Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 290

Cập nhật lúc: 2024-08-15 22:35:49
Lượt xem: 67

Trong lòng người dân, xà rất quan trọng nên mỗi khi nâng xà đều phải lựa chọn một ngày hoàng đạo và tổ chức nghi thức rất long trọng.

Thời gian chuyển nhà của Thẩm Bích Thấm khá gấp nên mới không chọn lựa quá gắt gao, chỉ gộp hai nghi thức nâng xà và dọn vào ở cùng chung một ngày, và chuyện thế

này cũng tương đối nhiều. Mấy ngày gần đây cửa hàng trên trấn tạm thời ngừng kinh doanh, tất cả mọi người đều chú ý đến vấn đề dọn dẹp nhà cửa.

Trong lúc những người Thẩm Thủ Nghĩa bận rộn vì nhà mới thì Thẩm Bích Thấm đang ngồi xe ngựa được Quý chưởng quỹ đặc biệt điều động đến chở nàng đi về phía huyện thành.

Lần này Thẩm Bích Thấm đến đó để dạy cho các đầu bếp của Quý Tiên Lâu làm món cá tươi trụng, nếu không có Quý chưởng quỹ tự mình phái người đến đón thì Thẩm Bích Thẩm thật sự vùi đầu bận rộn mà quên mất.

"Rốt cuộc Thẩm cô nương đã đến rồi, ta đã chờ cô nương rất lâu rồi!" Thấy Thẩm Bích Thẩm đến, Quý chưởng quỹ đã tự mình ra mặt đón người, ông ấy vừa cười vui vẻ vừa nghênh đón nàng.

Thấy Quý chưởng quỹ khách sáo với Thẩm Bích Thẩm như thế, các thực khách trong lâu cũng rất tò mò, họ không nhịn được nhìn kỹ Thẩm Bích Thấm hơn, sau đó lại hỏi thăm những người đã từng nhìn thấy Thẩm Bích Thấm và Quý Hiên Dật đi chung với nhau thì lại càng tò mò về lai lịch của Thẩm Bích Thấm.

Đáng tiếc Thẩm Bích Thẩm chỉ là một nhân vật nhỏ không có danh tiếng gì, mặc dù ở trên trấn nàng cũng có chút tiếng tăm nhưng ở huyện thành thế này thì hoàn toàn không gây được sự chú ý nên rất đương nhiên không ai biết nàng.

Mãi đến khi họ nhìn thấy Thẩm Bích Thấm và Quý chưởng quỹ đã bước vào bếp, lúc này mới cố gắng kìm nén sự tò mò, họ nhao nhao phỏng đoán có lẽ Thẩm Bích Thấm chỉ là tiểu hài tử nhà Quý chưởng quỹ mà không ai nghĩ rằng nàng rất có tài về phương diện nấu nướng.

"Quý chưởng quỹ, đây chính là hai hương liệu chính làm ra món cá tươi chưng này."

Thẩm Bích Thấm nói xong đã lấy ớt giã nhuyễn và dầu ớt ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-290.html.]

Ớt giã nhuyễn được Thẩm Bích Thẩm mang đến được làm từ mấy quả ớt khô, ớt khô có màu sắc đỏ thẫm lại cực kỳ xốp giòn, sau khi giã nát thì hình dáng của nó đã hoàn toàn thay đổi.

Quý chưởng quỹ cầm cái lọ lên xem, ông ấy để sát lại miệng lọ nhìn, cố gắng trừng lớn đôi mắt nhỏ của mình với ý đồ có thể tìm ra chút manh mối từ mấy miếng vụn của ớt khô đã bị giã nhuyễn nhưng rất đáng tiếc nhìn một hồi lâu mà không thành công.

Mãi đến khi vì để quá gần ông ấy bị mùi hăng của ớt khiến bị sặc, lúc đó mới chán nản từ bỏ hành vi muốn tìm hiểu rõ đây là hương liệu gì.

"A... Hắt xì..."

"Thẩm cô nương, ha ha, trả lại cô nương."

Sau khi hắt xì một cái rất vang dội, ông ấy mới ngượng ngùng nở nụ cười khan rồi trả cái bình lại cho Thẩm Bích Thẩm.

Vẻ mặt của Thẩm Bích Thẩm vẫn không thay đổi, nàng cười thản nhiên, đưa tay ra nhận lấy.

Nàng đã để người trong nhà mình giã nhuyễn, băm nhuyễn, sau đó còn cẩn thận kiểm tra mấy lần, xác nhận không có bất kỳ sai lầm nào rồi mới đóng gói lại, muốn từ đống vụn ớt khô để nhìn ra hình dáng ban đầu của nó là chuyện tuyệt đối không thể nào.

"Thẩm cô nương đã đến rồi, các người bắt đầu đi! Tôi sẽ không quấy rầy mọi người nữa."

Thấy Thẩm Bích Thấm không có ý muốn tiết lộ thì Quý chưởng quỹ rủ mắt xuống nói một tiếng, sau đó trên mặt hiện vẻ mất mát và rời khỏi nhà bếp.

Tuy Thẩm Bích Thấm vẫn còn nhỏ nhưng bản lĩnh lại không nhỏ, cách nàng làm món cá tươi trung không chỉ là hư danh, các động tác liên tiếp nhau rất lưu loát, hoàn toàn chinh phục được các đầu bếp khác.

Quý chưởng quỹ có mắt nhìn cực kỳ chuẩn, người dưới tay ông ấy đều có nhân phẩm rất tốt. Vốn dĩ ban đầu các đầu bếp này đều không phục nhưng vừa nhìn thấy Thẩm Bích Thẩm đúng là rất có thực lực thì tất cả lập tức trở nên khiêm tốn, tập trung lắng nghe Thẩm Bích Thấm dạy lại cách làm.

Loading...