Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 216

Cập nhật lúc: 2024-08-03 02:26:53
Lượt xem: 79

Nghe được lời cam đoan của Thẩm Bích Thấm, trong nháy mắt Thẩm Điền càng tự tin hơn, nói tiếng cảm ơn xong đã lập tức đẩy xe đi chung với Thẩm Đại Võ.

Nhìn bóng vội vàng rời đi của hai người họ, Thẩm Bích Thẩm mỉm cười. Nàng có lòng tin xe đẩy kia chắc chắn có thể bán chạy.

Những nhà đưa đồ vật đến đều có ký tên, Thẩm Lâm thị và Thẩm Bích Tuyết xách đồ vào phòng và ghi chép lại, chờ sau này có cơ hội sẽ trả nợ ân tình này với người ta.

Mà Thẩm Bích Thẩm tiếp tục với món kem của nàng.

Nàng đã học được cách làm kem này khi còn học đại học, trong lúc vô tình đã học được từ bạn cùng phòng ký túc xá, cách làm này thật ra rất đơn giản, chỉ có khâu đánh trứng gà là khá vất vả.

Bởi vì nàng không có máy đánh trứng, lúc còn ở ký túc xá, các bạn cùng phòng đã truyền tay nhau, thay phiên nhau đánh trứng, cũng chính vì vậy đã khiến mọi người cảm thấy tò mò nên đã theo dõi toàn bộ quy trình làm kem.

Đầu tiên cho đường cát trắng và lòng đỏ trứng gà vào chung, sau đó đánh lên, cho đến khi chuyển thành chuyển thành màu sữa ngà mới thôi.

Thấp theo đó sẽ đun sôi sữa, múc từng muỗng vào phần trứng đánh kia, khuấy đều chỉ một chiều.

Sau đó dùng lửa nhỏ nấu sôi hỗn hợp, chờ cho hỗn hợp nguội lại thì cho vào băng đông lạnh, cách mỗi nữa giờ phải khuấy một lần, lập lại như thế khoảng ba bốn lần, khâu này để phòng ngừa kem bị vón.

Sau cùng để yên đó cho đến khi đông lạnh hoàn toàn, phải đợi cho hỗn hợp hoàn toàn ngưng kết thì món kem cũng đã hoàn thành.

"Cuối cùng cũng xong!"

Nhìn kem màu vàng nhạt trong bát, Thẩm Bích Thẩm nếm thử một miếng, sau đó trên mặt nàng lộ ra nụ cười hài lòng, mùi vị thế này quả thực phải khiến người ta nhớ mãi.

"Xong rồi?"

Thẩm Bích Tuyết và Thẩm Lâm thị vẫn luôn chú ý đến tình hình bên này nên nghe Thẩm Bích Thẩm nói đã hoàn thành thì lập tức đến gần xem thử, trên mặt đều lộ vẻ tò mò.

Mỗi lần Thẩm Bích Thẩm làm ra món gì, tuyệt đối cũng là món lạ, hơn nữa còn rất ngon khiến người ta rất mong chờ. "Được rồi, nương, đại tỷ, hai người nếm thử đi!"

Thẩm Bích Thẩm dùng thìa gỗ múc thành hình dáng của hai quả bóng nhỏ đặt vào trong bát cho hai người họ.

"Màu sắc thế này thật sự rất đẹp!" Nhận lấy kem, hai người họ đều khen ngợi nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-216.html.]

Bởi vì dùng lòng đỏ trứng gà làm thành nên mới có màu vàng nhạt, vô cùng đẹp mắt!

"Ừm, ngon lắm!"

Thẩm Bích Thẩm múc một muỗng cho vào miệng mình, đầu tiên nàng bất ngờ vì lạnh, sau đó mắt đã trừng lên, sợ hãi mà cảm thán nói: "Rất ngọt, mềm, mùi sữa rất thơm, ăn vào một miếng sẽ muốn ăn miếng thứ hai, thật sự là món ngon. "Không tệ! Hơn nữa không giống như kem que lạnh đến ê răng. Đến cùng thì làm sao con có thể nghĩ ra được như vậy." Thẩm Lâm thị cũng giật mình nói.

"Đương nhiên là dùng đầu óc để nghĩ ra rồi. Con sẽ đưa đến chỗ ông Phùng và tam ca ca, cũng muốn hỏi thử xem họ ăn có ngon không." Thẩm Bích Thẩm nói một tiếng đã xách giỏ lên chạy ra khỏi nhà.

Điều quan trọng nhất hiện nay là phải xác nhận xem loại kem này đã xuất hiện ở Nam Minh chưa, đây có phải là cách làm bí mật của cung đình hay không.

"Nha đầu, sao cháu lại đến đây?" Nhìn thấy Thẩm Bích Thấm đến, Phùng lão nở nụ cười hiền hòa, dẫn Thẩm Bích Thấm đi đến nhà trúc.

"Cháu làm đồ ăn ngon nên muốn đưa đến cho ngài nếm thử." Thẩm Bích Thẩm nói xong thì giơ cao chiếc giỏ trong tay mình

"Vậy thì ông già này phải từ từ nếm thử mới được. Nhanh nhanh nhanh, từ khi ăn đồ nha đầu cháu nấu cho thì những món đồ bình thường kia đều khiến ông không thấy có mùi vị gì"

Nghe thấy Thẩm Bích Thẩm lại nghiên cứu ra món mới, hai mắt Phùng lão đã sáng lên.

"Tam ca ca, muội mang kem đến đây, huynh cũng cùng ăn đi!"

Đi vào nhà, nàng nhìn thấy Thẩm Kỳ Viễn đang ngồi đọc sách rất nghiêm chỉnh, Thẩm Bích Thẩm nở nụ cười gọi hắn.

"Huynh vẫn chưa đọc xong." Không ngờ Thẩm Kỳ Viễn lại lắc đầu từ chối.

"Được rồi, tiểu tử cháu đừng giả bộ! Đến đây cùng ăn đi!" Phùng lão cười mắng một tiếng, gọi Thẩm Kỳ Viễn đến.

"Lập tức đến đây!"

Thẩm Kỳ Viễn buông sách trong tay mình ra và chạy đến, dáng vẻ như một con mèo ham ăn khiến Phùng lão cũng bị chọc cười.

"Ông Phùng, ông nếm thử xem, đây là kem do cháu mới nghĩ ra." Thẩm Bích Thẩm vừa nói vừa lấy bát đựng kem ra. "Cái này...

Thế nhưng từ khi Thẩm Bích Thẩm bưng bát kem ra, rõ ràng Phùng lão đã sửng sốt nhưng sau đó ông ấy đã nhanh chóng bưng bát kem lên ăn một muỗng, vừa nếm thử một muỗng Phùng lão đã ngây ngẩn cả người.

Nhìn thấy phản ứng này của Phùng lão khiến Thẩm Bích Thẩm phải âm thầm thở dài, xem ra quả nhiên đúng như nàng dự đoán, loại kem này đã có ở Nam Minh.

Loading...