Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 195

Cập nhật lúc: 2024-08-01 20:30:43
Lượt xem: 62

Nghĩ đến đây, cả người Thẩm lão thái đều run lên vì phấn khích.

"Nãi nãi, bà cho là cháu bị ngu sao? Chẳng lẽ mấy người biết giá trị của phương thuốc này quý giá như thế nào, còn tôi thì không biết sao? Nếu mấy người muốn phương thuốc này cũng được, nhưng phải dùng bạc mua lại." Sắc mặt của Thẩm Bích Thẩm hờ hững nói.

"Cái con tiểu tiện nhân độc ác này, mày đang nói cái gì, lão nương chính là nãi nãi của mày đấy, muốn lấy phương thuốc của mày còn phải bỏ tiền ra sao? Lão nương đánh c.h.ế.t mày!"

Lần này liên quan đến số tiền khổng lồ 10 lượng, cho nên Thẩm lão thái hoàn toàn trở lên hung dữ, cầm lấy gậy tre định lặp lại trò cũ, đánh Thẩm Bích Thẩm.

"Nương, Thấm Nhi nói rất đúng, phương thuốc này chúng con sẽ không đưa cho mấy người đâu, trừ khi đại ca dùng bạc để mua!" Thẩm Thủ Nghĩa tiến lên bảo vệ Thẩm Bích Thấm ở phía sau, thay Thẩm Bích Thẩm chịu đòn roi của Thẩm lão thái.

Làm bề hậu bối, con cái không thể ra tay với bề trên trong nhà, nếu không sẽ bị gán tội bất hiếu, ông ấy da dày, hơn nữa cũng đã quen với việc bị đánh rồi, nhưng mà Thấm Nhi thì khác, làn da của con bé non mềm không thể chịu được sự đánh đập như vậy.

"Mày nói gì hả, mày thật sự cho rằng có tờ giấy cam đoan trong tay trưởng thôn kia thì lão nương liền không dám đánh mày sao?"

Thẩm lão thái vừa hung hăng đánh Thẩm Thủ Nghĩa, vừa chanh chua hét lên: "Hôm nay lão nương sẽ khiến cho mày biết, lão nương là nương của mày, chuyện đánh mắng nhi tử là chuyện hết sức bình thường, cho dù có đánh c.h.ế.t cũng không ai dám nói gì!

Mày bây giờ còn dám chống đối lão nương như vậy, cái đứa nghiệp chướng đáng c.h.ế.t này, lão nương đánh c.h.ế.t mày!" "Nãi nãi, nếu bà còn dám đánh cha tôi như vậy, thì phương thuốc này, bà cũng không cần nghĩ nữa."

Nhìn thấy cánh tay để trần của Thẩm Thủ Nghĩa xuất hiện vô số vết thương đỏ ngầu, Thẩm Bích Thẩm đau lòng đỏ hoe mắt, vừa kéo Thẩm Thủ Nghĩa đứng dậy, vừa giận gào lên với Thẩm lão thái.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-195.html.]

"Cái nhà này là do lão nương quyết định, cho dù mày không muốn đưa cũng phải đưa, nếu không, ngay cả mày lão nương cũng sẽ đánh, đánh đến khi mày đồng ý mới thôi!"

Thẩm lão thái quay đầu nói với hai vợ chồng Thẩm Thủ Nhân: "Lão đại, hai đứa còn không nhanh đến đây giúp đỡ, mau trói con tiện nhân kia lại cho lão nương!"

"Vâng!" Nghe được lời này của Thẩm lão thái, hai vợ chồng Thẩm Thủ Nhân lập tức vui vẻ lao về phía Thẩm Bích Thẩm.

"Nãi nãi, cha, nương, mọi người đừng làm như vậy!"

Nhìn thấy hành động điên cuồng của mấy người Thẩm lão thái, Thẩm Bích Ngọc lập tức khóc lóc chạy đến van xin mấy người Thẩm lão thái.

"Mày cút ra cho bà, cái đồ ăn cây táo rào cây sung này, cuối cùng thì ai mới là nương của mày hȧ!"

Nghe được những lời van xin của Thẩm Bích Ngọc, Thẩm Lý thị tức giận kéo Thẩm Bích Ngọc sang một bên, sau đó lại tiếp tục nhào về phía Thẩm Bích Thẩm.

Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, lúc này Thẩm Bích Thẩm mới biết được, ở thời cổ đại coi hiếu đạo vì trời này, việc hậu bối muốn chống đối lại trưởng bối và tìm ra lối thoát là một việc hết sức gian nan.

Mặc dù Thẩm Thủ Nghĩa có thể phản kháng lại, nhưng lại chỉ có thể bị động nhận lấy mọi thứ, tuyệt đối không thể ra tay với Thẩm lão thái, nếu không đừng nói đến việc bất hiếu, mà cho dù xét về mặt pháp luật, việc ra tay với trưởng bối cũng là một tội danh cực kỳ nghiêm trọng, cho dù trưởng bối có làm đúng hay sai thì việc ngỗ nghịch với trưởng bối cũng là một sai lầm lớn.

Thẩm Bích Thấm oán hận nghiến răng, trong mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo, quay người chạy về phía nhà bếp, cầm lấy con d.a.o phay trực tiếp đặt ngang trên cổ mình.

Sắc mặt lạnh lùng hét lên với đám người của nhà chính,"Hôm nay nếu mấy người dám động đến tôi, tôi sẽ lập tức c.h.ế.t trước mặt mấy người, cùng lắm thì tất cả chúng ta cùng chết, phương pháp này cũng chỉ có mình tôi biết được, nếu không tin thì mấy người cứ thử xem!"

Loading...