Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 298

Cập nhật lúc: 2024-08-15 22:49:23
Lượt xem: 82

Gia đình của Thẩm Bích Thấm tổ chức tiệc mừng nhà mới vô cùng linh đình, làm chủ đề bàn tán của tất cả mọi người trong Thẩm Gia thôn suốt một tuần sau đó.

Hai ngày sau, một tin tức lớn lại được truyền ra ở Thẩm Gia thôn, kế Thẩm Thủ Nghĩa là Thẩm Hà cũng mở cửa hàng ở trấn trên, một số lão nhân biết nguồn gốc của

"Cửa hàng thợ rèn Đại Lực" thì vô cùng vui mừng, tất cả đều vui thay cho Thẩm Hà vì đã gầy dựng lại được tổ nghiệp của ông cha.

Cùng lúc đó nhà Thẩm Điền vừa mới làm ra giá treo y phục và tủ đựng y phục mới, nhờ vào tính thực dụng quá cao mà trong mấy ngày ngắn ngủi đã tạo nên tiếng tăm vang dội khắp trấn, hơn nữa còn đang có xu hướng khuếch trương ra bên ngoài. Cả nhà Thẩm Điền phải bận rộn làm việc, loay hoay không ngừng nghỉ nhưng ai ai cũng đều vui mừng cả.

Gia cảnh nhà Thẩm Điền và Thẩm Hà bất ngờ thay đổi khiến mọi người không khỏi liên tưởng đến nhà Thẩm Thủ Nghĩa cũng càng ngày càng trở nên giàu có như thế. Dù sao từ nhỏ Thẩm Điền và Thẩm Thủ Nghĩa cũng qua lại với nhau rất tốt, bây giờ điều kiện gia đình Thẩm Thủ Nghĩa ngày một tốt hơn thì không có đạo lý nào lại không giúp đỡ người huynh đệ tốt của mình.

Vì vậy mọi người trong thôn đều vô cùng hâm mộ Thẩm Điền và Thẩm Hà, có thể kết bạn với người huynh đệ như Thẩm Thủ Nghĩa quả thật là một sự may mắn lớn. Chỉ là khi nhắc đến nhà chính, phản ứng của mọi người xem như không được tốt lắm.

Có người tiếc nuối thay họ, có người cảm thấy khinh bỉ vì hành vi của Thẩm lão thái nhưng càng nhiều hơn là cười trên nỗi đau của người khác, lần này nhà chính của Thẩm gia thật sự phải hối hận đến xanh ruột.

Từ ngày ngân lang ghé vào nhà, mấy người nhà Thẩm lão thái đã không bước ra ngoài ba ngày rồi, hôm nay không còn cách nào khác phải ra ngoài gánh nước vì chum nước trong nhà đã cạn sạch.

Từ ngày một nhà Thẩm Thủ Nghĩa tách ra riêng, sau khi Thẩm Bích Ngọc được nhận làm con thừa tự, nhà chính thật sự rất thiếu người làm việc nhà. Hôm nay vừa đúng lúc Thẩm Lý thị phải lên trấn đi chợ, Thẩm lão thái và Thẩm Kim Mai bất đắc dĩ phải tự mình ra tay.

Chỉ là Thẩm Kim Mai với một đôi chân nhỏ thật sự không làm nên chuyện gi, nhiều lắm cũng chỉ đi theo Thẩm lão thái ra ngoài làm dáng mà thôi, người thật sự phải ra tay làm việc cũng chỉ có Thẩm lão thái.

"Ồ, đây không phải Hạnh Hoa thẩm sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-298.html.]

Hai người Thẩm lão thái và Thẩm Kim Mai vừa mới ra bờ sông đã nghe thấy mấy phụ nhân đang gánh nước gọi họ, mấy phụ nhân kia đều nhìn mẫu nữ hai người bằng ánh mắt khinh bỉ, chuyện xảy ra ở nhà chính Thẩm gia đã truyền đi khắp thôn từ lâu rồi.

"Hừ." Nghe thấy giọng điệu quái gở như vậy, Thẩm lão thái chỉ lạnh lùng hừ một tiếng rồi không để ý đến, vẫn tiếp tục múc nước của mình.

"Sao ta nhớ trước đây người uy phong lắm mà, còn nói cái gì mà múc nước là việc nặng nhọc, xưa nay đều không làm."

"Ôi, chuyện xảy ra lần trước mới được bao lâu đâu, bây giờ người trong nhà đều bị bà ta đuổi ra ngoài hết rồi, bà ta còn không tự mình ra tay mới là lạ."

"Ta nói này, có một số người không có được số mệnh phú quý, ngươi thử nhìn nhà Trọng Thành hiện tại mà xem, người ta không những có nhà, quen biết nhiều quý nhân, còn chưa nói trong nhà còn có cả nha hoàn."

"Đúng vậy, có nha hoàn rồi thì đừng nói là xách nước mà giặt y phục gì đó cũng không cần bản thân phải động tay nữa, người nhà Trọng Thành mới thật sự là tốt số!"

"Còn phải nói. Hôm qua ta còn nghe nha hoàn kia gọi thê tử của Trọng Thành là phu nhân, ta nghe thấy mà hâm mộ vô cùng."

"Còn phải nói. Mấy đứa trẻ nhà Trọng Thành cũng là người có phúc, bây giờ mỗi một đứa trẻ nhà hắn đều là thiếu gia và tiểu thư cả đấy."

"Còn không phải sao. Mà nói ra thì Ngọc nha đầu cũng là người có phúc, thoáng một cái cũng trở thành tiểu thư."

"Theo ta thấy, nói không chừng Ngọc nha đầu kia cũng là người có số ở nhà giàu có"

"Đáng tiếc, có một số người lại rất có năng lực, nếu không nói không chừng lúc này cũng được làm lão phu nhân rồi, đâu cần phải tự mình đi gánh nước thế này."

"Ha ha ha..."

Loading...