Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 332

Cập nhật lúc: 2024-08-21 22:56:10
Lượt xem: 54

"Đúng vậy, nương không nên nghi ngờ con, bây giờ nương nhận sai với con, được chưa?" Nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo kia của Thẩm Bích Thấm, mọi người đều không nhịn được mà cười lên.

"Ngũ muội muội, muội mau nói phải làm gì với tương đậu tằm này đây?" Thẩm Bích Tuyết che miệng cười một tiếng.

"Tiếp theo đây chúng ta phải dùng đến ớt đã ngâm chua, trộn chung vào với nhau.”

Thẩm Bích Thẩm nói xong, nàng lại tiếp tục mở nắp bình ớt ngâm chua, nàng vừa múc ớt trong bình được chôn dưới năm tấc đất vừa nói: "Chúng ta lấy ớt và tương theo tỷ lệ bảy ba, sau đó thì trộn đều lên." Thẩm Bích Thấm lấy đủ tỉ lệ của hai loại này xong, nàng dùng một cái muỗng gỗ lớn bằng gỗ khuấy đều tất cả.

"Thế này là được rồi?" Mọi người nhìn Thẩm Bích Thấm hỏi.

"Ừm, bước đầu tiên xem như xong! Chỉ là sau cùng còn có một công việc vô cùng buồn tẻ, rườm rà nhưng cực kỳ quan trọng."

Thẩm Bích Thấm vừa khuấy muỗng gỗ mùa nói: "Tổng kết lại cũng là ba từ: Lật, phơi nắng, hứng sương." "Lật, phơi nắng, hứng sương.

"Ừm. Lật chính là lúc chúng ta mở nắp bình ra, giống như con đang khuấy như thế này, phơi nắng thì cũng không cần con phải nói đến."

Thẩm Bích Thấm mỉm cười, giải thích: "Còn về hứng sương, chính là mỗi ngày chúng ta phải mở nắp bình từ trước khi mặt trời mọc để tương đậu tằm này nhận lấy sương sớm nhưng phải tránh được trời mưa."

"Không ngờ làm tương đậu tằm lại quá rườm rà như vậy!" Mọi người nghe xong đều khiếp sợ và thán phục.

"Nghe ngũ muội muội nói như vậy, con luôn cảm thấy tương đậu tằm này giống như vật của nhà trời nên cần lấy linh khí của đất trời, nhận được tinh hoa nhật nguyệt mới có thể chế thành." Thẩm Bích Tuyết dịu dàng cười nói.

"Ôi, nhị tỷ thật biết nói lời hay! Tỷ nói rất có lý!" Hai con ngươi của Thẩm Bích Thẩm sáng lên, nàng gật đầu tán thưởng.

"Thấm Nhi à, vậy cần bao lâu nữa mới làm xong?" Thẩm Lâm thị hỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-332.html.]

"Chúng ta phải phơi như thế trong suốt ba tháng mới có thể thành công." Sau khi đã khuấy cho đều, Thẩm Bích Thấm buông muỗng gỗ lớn xuống, nàng vỗ hai tay vào nhau nói.

"Vậy theo con nói thì muốn làm được món tương này, toàn bộ quá trình phải mất hơn bốn tháng." Mọi người nghĩ đến đều giật mình, thứ này tốn quá nhiều công sức.

"Nương, nương nói không sai, thứ này cần ít nhất chín tháng."

Thẩm Bích Thấm mỉm cười giải thích nói: "Vì lần này có số lượng ít, lúc để tương lên men, mỗi ngày con đều dùng nước ấm ngâm nên mới rút ngắn thời gian lên men, nếu là số lượng nhiều thì không thể dùng cách này, thời gian để tương lên men ít nhất phải là chín tháng."

Mọi người giống như hít phải một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn tương đậu tằm tràn đầy vẻ hốt hoảng, trong lòng lại không tự chủ được phỏng đoán, lẽ nào thứ này thật sự là vật của nhà trời?

"Thấm Nhi à, thứ này thật sự có thể lấy ra bán sao?"

Thẩm Lâm thị hơi lo lắng, nếu đây thật sự là vật của nhà trời, khuê nữ nhà bà ấy làm như vậy có phải sẽ bị trời khiển trách không?

"Đương nhiên là có thể! Nương, thứ này đều do con tự nghĩ ra, không phải vật của nhà trời gì cả, mọi người cứ yên tâm."

Thấy dáng vẻ cẩn thận này của Thẩm Lâm thị, Thẩm Bích Thẩm có thể biết được trong lòng bà ấy đang suy nghĩ gì.

"Thật sự?"

Thẩm Lâm thị vừa lo sợ vừa nghi ngờ, dù sao cách thức làm ra vật này cũng quá mức đặc biệt, dùng hạt đã bị nổi mốc, mọc lông để tạo thành món ăn ngon, cách làm thế này có lẽ cũng chỉ có thần tiên mới nghĩ ra.

"Tất nhiên là thật. Được rồi, mọi người không cần tỏ ra nghi ngờ nữa, nhanh đi hái lá dâu đi, nếu không mấy con tằm kia c.h.ế.t đói mất." Thẩm Bích Thẩm âm thầm trợn trắng mắt trong lòng mình, nàng nhanh chóng chuyển sự chú ý của mọi người.

"Ồ, suýt nữa đã quên mất. Đi nhanh lên!"

Hiện nay mấy con tằm đã trở thành bảo bối trong lòng những nữ tử trong nhà họ, Thẩm Bích Thẩm mới vừa nhắc nhở thì tất cả đều giật mình, nhao nhao cõng giỏ trúc, nhanh chóng đi ra ngoài.

Loading...