau mới phun ra một câu thế này.

"Ừm. Ta thấy huynh đọc nên lúc rảnh rỗi ta cũng muốn đọc theo." Thẩm Bích Thấm chớp đôi mắt to tròn, ngây thơ, nàng mỉm cười gật đầu.

Đương nhiên nàng đang nói dối, ở kiếp trước nàng đã từng đọc Vũ Kinh, chủ yếu là vì bên trong đó miêu tả mọi thứ quá tinh tế, còn có hình vẽ minh họa rất rõ ràng nên Thẩm Bích Thấm nhớ không ít thứ, trong đó bao gồm cả cách tạo ra thuốc nổ.

Chỉ là ở thời đại này vẫn chưa thích hợp để tạo ra thứ như vậy, cách làm thuốc nổ cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói là vô cùng đơn giản, quan trọng nhất là phải nắm được tỷ lệ. Thuốc nổ mà nàng biết lại chính là loại được làm theo cách hoàn thiện nhất ở thời hiện đại, uy lực của nó chắc chắn vượt xa thuốc nổ của thời đại này.

Kiếp trước nàng đã vô cùng hứng thú với những thứ này, đặc biệt là cách chế thuốc nổ. Người khác có hứng thú cũng không có cách nào tìm hiểu được nhưng nàng là quý nữ hào môn nên tất nhiên nàng có đường tắt để tìm hiểu về chúng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-341.html.]

"Thì ra là như vậy."

Lúc này Mộ Dung Húc mới hoàn toàn tỉnh táo lại, chỉ là ánh mắt hắn nhìn Thẩm Bích Thẩm lại càng ngạc nhiên hơn. Hắn phát hiện cô nương này không giống người bình thường, nàng giống như một ngọn núi chứa báu vật, càng hiểu về nàng hơn càng khiến người a cảm thấy bất ngờ và vui vẻ.

"Mộ Dung tiểu ca, không biết cách làm đó có được không?"

Dù sao Thẩm Bích Thẩm cũng chỉ là một tiểu cô nương mới chín tuổi, cho dù thôn trưởng biết cách làm của nàng không sai nhưng ông ấy vẫn muốn Mộ Dung Húc xác nhận lại một lần nữa.

"Có thể thực hiện"

Mộ Dung Húc gật đầu nói: "Chờ cho chuyện ở đây đã hoàn thành, mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị vũ khí cho mình."

"Được!" Nghe Mộ Dung Húc nói xong, mọi người đều không do dự gật đầu.

"Vậy bọn ta thì sao? Bọn ta cũng muốn đánh sơn tặc."

Thấy người lớn thương lượng với nhau nhưng dường như đều không nhìn đến chúng nên đám gấu con lập tức kêu to, chúng muốn nhắc nhở người lớn về sự tồn tại của chúng.

"Nhóc con thì đi theo làm gì? Đi sang một bên!" Nghe gấu con nhà mình nói, mấy người lớn đều dở khóc dở cười một trận, tất cả đều nghiêm mặt muốn đuổi chúng đi.

Loading...