Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 263

Cập nhật lúc: 2024-08-10 22:12:48
Lượt xem: 62

Hiện tại Thẩm Ninh Viễn đã không dám quay về nhà nữa, nếu còn nhìn thấy cảnh tượng như thế lần thứ hai, hắn cũng không dám chắc mình có nhịn được mà phun trào hay không.

"Nương, đại tẩu và tiểu muội, sao các người lại ở đây?"

Chờ cho đến khi cả hai đến được nhà cũ sát vách kia mới bất ngờ phát hiện thì ra ba người phụ nữ trong nhà đều đang ở trong này, phải biết rằng trước kia nơi này chính là nơi ba người họ ghét nhất.

"Thủ Lễ à, cuối cùng con cũng đã về rồi." Nhìn thấy Thẩm Thủ Lễ, Thẩm lão thái vui vẻ bước ra, bà ta kích động đến mức hốc mắt cũng đỏ bừng.

"Nương, đến cùng thì trong nhà đã xảy ra chuyện gì?" Thẩm Thủ Lễ đỡ Thẩm lão thái ngồi xuống băng ghế, mặt đầy vẻ nghi ngờ hỏi.

Nghe nhi tử hỏi câu này trên mặt cả ba người Thẩm lão thái đều hiện vẻ khó xử.

Thẩm lão thái ngượng ngùng kéo khóe miệng, một lúc lâu sau bà ta mới chỉ vào Thẩm Lý thị nói: "Còn không phải do đại tẩu của con, vô dụng muốn chết, cái gì cũng không làm, còn sợ cái gì mà côn trùng, muội muội của con và ta chưa bao giờ làm những công việc bẩn thỉu như vậy, cho nên chuyện trong nhà mới...

Tuy Thẩm lão thái còn chưa dứt lời nhưng Thẩm Thủ Lễ vẫn có thể nghe hiểu được, hắn lập tức hiểu được mọi chuyện. Trước kia khi nhà còn chưa tách ra, bởi vì có nhị tẩu mà mọi chuyện trong nhà đều được bà ấy xử lý toàn vẹn, còn đại tẩu và nương của hắn đã không ra tay làm việc nhà nhiều năm nay, đã sống an nhàn nhiều năm nay khiến họ trở

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-263.html.]

nên vô dụng không biết làm việc nhà.

"Nương, tuy nhà nhị ca đã tách ra nhưng không phải còn Ngọc Nhi sao?" Trong trí nhớ của Thẩm Thủ Lễ, đại điệt nữ này cũng rất giỏi giang.

"Chuyện này, chuyện này.." Nghe Thẩm Thủ Lễ nói lời này, ba người đều im lặng không nói.

Lúc này trong lòng Thẩm lão thái vô cùng hối hận, nếu biết trước thế này cho dù bà ta không vừa mắt Ngọc nha đầu cũng sẽ không đánh bản nàng ấy ra ngoài. Bây giờ thì hay rồi, không ai biết làm việc nhà, tất cả đều loạn hết cả lên, chưa nói đến chuyện không ai xử lý vệ sinh trong nhà, mà cả số tằm trước đây Thẩm Lâm thị nuôi đều bị Thẩm Lý thị làm cho c.h.ế.t hết vì không biết nuôi thế nào.

Nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, Thẩm lão thái càng căm hận Thẩm Bích Thấm sâu nặng hơn. Đều do con ma bệnh kia đến quấy phá, nếu không phải nha đầu kia, lão nhị sẽ không cách lòng đến mức phân nhà với bà ta. Nha đầu ti tiện đáng chết! Đồ sao chổi!

"Nương, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đại tỷ đâu rồi?" Thấy ba người họ im lặng, Thẩm Ninh Viễn không nhịn được mà mở miệng dò hỏi.

Tuy trong lòng hắn vẫn một mực xem thường Thẩm Bích Ngọc nhưng Thẩm Bích Ngọc lại rất chịu khó làm việc nhà, từ khi nhà nhị thúc tách ra riêng, tất cả mọi việc nhà đều dựa vào Thẩm Bích Ngọc.

"Cái gì mà đại tỷ, nó chỉ là kẻ vong ơn phụ nghĩa, bị lão nương đuổi ra ngoài rồi, bây giờ nó đang ở trong nhà nhị thúc bất hiếu kia của cháu, đúng là vật họp theo loài, nhị thúc cháu bất hiếu, nha đầu kia cũng không tốt lành gì.

Thẩm lão thái bực mình nói. Bà ta không hề chào đón cháu gái vô dụng kia, lại nghĩ đến Thẩm Bích Lan bị hư thai vì một món nước ô mai do Thẩm Bích Thẩm nghĩ ra dẫn đến đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, Thẩm lão thái càng hận Thẩm Bích Thấm sâu đậm hơn, nếu có cơ hội bà ta phải g.i.ế.c c.h.ế.t nha đầu ti tiện kia.

Loading...