Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 302

Cập nhật lúc: 2024-08-15 23:05:15
Lượt xem: 51

Nói đến dưỡng thương, vết thương của Liệt Diễm đã tốt lên rất nhiều, mấy ngày nữa có thể đi tái khám lại, nghĩ đến chân của Liệt Diễm sắp được hồi phục trở lại thì tâm trạng Thẩm Bích Thẩm mới khá hơn không ít.

"Mua rồi nhưng không phải đậu đen mà là đậu tằm, ông chủ chỗ đó không có đậu đen, phụ thân nhìn thấy đậu tằm này cũng không tệ, lại rẻ nên đã mua." Thẩm Thủ Nghĩa vừa nói vừa mở túi đựng ra, ông ấy bốc một nắm đậu lên cho nàng xem thử.

"Cái này là... Đậu tằm!"

Nhìn thấy hạt đậu này hai mắt Thẩm Bích Thẩm sáng lên, đây rõ ràng là loại đậu tằm nàng đã nhìn thấy ở kiếp trước.

"Không sai. Đây quả thực là đậu răng ngựa nhưng nhiều người vẫn thường gọi chúng là đậu tằm, nghe nói là loại đậu được mang về từ Tây Vực." Thẩm Thủ Nghĩa gật đầu trả lời, nhưng ông ấy không hiểu vì sao Thẩm Bích Thẩm lại vui mừng như vậy.

"Đậu tắm. Đậu tắm."

Nhìn thấy đậu tằm trong lòng Thẩm Bích Thẩm giống như nổi lên một cảm giác rất thân thiết, đậu tằm cộng thêm quả ớt, kia chính là món tương đậu tằm của huyện Bì.

Kiếp trước bà Thẩm đã giúp đỡ nàng là người Tứ Xuyên, bà ấy là cao thủ làm món tương đậu tằm này nên rất đương nhiên nàng được bà ấy dạy cho cách làm.

Món tương đậu tằm của huyện Bì có màu sắc đỏ sáng, trơn mượt như được bôi dầu, đậu xốp giòn có vị cay nồng, thơm ngon, ngoài việc dùng làm gia vị cũng có thể ăn riêng với cơm, có thể đun sôi dầu trộn với nhau đều có vị rất ngon.

Nghĩ đến đây, từng món ăn có liên quan đến tương đậu tằm lần lượt hiện lên trong đầu Thẩm Bích Thấm. Mấy món như đậu hũ Ma Bà, thịt xào, bún thịt... Thẩm Bích Thấm có lòng tin Quý Tiên Lâu sẽ rất xem trọng những món ăn này, đến lúc đó tương đậu tằm của nàng có thể có được nguồn tiêu thụ ổn định, hơn nữa còn là một mối buôn bán có thể tiêu thụ trên khắp cả nước.

Nghĩ đến đây Thẩm Bích Thẩm kích động đến mức cả người cũng run lên, ở kiếp trước món tương đậu tằm của huyện Bì có được lượng tiêu thụ như thế nào, nàng biết đến rất rõ ràng. Từ khi triều Thanh bắt đầu phát minh ra món ăn này, sau đó món tương đậu tằm của huyện Bì đã phát triển không ngừng và trở thành món gia vị cực phẩm cực kỳ nổi tiếng.

Khác biệt với hai vụ làm ăn nhỏ bé trước đó, nếu lần này nàng có thể làm tốt thì món tương đậu tằm của huyện Bì sẽ nương theo tên tuổi của Quý Tiên Lâu mà vang danh thiên hạ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-302.html.]

Điều quan trọng nhất chính là người hiểu được cách chế biến quả ớt thành nguyên liệu cũng chỉ có một mình gia đình nàng, đây có thể được xem là phương pháp bí mật của gia đình có thể truyền lại nhiều đời.

"Thấm Nhi, con làm sao vậy? Rất lạnh sao?" Trên bàn cơm, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Thẩm Bích Thẩm đang run lên.

"Khụ! Không ạ, trong đầu con đang nghĩ đến cách kiếm tiền." Thẩm Bích Thẩm vui vẻ nói.

"Cách gì?"

Mọi người nghe xong đều sáng mắt lên, trăm miệng một lời hỏi Thẩm Bích Thẩm.

"Chính là đậu tằm này. Phụ thân, ở nơi này của chúng ta có nhiều đậu tằm không?"

Thẩm Bích Thẩm cầm một hạt đậu tằm lên hỏi.

"Nhiều. Chính vì nhiều nên nó rất rẻ, thứ này rất dễ trồng, mỗi lần đều có thể thu hoạch được số lượng lớn, cho nên ngoại trừ trồng một số lương thực nộp thuế ra, còn lại họ đều trồng loại đậu này.

Thẩm Thủ Nghĩa gật đầu nói: "Thấm Nhi, lẽ nào con muốn dùng đậu tằm này làm món ăn gì đó, bình thường người ta đều dùng nó cho ngựa ăn, tuy không ít người nghèo khó đều sẽ ăn nó thay cơm nhưng nhà ai cũng có trồng thứ này, không có gì hiếm lạ."

"Phụ thân, tuy đậu tằm này không hiếm lạ gì nhưng món ăn làm ra từ nó chắc chắn sẽ rất mới lạ, mọi người cũng chưa từng nhìn thấy. Phụ thân, đậu tằm này có giá thế nào ạ?" Thẩm Bích Thấm hỏi.

"Thứ này rất rẻ, một thạch(*) cũng chỉ hai trăm năm mươi văn tiền." Thẩm Thủ Nghĩa nói.

 * Thạch: Đơn vị đo dung tích, khoảng một trăm lít.

Loading...