Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 296

Cập nhật lúc: 2024-08-15 22:46:11
Lượt xem: 69

"Các ngươi không cần căng thẳng! Trước tiên hãy đi nghỉ ngơi cho tốt, chờ cho tinh thần và sức khỏe đã hồi phục lại hoàn toàn rồi nói sau. Hai ngày sau trong nhà chúng ta còn có rất nhiều việc cần làm." Thẩm Bích Thấm tiếp tục giã ớt khô trong bát, nàng vừa cười vừa nói.

"Đa tạ cô nương."

Thấy Thẩm Bích Thấm không tức giận mà giọng điệu rất ôn hòa, hai tỷ muội mới nhìn nhau, họ cúi đầu cảm ơn Thẩm Bích Thẩm, kéo lấy thể thể mệt mỏi đến giường nằm xuống.

Hai người họ vừa nằm xuống thì lập tức đã có hai tiếng ngáy vang lên, ngủ ngáy thế này có thể thấy được hai tỷ muội đã mệt mỏi sắp c.h.ế.t rồi.

"Thấm nha đầu, xong rồi, xong rồi!" Vừa mới đuổi hai tỷ muội họ đi nghỉ ngơi, bên ngoài đã vang lên tiếng gọi cực kỳ hưng phấn của Thẩm Hà.

"Xong rồi!"

Vẻ mặt của Thẩm Bích Thẩm vô cùng vui vẻ, nàng lập tức đứng dậy chạy ra bên ngoài: "Hà bá bá đã làm xong khóa cửa rồi?"

"Xong rồi, xong rồi! Cháu xem thử thế nào!" Thẩm Hà lau mồ hôi trên mặt mình, vừa nói vừa đưa một tấm ván gỗ cho Thẩm Bích Thấm.

Đây là một phiên bản thu nhỏ của cái cửa.

"Vào nhà rồi nói" Thẩm Bích Thẩm nhận lấy đồ, nàng lập tức dẫn Thẩm Hà vào trong nhà mình.

Cầm chìa khóa Thẩm Hà đưa cho mình, sau khi cắm vào ổ khóa, nhẹ nhàng xoay tròn, chỉ nghe thấy vang lên một tiếng 'cách, khóa bị xoay chuyển, Thẩm Bích Thẩm vươn tay khẽ đẩy nhẹ, cửa lập tức bị đẩy ra.

"Thành công rồi! Hà bá bá thật sự quá tài giỏi, thật sự thành công rồi!"

Trên gương mặt của Thẩm Bích Thẩm vô cùng kích động, sau nhiều ngày cố gắng cũng chưa thành công khiến Thẩm Bích Thẩm suýt nữa đã từ bỏ nhưng không ngờ Thẩm Hà lại thật sự làm được, từ đây có thể thấy được tay nghề của Thẩm Hà thật sự không tầm thường.

"Ta cũng không ngờ có thể thành công. Nha đầu, khóa cửa này của cháu đúng là rất khéo, nếu chúng ta dùng thêm thứ gì đó để che giấu đi thì người bình thường sẽ không đoán được đây chính là khóa cửa." Thẩm Hà cũng mừng rỡ nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-296.html.]

"Đúng ha, đúng là cháu chưa nghĩ đến điều này."

Kiếp trước, các khóa cửa đều có tay cầm nên chỉ cần nhìn qua là có thể biết được ổ khóa nằm ở đâu nhưng với loại ổ khóa hiện tại này nếu không được che giấu hay sơn lên nó thì người nhìn thấy nó lần đầu tiên sẽ rất khó tìm ra vị trí của ổ khóa.

"Thấm nha đầu, ta đã làm khóa cho tòa nhà mới của cháu bên kia rồi, bây giờ ta chỉ muốn nhanh chạy sang bên kia lắp khóa vào cho nhà cháu." Thẩm Hà nóng lòng muốn thử ngay.

"Đương nhiên ạ! Trên cửa đều giữ lại một cái lỗ để lắp khóa, nếu không tính toán trước thì rất khó coi." Thẩm Bích Thấm lập tức gật đầu nói.

"Vậy được rồi, ta sẽ chạy về dẫn theo tiểu tử nhà mình và cả tam đệ đi lắp ở khóa cho nhà cháu ngay." Thẩm Hà biết tạo ổ khóa nhưng đây là ổ khóa lắp lên cửa nên vẫn cần thợ mộc là Thẩm Điền hỗ trợ. "Vâng!"

Hai người hành động rất nhanh, lúc gần đến giờ ăn cơm tối thỉ khóa đã được lắp ngay ngắn lên cửa một cách hoàn chỉnh. Tất cả trong tòa nhà của Thẩm Bích Thấm trên căn bản đều đã được dọn dẹp, sửa soạn rất hoàn chỉnh, bây giờ khóa cũng đã được gắn vào, xem như đã hoàn thành.

"Thấm Nhi à, ổ khóa này của cháu quả nhiên rất tiện lợi, nó đã trực tiếp gắn trên cửa, vậy thì sau này mỗi khi khóa cửa cũng không cần hốt hoảng đi tìm ổ khóa khắp nơi nữa."

Nhìn ổ khóa đã được gắn lên cánh cửa mới, trên mặt mọi người đều hiện vẻ thán phục.

"Chuyện này còn phải đa tạ Hà bá bá, đây đều là công lao của ông ấy." Thẩm Bích Thấm thật sự không dám tranh công trong chuyện này.

"Nào có, đều là công lao của Thẩm nha đầu, nếu không có Thấm nha đầu kế đầu gỗ

như ta không thể nào nghĩ ra được ý tưởng kỳ diệu thế này." Thẩm Hà gãi ót mình, ông ấy ngượng ngùng nói.

"Được rồi, đều là công lao của hai người cả. Đại ca, sau này có nghề nghiệp trong tay, cuộc sống trong nhà sẽ càng ngày càng phát đạt." Thê tử của Thẩm Điền bước lên, bà ấy vui cười nói.

"Đúng vậy. Nhắc đến chuyện này, chúng ta cũng đã thương lượng với nhau rồi.

Trọng Thành à, ta đã quyết định bán loại ổ khóa này ra sẽ phân cho đệ năm phần giống như tam đệ đã làm.

Loading...