Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 282

Cập nhật lúc: 2024-08-15 22:29:36
Lượt xem: 53

Chắc hẳn là cảm thấy khẩn trương đi, lần đầu tiên được người ta theo đuổi, hơn nữa đối phương còn là một thiếu niên cực kỳ ưu tú ở bất kỳ một phương diện nào.

Tính cách của Thẩm Bích Thấm vẫn luôn đủ mạnh mẽ và có chủ kiến, nếu muốn nói về khuyết điểm, hẳn là chỉ có về chuyện tình cảm.

Nàng đã được trải nghiệm vô số món ngon nhưng chưa từng được nếm thử hương vị của tình ái, kiếp trước, trượng phu đối xử với nàng chỉ là hữu danh vô thực, vì muốn báo đáp Thẩm nãi nãi nên mới bất đắc dĩ đồng ý.

Do đó thế giới tình cảm của Thẩm Bích Thấm là hoàn toàn trống rỗng, hơn nữa phần tình cảm đến quá nhanh này, nàng hoàn toàn không có sự chuẩn bị, nên chưa biết nên làm sao cho phải.

Cự tuyệt? Nàng cũng không xác định được là sau này nàng có động tâm với Quý Hiên Dật hay không. Đồng ý? Nhưng hiện giờ, nàng đối với hắn ta đúng là chưa xác định được là có tình cảm đặc biệt gì hay không, dù sao thì hai người quen nhau cũng chưa lâu.

Bởi vì có sự thành thục và ổn trọng, cho nên truyện nhất kiến chung tình chắc hẳn sẽ không có khả năng xuất hiện trên người Thẩm Bích Thẩm.

Có lẽ bản thân mình nên để thuận theo tự nhiên, bởi vì dường như nàng đối với sự theo đuổi của Quý Hiên Dật cũng không cảm thấy quá chán ghét.

Ai u, thật là thẹn thùng!

Thẩm Bích Thấm nắm lấy chăn che kín gương mặt của mình, xong rồi, đêm nay hẳn là không ngủ được.

Hiệu suất làm việc của Thôn trưởng đúng là vô cùng cao, buổi trưa hôm sau đều đã làm xong hết mọi việc.

Đây là một tờ giấy Tuyên Thành có giấy đỏ của quan phủ, đồng thời cũng chứng minh khế ước đã được hợp pháp.

Tuy rằng sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng chờ khi lấy được khế ước đất, cả nhà vẫn kích động không kiềm chế được, tất cả đều vây quanh tờ giấy kia không muốn di chuyển, nếu không phải có chuyện cần phải làm thì tất cả mọi người đều muốn ngồi nhìn khế ước cả ngày, không rời đi, dường như cũng không có bất cứ vấn đề gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-282.html.]

Vấn đề khế ước đất đã được giải quyết, giờ chỉ còn chuyện thuê thợ xây, người đầu tiên Thẩm Bích Thấm nghĩ đến chính là Trương sư phó.

"Thật là chúc mừng Thẩm cô nương, nhanh như vậy đã làm được nhà ở, việc của ta bên này cũng đã xong được mấy hôm rồi, nếu Thẩm cô nương đã yêu cầu vậy có thể khởi công bất cứ lúc nào."

Trương sư phó vừa nghe xong lời Thẩm Bích Thẩm nói muốn làm nhà thì ông ấy cũng không hai lời lập tức gật đầu đồng ý.

"Vậy thì tốt quá, nếu có thể thì cháu hy vọng ngày mai sẽ khởi công luôn, cháu muốn vào nhà ở trước khi trung thu đến, không biết thời gian có quá gấp gáp không?"

Thẩm Bích Thấm mỉm cười hỏi.

"Cái này còn phải xem số lượng công nhân làm việc cùng với độ phức tạp của phòng ốc. Nhị hợp viện thì thêm hai phòng phụ cùng ba phòng ở phía nam, đương nhiên là sẽ tốn thời gian hơn, không giống như nhà bình thường rồi."

Trương sư phó mỉm cười nói,"Chỉ là, không biết Thẩm cô nương có định làm hành lang trong hợp viện hay không?"

"Đúng rồi, chuyện này cháu cũng quên mất!" Lúc này Thẩm Bích Thẩm mới đột nhiên nhớ tới, vội vàng gật đầu nói"Muốn" .

Hành lang, dọc theo tuyến sân bên ngoài, có thể nối liền và bao quanh cánh cửa thùy hoa, thuận tiện đi lại trong những ngày có gió tuyết lạnh giá, đồng thời ngày thường cũng có thể làm nơi cho mọi người được nghỉ ngơi thư giãn, đúng là sắp xếp vô cùng hợp lý.

"Dựa theo tính toán này, thì chúng ta cần 22 gian, người của ta không đủ, một tháng làm chắc chắn không xong được." Trương sư phó trầm tư trong chốc lát rồi lắc đầu nói.

"Trương sư phó, vậy người xem có thể tìm người hỗ trợ hay không, tranh thủ thời gian trước trung thu hoàn thành sớm" Thẩm Bích Thẩm cũng trầm mặc trong chốc lát hỏi.

"Thẩm cô nương, nếu như vậy thì sẽ hao tốn nhiều tiền công." Trương sư phó nhắc nhở nói.

Loading...